Ngon thực sự ấy, dành cho những đứa lười gặm xương mà vẫn thích ăn ngon
Kết nhất quả nước chấm )))))) ngon tuyệt pha cực đỉnh, rất đậm đà. chấm mút tì tì từ đầu đến cuối
Ăn một lại muốn ăn hai
chân gà ăn mềm mà vẫn dai giòn nhai sần sật. mình cắn đc cả xương luôn
chân gà ăn cay ra trò đấy, vừa ăn vừa xuýt xoa từ đầu bữa đến cuối bữa
ở đây có 2 sz : 500g là 80k. còn sz 300g là 50k nhé cả nhà
khuyên mọi ng nên ăn thử ở đây nha :D
Món hot nhất của cửa hàng là chân gà thì mình lại chưa có dịp ăn. Nhưng các món shop đang bán cực hot như trà sữa nướng, bánh ngàn lớp, bánh nhọ nhem, bánh chuối, dừa dầm thì mình đều thử hết rồi và chất lượng đều rất ok nhé. Một số món phải đến trực tiếp mua. Số 411 Bạch Mai cửa nhỏ xíu, nhưng đi vào ngõ nhỏ xong thì phòng bên trong cũng rộng và có chỗ ngồi lại ăn đó các bạn ạ :)) Chị bán hàng cũng nhiệt tình và thoải mái lắm :)
#bepmebong #linhshinishi146
Chân gà bếp mẹ bông
Mình order 1 set 11 chân 100k. Giá cả giống mặt bằng chung.
Chân gà ở đây khá to , to nhất trong các quán mình từng ăn, hơi rén tí, rút sương cẩn thận, đỡ phải gặm cho những người lười như mình hehe.
Chân gà giòn sần sật, nước ngâm cũng ngon ăn đã miệng. Nhưng cái mình không thích ở đây là nước chấm, nó hơi chua.
Mình ăn chè ở đây thì thấy cũng được, dừa dầm bình thường.
Ngoài ra con thấy quán bán các món bánh hot hít, chè khoai dẻo nhìn có vẻ ngon.
Chè thốt nốt đang hot hè này nên mình gọi thử. Thốt nốt ăn giòn giòn là miệng, cũng hay. Mình gọi cả chè dừa nữa. Nói chung là chè ngon, ngọt vừa phải, không quá ngấy hay gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ.
Dạo này trà sữa nướng đang hot làm mưa làm gió trên MXH e cũng k thể bỏ qua cơn bão này nên đã quyết định order trà sữa nướng của bếp mẹ bông ở trên now về.Ở đây nổi tiếng với chân gà nhưng mà e chưa có dịp thử.Mới được thử trà sữa nướng thuii.Tuyệt dã man.Trà sữa thơm ngậy,trân châu k biết vận chuyển thế nào mà về đến tay e vẫn thơm dẻo dẻo.Đóng gói siêu cẩn thận.C chủ nói chuyện khéo mà dễ thương lắm.Bếp mẹ Bông có chỗ ngồi ăn luôn tại 411 Bạch Mai ngay mặt đường nên cũng dễ tìm.Không gian quán thì k được rộng lắm nên mọi người thường mua mang về.Nhất ffinj sẽ thử thêm món chân gà ở đây
Hôm qua định order nhưng lại hết hàng, thèm quá nên hôm nay quyết tâm order sớm. Mình đặt một chân gà thường sả ớt và 2 dừa dầm. Dừa dầm mình chưa thử nên sẽ review sau, mình sẽ review chân gà trước
Chân gà giòn, khá ngấm vị, nhưng hơi cay, nước chấm ngon nma cũng cay nữa thành ra cay càng thêm cay, nhưng mà vẫn cố ăn cho được vì khá ngon và hợp khẩu vị mình.
Quán gói đồ ăn cẩn thận, chè dừa dầm được để trong túi riêng rồi đựng vào mỗi hộp nhựa nên không bị đổ ra ngoài, mình thấy cũng tiện vì mình có thể đổ ra ăn sau ????????
Mình có code giảm 30% nên nói chung với đồ ăn mình mua được thì chất lượng tương xứng, ủng hộ chủ quán dài nhé!
Chân gà to nhất trong số quán mình từng ăn ( hơi lo ????), lần nào mua 1 túi cũng phải ăn thành 2 lần mới hết, nước chấm chua ngọt ngon, thi thoảng nghỉ ở nhà xem phim lại muốn gọi 1 túi về gặm ????
P.s : Nếu chủ quán đọc được, hi vọng chân gà quán dùng là chân gà sạch đảm bảo vệ sinh, như vậy dù giá cao hơn mình vẫn sẽ mua ủng hộ quán thường xuyên
Mình vừa đặt 17 cốc về văn phòng.
Chè dừa dầm vẫn ngon như mọi khi
Chè khoai dẻo hơi bị ngọt 1 chút. Khoai dẻo mềm thơm, nhưng cho thêm thạch dừa cảm giác hơi không liên quan lắm, bị ngọt và lạc vị. Nếu bỏ thạch dừa và thêm nước cốt dừa cho ngậy, bớt ngọt là okie ????
Thêm nữa là nên đổi bát đựng chè size lớn hơn, như hiện tại nếu cho thêm chút đá là bị tràn ra ngoài.
Mua 2 chè dừa dẻo và bánh chuối của shop. Chè dừa dẻo thực ra là chè thạch dừa non, mẹ mình ăn xong bị đau bụng luôn. Bánh chuối ship chiều để tủ lạnh, sáng hôm sau bỏ ra ăn thì phát hiện đã mốc đen. Bán hàng không có tâm, không bao giờ quay lại!