Quán này tuy ở trong hẻm nhưng lúc nào cũng đông ,tuy vậy phục vụ mau lẹ thân thiện và chuyên nghiệp giá cả hợp lý đồ uống thì cũng khá ngon không gian thì không phải bàn rồi mọi thứ được sắp xếp hợp lý hoàn hảo rất ấm cúm có thể relax ở đây được tại vì nó hội tụ đầy đủ mọi thứ phục vụ sở thích và cảm xúc của bạn! Triệu like!?
Về vấn đề tính phí dịch vụ
Mình đến đây lần thứ 4 rồi nên ko nói nhiều về nhân viên, cách bài trí nữa mà lần này chủ yếu là mình có mang bánh sinh nhật đến khi tính tiền có phát sinh thêm 100k làm mình ngơ ngác. Các bạn nhân viên cx ko đưa bill khi thanh toán theo thông lệ. Nếu mình ko hỏi lại cx ko hiểu tại sao đắt đến thế. Mình ăn uống ở đây cx tầm 300k, đồng ý các bạn có thể thu phí dịch vụ vì mang bánh vào, nhưng ở đây các bạn lại chả nói gì mà cứ âm thầm tính tiền, hơn nữa 100k lại khá đắt, đắt hơn cả highlands. Sau lần này hảo cảm về quán của mình tiêu tan sạch.
Vđ nữa là đồ uống đá xay đều quá ngọt.
Không gian quán theo mình thấy là khá lạ và thú vị nếu ngồi ngoài trời, ngồi trong phòng tuy rộng rãi nhưng vẫn hơi bí và điều hòa thì không được bật mấy, thích hợp để đi tụ tập nhóm đông người. Còn về đồ uống thì minh thật sự không đánh giá cao, giá thì không phải là quá đắt đỏ nhưng so với chất lượng đồ uống thì vẫn là quá cao. Lần trước mình đến đây uống cà phê cốt dừa thì quá ngọt, không thấy vị cà phê, còn trà sữa socola thì nhạt nhẽo, trong menu ghi 25k nhưng lúc thanh toán là 30k. Để quay lại đây thì cũng sẽ phải cân nhắc.
Nhiều lần đến quán lắm rồi, mà toàn sáng sớm mở mắt đã đi cafe nên HTX vắng lắm. Mấy lần toàn mở hàng cho quán.
Nói về độ ngon trên thang điểm 10 thì mình sẵn sàng cho 9/10 luôn (trừ món sữa chua dầm cacao không đúng ý mình). Từ trước đến giờ vì rất thích không gian rộng rãi mà lại vintage của quán nên hay ghé, nhưng gần đây nhất mình lại không thật sự hài lòng cho lắm.
Thứ nhất, mình gọi cafe cốt dừa, nhưng lúc nhân viên mang ra lại để trong một cái hộp nhựa ọp ẹp rất.. tiết kiệm.
Thứ hai là thái độ phục vụ của nhân viên cũng không nhiệt tình. Trời thì nắng, khách gọi bật điều hòa nhiều lần nhưng không giải quyết (lỗi tại bọn mình đến sớm quá?) Ba đứa mình cứ ngồi dưới cái quạt trần lờ đờ nhễ nhại mồ hôi.
Mong quán quan tâm bọn em hơn để bọn em hay đến làm giàu cho quán ạ :(
Sau 3 năm đi uống lại ở đây thì thật sự thất vọng. Ngày trước uống cà phê cốt dừa rất thơm, nhưng lần này đi thì quán đã thay đổi hoàn toàn cách pha chế. Uống vào cảm thấy toàn cốt dừa, không có vị cà phê, rất ngán, một cốc 35k mà chất lượng như vậy thì chưa hợp lí. Phong cách phục vụ của bạn nữ khá buồn cười, khi mình bảo bật hộ mình cái đèn ở trên thì bạn ấy bật đèn chỗ khác và yêu cầu mình ra chỗ khác ngồi. Khá thất vọng.
Đây là lần t2 em đến HTXTH :) Bị ấn tượng bởi service ở đây ạ, khá nice, còn có bác hình như là chủ nhờ nv vào bật điều hòa cho chúng em. Không gian mang hơi hướng cổ xưa, có nhuều phòng rộng rãi, đẹp, nhưng hơi nóng chút. Đặc biệt ở đấy có em chó ( em nghĩ là gâu đần ) xinh vãi chíp chíp huhu mà hiền lành dễ chịu lắm lắm ạaaaaa. Cảm quan đồ uống kh ngon lắm, trà sữa ruby quá ngọt, matcha đá xay nhiều đá quá và ít vị matcha, được mỗi cafe là em thấy ngon :(( Giá không đắt không rẻ giao động 25-45k.
Sẽ quay lại nhiều lần vì em chó và service ở đây...
Các bạn thấy ổn nhưng với mình thì mình chưa được vừa lòng lắm. Lúc mới vào thì mình phải công nhận ko gian quán cả bên ngoài lẫn bên trong đều rất đẹp, ko có j để chê cả. Đồ uống thì mình gọi 1 cốc trà sữa dâu mang về nhưng mình thấy nó còn ít, bé hơn cốc trà sữa 10k gần nhà mình, đa số là đá, vị như trà dâu ấy, sirô vẫn còn chưa ngoáy, ấy vậy mà 25k. Mình ko có ý than đắt nhưng vs mình thì mình thực sự chưa hài lòng về quán này cho lắm.