Không khí tết ở đây khá nhộn nhịp, tái hiện cảnh miền Tây sông nước rất hay.
Cùng nhóm bạn học cũ ngồi uống nước nói chuyện xưa trong khung cảnh yên tĩnh, gió mát trăng thanh thật hưữ tình.
Nước pha ngon mà giá cũng rất hưữ nghị mặc dù mặt bằng tại Quận 1.
Ở đây phải order nước trên quầy, thanh toán luôn. Xong sẽ có các em nhân viên mặc áo dài bưng nước xuống thuyền nhé.
Nhà mình hay ghé đây và thuê thuyền 1,5h trên sông, nghe nói còn được thả hoa đăng miễn phí nha.
Hôm qua cả nhà mình chỉ ngồi trên thuyền uống nước hóng mát thôi, chủ nhật ghé thì có anh ca sỹ hát mua vui trên thuyền và các bạn nào yêu thích ca hát có thể tham gia.
Không khí sông khá thoáng. Nước pha ok và giá cũng phải chăng.
Phong cách rất dân dã và đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếc là chưa chuyên nghiệp để thu hút du lịch.
Phục vụ ở đây hiền và dễ thương lắm. Ai cũng nhiệt tình từ chị phục vụ đến mấy em chèo thuyền.
Nhìn chung, trong cảnh thành phố ồn ào xô bồ mà có không gian thư giãn này thì thêm sự lựa chọn.
Có thể bạn sẽ rất stress với công việc nhưng tới đây và đi thuyền trên sông bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đặc biệt có các phần biểu diễn nghệ thuật trên các thuyền ở trên kênh, cực kì thú vị. Nếu đi hai người cặp đôi buổi tối, chắc hẳn nàng sẽ ngây ngất vì sự lãng mạn của chàng.
Bạn chèo thuyền cho mình rất vui tính và dễ thương, thêm nữa là nước mình tự chọn và bánh cho thêm nên k sợ buồn miệng khi ở trên thuyền đâu nhé.
110k/ người bao gồm nước, bánh và khăn ướt, 45p trên thuyền nhé.