Nhà hàng này mình đi uống 2 lần. 1 lần là tiệc cuối năm ở công ty và làn còn lại là đi uống với team. Nói chung quán xứng đáng là một nơi sang chảnh để chill, đặc biệt là cho các party
Điều làm mình thích là không gian khá chất, giá cả cũng phù hợp nữa, bạn đi đông mình recommend nên order loại ly to tầm 1,4 lít đến 2,4 lít để share thì tiết kiệm hơn. Mình đi vào thứ 7 có phục vụ thêm nhạc Jazz không tính phí nha. Bill ở đây thì chỉ cộng 10% thuế thôi, so với một số nơi bia craft khác là 15% á, chắc là 5% service charge tuy vậy mấy bạn nhân viên vẫn dễ thương, vui vẻ. Mà vui lắm cái tối đó bị mất điện tầm 15 phút, may mà quán có chuẩn bị nến trên mỗi bàn nên mọi người vẫn vui vẻ bình thường, còn có bạn nhân viên lại từng bàn xin lỗi nữa. Nói chung lần đầu mình đến Belgo và thấy mọi thứ đều ok cả. À, góp ý xíu là theo mình vị bia ở đây chưa thật sự ngon, có lẽ mình hơi kén. Có set đồ ăn classic cũng đáng thử lắm ấy, hành vòng chiên giòn ngon nè. Tổng bill 3 người hết 950k thôi nè.
Mình có dự 1 seminar ở Bình Dương có gặp các anh expat của nhãn hiệu này lúc 2018, rất thân thiện,
tuần trước là lần đầu mình ghé quán, chất lượng đồ uống tuyệt vời, nhân viên chuyên nghiệp, tất cả các món mình order đều yêu cầu các bạn recommend, và đều rất đáng thử, rất hài lòng
Quán có không gian đẹp, vị trí thuận tiện di chuyển, đồ ăn thì ngon cực kỳ, đặt biệt là bia XUẤT SẮC, phục vụ thì nhiệt tình chu đáo lắm. Điểm trừ di nhất là quán quá nóng, nóng ghê lắm, mà thêm là không gian gần kín nên ngộp nữa, mới vào thì cũng được nhưng đến một lúc thì không còn tâm trạng ăn nữa, bia hết lạnh thì uống cảm giác cứ nặng nề khó bắt vị. Mong quán cải thiện vấn đề này, chứ như vậy thì tiếc lắmmm
New dish from Belgo!
The Belgium flat bread thin and crunchy on top.it's had kinda soft cheese (goat cheese I guess) with truffles and a tiny sweet from slice fresh apple.i usually don't like fuit in savory dishes but this flat bread just have perfectly the amount of apple in it.
If I can drink beer I would try the beer coz I have never drink beer that 10% of alcohol and the bottle looked revealing on the table though????
When you go belgo next time I definitely recommend you to try out the flat bread.
Đây là phần ăn 137.500 đồng, ship 28.600 đồng. Tổng cộng 166.100 đồng.
Đựng trong cái bìa giấy thật to, thật hoành tráng, mở ra 1 cây xúc xích nhỏ xíu xiu, 1 mớ khoai tây chiên.
Bán mắc kinh khủng.
Nhân dịp sinh nhật, chị sếp đãi sinh nhật ở đây. Vì là đi ăn ké nên mình ko biết giá như thế nào nên chỉ review về thức ăn và service thôi. Nhưng nhìn sơ menu up trên Foody thì giá hơi cao.
Về món:
1. Belgian Frites Truffles
Đây là món khoai tây chiên kiểu Bỉ, ăn kèm sốt mayo nấm truffle. Khoai tây chiên thì chiên như bình thường thôi nhưng điểm nhấn ở phần sốt chấm siêu ngon: béo và cực thơm và lạ. Các anh chị em đồng nghiệp đều khen nức nở sốt này.
2. Belgo salad (quên chụp hình :<)
Salad trộm dầu giấm bình thường thui ko có gì đặc biệt nên mình ko có nhớ chụp.
3. Flammekueche Belgo
Mình ăn cảm giác giống pizza thịt nguội đế mỏng í. 1 phần này khá là nhiều miếng, nhóm 4-5 người ăn vẫn được nhé.
4. Chicken fingers (Quên chụp luôn :(((()
Gà chiên rồi tẩm sốt, mình ăn thấy giống sốt bảbecue+tương cà. Hơi ngọt với do sốt nhiều nên nó hơi chèm nhẹp :))
5. Sausage combo
1 đĩa gồm 4-5 loại xúc xích (loại mập ú cũng có, ốm tong teo cũng có) mỗi loại xúc xích đều có hương vị khác nhau, có 1 loại cay vật vã luôn. Có khoai tây và sốt chấm kèm. Set này mình recommend gọi nếu đi đông nhé. 1 phần 3-4 người ăn đó.
6. Slow cooked barbecue ribs
Sườn nướng barbecue cá nhân mình thấy giống giống sốt tương cà. Thịt nướng mềm, juicy nhưng phần thịt rất mỏng. 1 phần thịt nhìn to vậy thôi chứ thịt khá ít. 2-3 người ăn ok.
Riêng về thức uống thì mình order bia Hoegaarden Rose. Bia có màu hồng hồng như nước ép ổi í. Có vị ngọt nhẹ, ko đắng nên rất phù hợp với mấy bạn nữ ko thích vị đắng của bia nhé.
Service rất ổn, mình đi tầm 6-7h nên quá rất đông nhưng nhân viên vẫn phục vụ rất chu đáo và chuyên nghiệp. Đồ ăn lên cũng nhanh nữa hihi.
Không gian thì rất ồn nhe vì là kiểu quán “nhậu” nên mình nói chuyện ở đó về giọng muốn khàn luôn.
Chi nhánh mình đi là số 2 Lê Ngô Cát nhưng ko hiểu sao trên foody mình ko tìm thấy. Mình nghe nói bên Lê Ngô Cát rộng rãi hơn bên Nguyễn Văn Thủ.
Ngoại trừ không gian, service và bia Ok ra thì đồ ăn thấy fail quá, giá lại không hề tương xứng tí nào. Maybe là đến một lần cho biết thôi vì có nhiều lựa chọn khác tốt hơn.
Hôm nay mình nói vài điểm trừ vì lần trước khen hết rồi
- Món Flemish Carbonnades nước sốt nêm khá mặn không biết là do món đã vậy hay nay vô tình nêm mặn
- Thêm nữa là nay dàn lạnh ở quán bị hư nên ngồi khá nóng và cũng ít quạt máy để làm mát
Còn về nhân viên này nọ thì vẫn ok ;)