Hôm trước đi ăn cơm tấm trên đường LQĐ vô tình đi qua Quán Cô Tư thấy phong cách khá giống hội an nên cũng tò mò về search thử Foody mới biết đấy là quá ăn. Cũng tò mò nên quyết định dắt xe đến thử. Mình gọi phần 1 người ăn+ thêm 1 suất cá kho tộ. Đồ ăn ổn, cá kho đậm đà. Ăn rất ok. Sẽ ghé tiếp????
How was the fantastic experience! This was the first time I've tried Vietnamese traditional food in a vintage place like that..Meals look so good in either decoration and taste❤. I"ll be back next time. THANKS FOR YOUR SERVICE
Dùng đồ cũ mang ra chế biến, canh quá nhiều bột ngọt
Nghe review quán này khá hot trưa nay mình tới ăn thử. Mình đi 1ng, kêu thịt luộc, cà pháo, canh cua, lòng non xào cải chua, hết 175k như hình. Đánh giá tổng quan nhé:
ĐIỂM CỘNG:
- Quán bài trí dễ thương
- Cà pháo ngon
- Mắm nêm chấm cà pháo ngon
Hết
ĐIỂM TRỪ:
- Lòng đã cũ, được luộc đi luộc lại từ hôm qua hay hôm kia gì thì ko biết mà nó cứng ngắc và siêu dai. Trong khi mình chỉ vào menu là LÒNG NON XÀO CẢI CHUA, và có hỏi kỹ bạn order là cái lòng non nhỏ nhỏ đúng ko. Vì loại này mềm và giòn xào ngon cực. Cải chua thì rất chua, thôi thì cũng chịu. Nhưng lòng cũ ơi là cũ chất lượng kém vậy mà cũng mang phục vụ được mình cũng chịu thua.
- Thịt luộc thì cắt miếng dày, thịt lại khô. Mình ăn ko nổi xin túi gói về cho mèo ăn.
- Canh cua thì rau đay để nguyên lá, ko cắt nhỏ nhai khá khó chịu. Nhưng ăn vẫn được nếu nước canh ko bỏ quá nhiều bột ngọt. Mình nếm thử mà lợ hết cả miệng. Rất sợ. Chỉ vớt rau ra ăn thôi. Tóm lại là mình sẽ ko quay lại. Mong quán khắc phục về vấn đề chất lượng thức ăn phục vụ cho khách nhé :((((