Mình thấy nhiều review khen bánh bèo ngon nên ăn thử, nhưng thật sự ăn vào thấy quá thất vọng. Topping vừa dầu mỡ vừa ngọt, bánh bèo thì nhão, còn đồ chua thì lại có mùi ôi thiu. Mình phải bỏ gần hết hộp bánh vì không thể nào nuốt nổi.
Sáng chủ nhật đổi món nên mình ghé đây ăn sáng, quán mở đã lâu rồi, mình đi ngang nhìu lần thấy khách đông nên nay vào ăn thử xem sao.
Quán nhỏ, buổi sáng hk bật đèn, ngồi bàn ghế thấp nên nếu là ngày rằm chắc sẽ chật lắm
Món buổi sáng thì có bánh canh, bún mọc, bún thái , cơm tấm... Mình gọi bánh canh( nhiều bánh). Hình như là khách gọi tới đâu thì quán mới bắt đầu nấu nước lèo hay s í, đợi hơi lâu. Nước lèo trong, hơi nhạt với mình, món ăn kèm chán, nước lèo hk nóng lắm nên hành không chín hết. 1 tô này là 28k :(( hình như là đồng giá các món nước.
Mình có gọi chả giò nhưng quán bán theo phần 1 dĩa 4-5 cuốn gì đó chứ hk bán lẻ nên thôi lun.
Ăn thử 1 lần cho biết thôi chứ chắc chắn sẽ hk quay lại.
Hơi bị thất vọng :(
2 vợ chồng đi ăn trưa ở đây. Mình kêu 1 cơm chiên cá mặn, 1 bún thái chay, 1 đĩa bánh bèo.
Nhìn chung cả 3 món ăn vừa miệng. Giá cả hợp lý so với khu Q1.
Cơm chiên 35k
Bánh bèo 25k
Bún thái 28k
Quán nằm ngay mặt tiền Trường Sa, ko trang trí hoa lệ sang trọng. Menu phong phú. Phục vụ món ăn rất nhanh. Sẽ quay lại
Khuyên chân thành mọi người không nên đặt qua Now, quán không có trách nhiệm.
Từ lúc nhận đơn đến khi tài xế nhận món là gần 2 tiếng đồng hồ??? Đừng đổ lỗi cho ngày chay, nếu quán thấy quá tải thì đừng bấm nhận, 12 con người ngồi đợi 2 tiếng cho bữa trưa, thật không chấp nhận được.
Gọi điện hỏi tài xế thì nghe vọng lại tiếng của nhân viên quán la làng, bảo khách đợi đi đông lắm.
Nếu đã lấy tiền của người khác, thì nên đặt cái tâm của mình vào ạ.
Đồ ăn rất bình thường nhé.
Mình 2 lần order bénh xèo và bánh cuốn thì 2 lần được giao nước mắm để tủ lạnh sẵn nên bị thiu, có mùi lên men như rượu.
Lần đầu mình lỡ ăn nên bị đau bụng, lần sau rút kinh nghiệm mở thử coi trước thì phát hiện giống vậy nên đành bỏ.
Quán bán đồ ăn ngon mà làm đồ chấm như vầy thiệt quá tệ.
Hôm nay rằm tháng 07, ăn cũng không được ngon!
Đặt đồ ăn tại Quán Bếp Chay Phạm Hồng Phước - mình đặt đồ ăn từ 11h40 trưa - đến 12h40 mới nhận được đồ ăn trên tay (Cái này thông cảm do rằm lớn nên nhà nhà người người đều ăn chay).
Phải chi đồ ăn nó ngon thì nó sẽ đáng cái thời gian chờ đợi của bạn. Nhưng KHÔNG HỀ!!!!
Mình order 3 hộp Bún Thịt Nướng và 1 hộp Tàu hủ chiên xã như hình???
Hộp bún thịt nướng có giá 45k - 4 miếng sườn non đen như c** *** với giá 45k???
Thêm 1 hộp đậu hũ chiên xã - ăn vào kiểu đậu hủ để lâu năm, nhão nhẹt.
Nói chung - KHÔNG ĐÁNG TIỀN!
Trời mưa thèm bánh xèo sảng. Loay hoay search mà ko có nơi nào bán bánh xèo chay thấy ưng ý hết. Cuối cùng lên foody tìm quán quen Bếp Chay Phạm Hồng Phước xem có bánh xèo ko và đặt ăn thử.( trước giờ mình toàn đặt bánh bèo thui, rất ngon và đậm đà nhé cả nhà????)
Order khoảng 30p là nhận bánh. Bánh xèo còn nóng hổi, rau nhiều, tươi. Làm liền 1 cuốn, ta nói ngon nhức nhối ????. Vì bỏ bánh ra dĩa bị bể nên ko chụp lại, nhưng nhân bánh cũng rất nhiều (giá, nấm, đậu xanh cà).
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán quen ????
Hôm nay bên đạo Công giáo em vào mùa chay nên em chọn Bếp chay Phạm Hồng Phước để dùng bữa.
Lần đầu tiên đi ăn mà bị để 1 góc, nói đặt món rất nhỏ nhẹ và liên tục nhắc nhân viên trong vòng... 30p nhưng vẫn bị bỏ lơ. Trong khi những người tới sau mình đã ăn xong và đi về hết. Em gọi có một đĩa cơm tấm thôi và ăn gọn lẹ trong bực mình và... bị trễ giờ học. Fineeeee
Chắc tại em đi có 1 mình và chiếm bàn của quán nên nhân viên không thích em. Không biết có lần sau không nữa. Chắc em hiền lắm ha dì mà để bị khinh dị đó mọi ngừi :>
“ Quán bán cơm hay bán vàng mà khinh người quá đáng ! “
Mình và anh trai ngày rằm ăn chay , cũng không muốn phải nặng lời nhưng chủ quán quá vô văn hoá . Chị bán đồ chay nhưng không biết chị có cái tâm của con người không nữa . Đặt đơn hàng 4 món thì 2 món không còn , chủ quán gọi lại thì anh em mới hỏi lại chị là còn món gì để order thêm , nhưng không biết chị “ tới ngày gì “ hay tâm chị ai tha mất mà lớn tiếng bốp chát với khách hàng :“ nói nhiều quá cúp máy đi! “ rồi sau đó thản nhiên từ chối đơn hàng của khách hàng .
Làm ơn bán cơm chay thì cũng ráng giữ cho tâm chút tịnh .