Vị trí: ngõ nguyễn hữu huân và quán là phải đi sâu vào bên trong. Biển hiệu nhỏ, không có gì nổi bật, chìm hẳn luôn.
Decor: không gian cũng nhỏ, decor không có gì đặc biệt. Chỗ ngồi sạch sẽ là ổn.
Nhân viên: gọi mãi mới ra 1 món. Nhân viên không đứng trong phòng ăn mà đi đâu ấy nên khó gọi.
Đồ ăn: ra được 1 đợt rau muống xong kêu hết, mình ăn buổi trưa, khá sớm và quán chỉ có 2 nhóm ngồi thôi. Chẳng lẽ hôm nay chưa kịp nhập rau muống sao? Nước lẩu và nước chấm như gia vị mì tôm đổ vào. Menu cũng khá nhiều món.
Giá cả: tầm 120k / 1 người.
???? Vị trí: nằm đoạn giữa ngõ trên phố NHH, chỗ gửi xe hơi hạn chế nên đến sớm thì sẽ đỡ hơn
???? Không gian: quán khá bé, ngồi được tầm 20 người.
???? Dịch vụ: nhân viên luôn ở bên ngoài, có thể ngồi từ trong thì không nhìn thấy nhưng cứ gọi là họ sẽ mang đồ ra cho mình
???? Chất lượng: thịt bò không mỡ lắm, là thịt từ siêu thị ra nên mình khá tin tưởng. Nước lẩu chưa cay lắm, cho thêm ớt vào cũng không cảm thấy đã gì hết. Ưu điểm là quán có bạch tuộc, có cả viên nhúng Malay nữa. Đây là điều mà ít quán lẩu 99k nào có
???? Giá cả: 99k/ người
Quán nằm đoạn giữa ngõ Nguyễn Hữu Huân, tinh mắt một tí là thấy thôi. Quán ở sâu trong nhà, chỗ để xe bên ngoài nhỏ và hạn chế, nếu đến muộn hết chỗ chắc phải gửi nhờ chỗ khác. Khác với review trước thì có vẻ như quán không sử dụng thịt bò trong siêu thị nữa mà đã mua cả tảng thịt về để sử dụng. Thịt mỡ hơn mình mong đợi nhiều, giá cả cũng tăng so với lúc trước, suất 99k đã lên thành 119k, cũng ổn thôi nếu có cả bạch tuộc. Quán cũng đã bỏ mấy viên thả lẩu phomai, còn lại mỗi bò viên nên mình có hơi thất vọng. Nước lẩu không được cay hay chua mà có thiên hướng hơi ngọt. Nhân viên thật sự chậm luôn, gọi n lần mới ra, mặt như đâm lê, chả có cảm tình gì cả