Em bị đam mê bánh mì chảo nên thấy chỗ nào bán là nhào vào ăn liền, bữa nay em sẽ giới thiệu cho mọi người 1 chỗ bánh mì chảo phục vụ ăn sáng-trưa-chiều-tối luôn nha.
.
Em gọi phần A4:THẬP CẨM 45k & B2:TRỨNG, PATE, BÒ 45k. Cả 2 phần đều lớn, mỗi phần kèm một ổ bánh mì trong đó có 1 ổ là bánh mì đen tinh than tre. Ở đây có nước chấm tiêu đen dùng để chấm bò riêng, nước chấm sệt sệt, thơm mùi tiêu & ngon lắm. Thịt bò mềm, dai vừa tới, cho cũng khá nhiều. Pate ở đây ngon nè, béo béo bùi bùi không giống các chỗ khác, cho cũng nhiều nữa, ăn mà mê luôn. Chảo nào cũng có nước sốt cam sệt sệt, đậm đà siêu ngon để chấm bánh mì nên không cần thêm nước tương luôn, ai muốn cay cay thì thêm tương ớt vào thôi. Cái đỉnh nữa là xíu mại trứng muối, ôi trời ơi em không phải mê xíu mại đâu nhưng ở đây cục xíu mại ngon thiệt sự, được ướp rất vừa vị lại mềm thêm trứng muối béo bùi quá đỉnh. Cây xúc xích là nguyên cây bự ăn bao phê. Có thêm dĩa salad ăn cho đỡ ngán nữa mà ngon quá ngán sao nổi ^^ Nói chung là không có chỗ chê luôn, em sẽ quay lại dài dài.
__________
????55/2*** P.17, Q.Phú Nhuận,***(Hẻm rất nhỏ, hơi khó đi, có xe đẩy ăn sáng cafe nữa nên mọi người đi cẩn thận nha)
__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
Thấy trên thánh rì viu nên mình đi ăn thử nè mn. Hẻm nhỏ hẹp nên chỗ để xe cũng khá bất tiện nha. Quán gia đình nhỏ không có máy lạnh. Mình gọi thập cẩm bò với trứng xúc xích bò. Ấn tượng nhất là bánh mì đen nha mn, thơm thơm ngọt ngọt kiểu gì ấy. Must try nha. Quán free đậu nành với sâm lạnh.
- Lần đầu ăn được quán bánh mì ưng ý, giá cả lại phải chăng
- Nước chấm ngon, đậm đà
- một phần thập cẩm đầu ấp mà giá chỉ có 55k
- Cô chủ dễ thương, phục vụ tốt
- Chỉ là không gian hơi nhỏ nhưng ấm cúng
- Do món hấp dẫn lo ăn mà quên mất chụp lại hình ^_^
Quán nhỏ nhưng mà sạch sẽ. Nhìn menu ban đầu tưởng đắt, nhưng từ lúc mang đĩa salad ra là đã kết rồi (trong hình là đã ăn được 1 ít rồi) - 1 đĩa salad free đầy ụ, thơm và rất ngon. Còn được free 2 ly nước sâm. Mình kêu 2 phần bò thập cẩm, bò nhiều và mềm, xúc xích rất to. Nói chung là ăn no á. Ngon nha, mình ăn uống rất khó tánh, kiểu bỏ tiền ra là phải xứng đáng ấy, mà giờ phải lên viết review là biết hài lòng thế nào rồi.