Vị trí: ngay mặt đường Xuân Diệu, gần tòa nhà Syrena.
Không gian: thoáng, rộng rãi, trang trí nhiều cho tiết kiểu Ả Rập huyền bí. Ngay cửa ra vào có mô hình con lạc đà to bự. Giữa sân có hình tháp nước...Có thể đứng chụp ảnh kỷ niệm đc lun ý :))
Món ăn:
- Hummus ở đây ăn cũng okay, ko phải xuất sắc. Món này bt mình rất thích nhưng ở đây làm cứ thấy nhạt nhạt.
- Ấn tượng nhất là món khoai tây cay và đĩa thịt nướng tổng hợp. Khoai mềm, không bở, đậm gia vị cay thơm, rất ngon. Thịt tổng hợp có 3 loại là cừu, bò, và gà. Nói chung hai món mình ấn tượng thì đều liên quan đến tẩm ướp gia vị.
Phục vụ:
- Khá chu đáo và cẩn thận.
- Đầu bếp người Trung Đông
Giá rổ: hơn 2tr cho 5 người.
The decor is very nice. Lots of character. The dancers are high great at entertaining, even if i am not a fan of bellydance. The food was ok, nothing special. The fair you'd expect at a lebanese tavern or schwarma joint. The cost is high for Hanoi. Expect to put out 700k vnd per person.
Nhà hàng phục vụ các món ăn Địa Trung Hải, đồ ăn ngon miệng, không gian ấm cúng. Lại có cơ hội được xem múa bụng Ả Rập, hút shisha.
Giá cả thì cũng ok, mà chất lượng thì khỏi bàn.
Nhất định lần sau sẽ quay lại.