Ở***ngay trường đại học bách khoa. Phải nói là thiên đường ăn vặt cho sinh viên. Nhưng có mỗi quán bếp nhà gấu có món bánh trứng khiến mình thích. Độc lạ, dễ ăn mà lại rẻ.
Lần đầu ăn phô mai que ở đây khá ngon , giờ nghiện luôn :joy:. Lớp vỏ ngoài giòn giòn , phô mai kéo sợi béo ngậy. Thêm tí mayonnaise và tương ớt thì tuyệt vời luôn.
Mì trộn giá sinh viên nhất mình từng ăn. Cuối tuần mấy đứa chung phòng về quê , còn vài đứa ở lại kí túc xá bàn nhau ăn gì. Thấy mì trộn của quán chỉ từ 25k quâ hợp lý. Chốt luôn, 1 phần hơi ít mì , trộn ngon , phải ăn 2 phần mới no được.
Lang thang chiều Hn vô tình gé qua Bếp nhà Gấu 15 Quỳnh Lôi vô đây phải gọi là thiên đường ăn vặt,bánh tráng nướng ở đây ngon,mềm thơm riêng m chén mất 3-4 cái.
Bánh trứng làm từ bánh tráng. Lạ lẫm cực kì . Không nghĩ lại có loại bánh hay ho như thế này. Ngon một cách không tưởng luôn. Ăn vặt cũng dc , ăn chơi chơi, ăn no cũng đều dc hết.
Hà nội có rất nhiều quán mì trộn indomie kiểu này. Giá các quán cũng xêm xêm nhưng cách trộn và chất lượng thì không phải quán nào cũng ngon. Theo mình thấy quán này là ngon miệng nhất.