Bò sốt tiêu đen: thịt bò mềm tan, không dai, tuy nhiên vị tiêu đen hơi mặn, nếu quán cho bớt muối và thêm xíu đường thì sẽ rất hoàn hảo.
Súp kem hải sản: vị thơm béo của phômai và hình như có khoai tây (?), có mấy con tôm mini ăn giòn sật rất ngon.
Mình tới là 6h tối ngày 26.9.2020 lúc này quán chưa có ai. Chỉ có 1 anh nhân viên. Mình order beefsteak bbq và beefsteak tiêu đen và salad bò dầu giấm.
Luac mang ra thì ko có bộ dao nĩa. Phải chạy xuống cầu thang để gọi anh nhân viên. Khoai tây vừa ỉu xìu vừa to còn cũ nữa chứ. Có những miếng khoai bị hư còn bỏ chiên cho khách. Sốt BBQ dở và quá chua. Tệ
Lúc đem ra thì nhìn ổn vậy đó. Mình có tính ăn thịt trước vài miếng rồi mới ăn bánh mì. Thế là lúc cầm 2 ổ bánh mì lên mình thề nó cứng như đá??!! Y như bánh mì nguội rồi quay lên lại vậy ấy? Mình bóp vào ko hề giòn hay mềm tất!! Mình cũng thử xé ra ăn thử, nh nó cứng tới nổi mình ko xé được 1 miếng nguyên vẹn ấy? Đem xuống đổi thì đem lên 2 ổ khác. Ok mình bóp thử, ko cứng như nãy, có vẻ mềm hơn rồi. Thử xé ra, kết quả y như cũ :) thế là mình ko ăn luôn. Bạn mình thì xé vỏ ra ăn đỡ cái ruột (ít thôi). Và bây giờ tối cả đêm nó ói ba chập tới sáng và sang hôm sau thì tiêu chảy đau bụng lên cơn sốt? (Cả ngày bạn mình chỉ ăn tô mì gói buổi sáng và ko ăn uống gì nữa nên ko thể nào bị như vậy do ăn uống cái khác được) may là mình ko ăn nên ko sao.
Ngoài bánh mì thì ăn mấy món đồ ăn cũng ổn, nhưng chắc chắn ko ngon bằng chi nhánh khác.
Mình thề ko dám nói đặt điều đâu. Cùng hệ thống Titi, mình thử nhiều chi nhánh rồi nên mới qua đây thử. Ko ngon bằng còn bị như vậy? Bởi vậy lúc vào mình ko hiểu sao nó vắng tanh chỉ có mình mình (Vì TiTi mình đi lúc nào cũng đông)
Nhân viên thì bình thường, ko niềm nở ko cười dù chỉ 1 lần, chỉ làm đúng nhiệm vụ mà thôi :)) cơ mà với giá bỏ ra như vậy để nhận cái chất lượng và dịch vụ thì ko hề đáng một tí nào!
Mong quán sửa chửa kịp thời để còn phát triển và ko xảy ra mấy tình trạng ko nên có thế này :))
Mình vừa order lúc 7h 4/8/2019, chi nhánh này làm sốt tiêu đen, bbq rất khác do với các chi nhánh còn lại. Sốt tiêu đen lỏng và nhiều dầu, mùi vị khác hoàn toàn với các chi nhánh khác. Cả sốt dâu tằm trong phần salad và sốt mayonaise trong bịch nước chấm cũng dở, khoai tây chiên chưa tới, thịt bò hơi có mùi, trong khi các chi nhánh không bị như vậy. Hy vọng chủ chi nhánh sẽ train lại đầu bếp và cải thiện lại chất lượng cho tương xứng với cả chuỗi hệ thống Titi!
Ghé nhà hàng vào buổi trưa, đồng ý quán đông mình có thể thông cảm, nhưng đợi đúng 1 tiếng mới có đồ ăn, trong khi rất nhiều khách vào sau, order sau mà đc có đồ ăn trước, ăn xong đi về luôn trong khi mình vẫn còn phải đợi thì ko thể chấp nhận đc. Đi ăn trưa mà chưa kịp ăn đã hết giờ nghỉ trưa.
Món ăn tạm đc ko phải quá ngon.
Món ăn tạm được, vào giờ cao điểm đông khách, khi chờ món lâu hơn 20 phút khách hỏi sao lâu vậy thì thái đọ nhân viên trẻ trả lời thái độ sổ sàng (như thể là ai biểu khách đến vào giờ cao điểm nên ráng mà chờ đi)quá coi thường khách
Phong cách beefsteak mà thái độ phục yếu kém
Mặc dù cô quản lý quán này thì dễ thương nhưng các nhân viên trẻ khác thì phục vụ quá tệ làm khách có ấn tượng xấu về quán
Đặt giao hàng qua foody phần bò Úc sốt chua cay mà lúc giao đến nơi thì hỡi ôi, bò như bò ôi, tím ngắt cắn vào không có mùi bò, nước sốt lạt lẽo dở chưa từng thấy. Ăn vào muốn ói và bỏ hết cà miếng bò
Ở đây chắc nhái thương hiệu Titi nên cả bò và nước sốt đều không giống với hệ thống Titi mình từng ăn.
Quán steak tồi tệ nhất trước giờ từng ăn