Mình ăn ở đây nhiều lần, từ những ngày đầu tiên. Món mình hay gọi là sườn rim me, ngon, sốt me thơm, đằm vị. Trước toàn ăn ở đó, có lần thấy mấy cái dĩa toàn dính cơm khô ở đầu dĩa do rửa k sạch, mình có góp ý nhưng bạn chủ chạy ra xem rồi lại thôi. Sau lần đó mình ít ăn luôn.
Hôm nay gọi ship về. 1 cơm sườn rim me và 1 trà đào. Trà đào thì ngon nhưng số đen 1 cái là chọc đũa vào nắp nilon vỡ luôn cốc nhựa, đổ mất 1 nửa. Điểm trừ ở trà đào là mấy miếng đào ăn như vị đào ủng mặc dù đào rất giòn, cứng. Và cái quan trọng là dưa góp (củ cải, cà rốt) ăn rất kinh khủng. Ăn thấy vị như ôi ôi mình k ăn nữa, nhưng tới khi và 1 miếng cơm sát chỗ dưa góp thì thấy mùi thiu, vội nhổ ra luôn. Chắc do dưa ám vào cơm.
Địa điểm đầu chợ An Đà.
Quán sạch sẽ thoáng mát.
Thức ăn ngon luôn nóng hổi và và bảo quản trong tủ kính.
Đội ngũ nhân viên nhiệt tình chu đáo đặc biệt chủ quán rất quan tâm tới khách hàng.
Đồ ăn phong phú đa dạng bắt mắt.
Quán nhận ship.
Vệ sinh: quán sạch sẽ 9/10, chế biến 10/10 (có dùng găng tay nilon nhặt thực phẩm, chế biến unknown)
Thực phẩm: unknown
Hương vị: 8/10, sườn nướng khá thơm dù không có sả
Phục vụ: Nhiệt tình 10/10, Lễ phép 10/10
Rau dưa ăn cùng: 7/10 gồm cà rốt, su hào, dưa chuột (ít rau, nhiều cơm, rau đã chế biến sơ qua với dấm - theo mình nghĩ vậy)
Canh ăn cùng: 6/10, nói cho có chứ mình chưa dùng
Giá cả: bình dân 9/10
Cơm đúng chất cơm tấm miền Nam, rất ngon và nhiều. Quán ăn sạch sẽ, chị chủ thân thiện. Tuy nhiên khi gọi ship về nhà thái độ của shipper làm mình rất khó chịu, hách dịch, nói khách ra nhận hàng mà trống không.
Sẽ còn ủng hộ quán dài dài nhưng thật sự khó chịu với shipper.