Sinh nhật mình đã rủ mọi người tới đây ăn thì thấy không gian tuy trang trí đẹp nhưng hơi chật một chút ( thời điểm mình đi quán chưa chuyển qua chỗ mới). Lần đầu mình biết tới món cao lầu là tại đây, vị khá lạ miệng nhưng rất ok nha, các món trang trí giản dị và mộc mạc, cái gì cũng chút xíu nhìn rất cưng ???? Chỗ này cũng có bán cơm trưa vp luôn đó nhe
Hôm nay mình được chị bạn giới thiệu có quán Huế này ngon lắm, muốn rủ mình đi ăn thử, trời mưa tầm tã, đến quán các bạn nhân viên và chú bảo vệ rất niềm nở dắt xe, giữ áo mưa giúp.
Không gian quán trang trí nhẹ nhàng mà ấm cúng, mở nhạc nhẹ nhàng rất thích.
Món ăn bọn mình gọi hôm nay gồm có bánh bèo, bún bò Huế, mẹt bún và thịt chấm với mắm nêm + mắm tôm chua, cao lầu. Thật sự rất ngạc nhiên vì món nào cũng ngon và rất vừa miệng, bún bò rất chuẩn vị Huế, nước lèo thanh nhẹ không bị nặng mùi như bún bò ở Sài Gòn nấu, cao lầu còn ngon hơn cả cao lầu mình ăn lúc đi Hội An.
Phục vụ rất dễ thương, chú ý dọn dẹp sạch sẽ bàn sau khi mình ăn xong từng món, mình đi 3 người xin thêm chén các bạn rất tinh tế cho hẳn chén to để ăn bún, xin thêm đá cho hẳn ly đá to, mình rất ưng khoản phục vụ ở đây.
Chắc chắn sẽ còn quay lại rất nhiều lần nữa ????????????????????????
Thời tiết Sài Gòn đang mưa với một chút se lạnh, bên cạnh tiếng nhạc du dương và món Bún Bò nóng hổi ở Bếp Huế thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Mình từng ăn ở nhiều nơi nhưng không nơi nào làm mình lưu tâm như Bếp Huế, cách họ nêm nếm rất vừa và rất đặc trưng nữa. View của nhà hàng vừa mang nét rất mộc mạc và ấm cúng. Nếu có dịp hãy ghé qua Bếp Huế để thưởng thức những hương vị tuyệt vời ở đây!.
Đến với bếp Huế, mình cảm nhận được sự ấm cúng nơi đây. Không gian được trang trí một cách kĩ lưỡng, nhân viên thân thiện, đặc biệt là đồ ăn mang hương vị rất Huế giống như cái tên của nhà hàng vậy. Mỗi lần đến bếp Huế lựa chọn ưu tiên của mình luôn là món bún bò " rất Huế" ở đây, mình đã đi ăn bún bò Huế ở nhiều nơi, nhưng duy chỉ có bếp Huế khiến mình hài lòng về hương vị của món này. Thực sự vô cùng tuyệt vời.
Do trước đó mình quên mất cho điểm vì sự tận tình, chu đáo, và chất lượng món ăn của nhà hàng vì vậy hôm nay mình phải quay lại đây để cho điểm và kèm những bức ảnh xinh đẹp mình đã chụp được ở một vài góc nhỏ của Bếp Huế. Bếp Huế thật sự rất tuyệt!!
Nơi mang cho ta cảm giác gia đình cho những người xa quê, nơi yên ắng giữa Sài Gòn tấp nập bộn bề, nơi mà khiến mình có một bữa tối ấm cúng vào thời gian thư giãn sau một ngày làm việc. Sự chỉn chu trong từng món ăn, từ cách bày trí và sắp xếp không gian rất hài hòa. Từ cách phục vụ của nhân viên từ ngoài cửa đến bàn ăn và từ bàn ăn bước ra về đều làm mình rất hài lòng.
Hương vị Huế giữa lòng Sài Gòn đông đúc. Dịch không thể đi du lịch, không thể thưởng thức những món ngon... Không sao đến bếp Huế thưởng thức đặc sản Huế chính gốc ????????
Mình là Fan quán này nè , ăn nhiều lắm rồi vs cả mua về. Mình rất lười viết nhận xét nhưng vì quá ưng nên viết ủng hộ quán. Mình thích ăn bún bò rất Huế tại đây, rất hợp khẩu vị. Chúc quán luôn giữ vững phong độ như thế này