Mình bị nghiện món bánh crep của quán, bánh ngon béo béo thơm mùi kem dã man nhưng không hề bị ngán luôn, lớp nhân mềm, nhân bên trong là sầu riêng ko bị đắng
Mình thấy quán được khá nhiều người review lắm rồi khá là hot nên hôm nay đặt ăn thử. Món mình gọi là chè bưởi. Quán có thêm bánh crepe xoài đã lắm thơm ngon béo béo
Ui bánh crepe sầu riêng của Bếp ngon lắm ấy ạ, em bị nghiện sầu ăn vèo vèo hết một hộp ấy ạ. Ba em lúc đầu sợ sầu riêng mà giờ ăn bánh nhà chị cũng thành nghiện luôn chị ơi :joy:
Bánh crepe sầu riêng giá quá chát 140/ 5 cái bánh.
Đã vậy bánh còn để lâu rồi vì sầu riêng chẳng còn mùi gì mấy, bị ngả màu, lớp kem thì ko còn mịn nữa mà có dấu hiệu bị cục cục kiểu để lâu. Ăn bánh mà đúng buồn luôn. Được cái là sầu riêng cũng nhiều, nhưng mà so với mức giá đó và ko còn thơm ngon nữa thì cũng chẳng để làm gì. Hi vọng là lần mình order bị xui đi.
Chân gà ngâm sả thì ok. Giòn ngon, gia vị vừa đủ. Chân gà ko cho hộp nhựa mà đóng hút chân không.