Beefsteak Titi - Lê Văn Sỹ

- - Sinh viênGia đìnhGiới văn phòng
300A Lê Văn Sỹ, P. 1, Quận Tân Bình, TP. HCM
11:00 - 21:00
65.000đ - 150.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

2.5 / 5

5
0%
0
4
40%
2
3
40%
2
2
60%
3
1
60%
3
Beefsteak Titi - Lê Văn Sỹ

Bình luận của người dùng
lbmai1410
Oct 21, 2019
     
Beefsteak Titi - Lê Văn Sỹ
Không gian: - K có lầu nhưng sáng sủa, rộng rãi, nổi bật trên mặt tiền Lê Văn Sỹ. Decor bình thường. Món ăn: -Tụi mình gọi thịt cừu (80k), thịt đà điểu(70k), mì Ý thịt nguội(60k) , bánh mì bơ tỏi(30k). Mình từng ăn bên Vũ Huy Tấn thịt Cừu sốt rất ngon , mình cũng hi vọng về chất lượng bên đây nhiều nhưng thiệt thất vọng. Sốt k có mùi vị đậm đà hay thấm gì cả. Thịt đà điểu khô, dai. Mì Ý ăn cũng nhạt, chán. Có lẽ ngon nhất là bánh mì bơ tỏi, giòn thơm????Ăn 1 lần r thôi. Vũ Huy Tấn tuy có hơi xa nhưng vẫn ngon hơn hẳn các nơi khác. Phục vụ bình thường Giữ xe miễn phí

winne_pooh.1903
Feb 02, 2020
     
Beefsteak Titi - Lê Văn Sỹ
Thực ra mình đã từng ăn ở Titi nhưng ở chi nhánh khác và không có ấn tượng lắm, mình không hợp kiểu steak lát mỏng thế này. Vì hôm đó có việc ở gần đây, bạn rủ nên mình quyết định thử lại lần nữa. Trải nghiệm thì không khác biệt lần đầu cho lắm, miếng steak mỏng và khá dai. Mình gọi medium rare nhưng do miếng steak mỏng nên khi ăn thấy cũng giống well done. Giá cả trung bình, khá cao so với chất lượng món ăn. Cũng từng ăn rồi nên mình không mong đợi nhiều.

hongnga7697
Nov 25, 2019
     
Quá tệ, không biết chê từ đâu luôn
Mình tính ăn bò lế rồ nhưng xui sao quán đang nâng cấp sửa chữa nên tấp đại qua bên đối diện ăn thử quán này...má ơi không còn gì để tả... đầu tiên là không gian vô cùng tệ, ồn ào, nhân viên đứng lóng ngóng tám chuyện... Mình gọi 1 bò sốt tiêu xanh 250gr, 1 salad, 1 mỳ ý sốt kem tổng 256k...Bò thì gia vị kiểu có như không chả đậm đà j, sốt tiêu thì thấy đặc đặc còn lợn cợn bột năng kiểu làm sệt, salad thì thôi toàn xà lách 55k/dĩa thêm vài trái cà chua bi, còn mỳ ý sốt kem không thơm vị kem sữa mà lợn cợn lạt lạt chả buồn tả... Thề 1 đi không trở lại... Với ngần đó tiền mình khuyên mng nên ăn 48 Bistro còn ngon hơn ngàn lần, menu đa dạng, thức ăn ngon, không gian đúng chuẩn ăn đồ Âu kiểu Pháp, nhân viên rất chuyên nghiệp...Chắc tui đi ăn 48 Bistro liền liền để lấy lại khẩu vị đã bị đánh mất quá...tiếc tiền j đâu...

baotran187
Oct 26, 2019
     
Rất rất tệ
Lâu rồi mình không ghé hôm nay đến ăn 3 phần 200gr cũng 100 mấy 1 phần mà chất lượng cực kì tệ. Đầu tiên order mình order thêm salad dâu tằm vì cực thích sốt dâu tằm ở đay thì nv kêu hết sốt?! Mới sáng thứ 7 mà hết thì còn bán gì nữa trời?! Sau đó mình order medium rare mà ra miếng thịt chín kỹ, dai nhách và nhạt tuếch không có vị gì như miếng thịt luộc. Ăn ko nổi Mình xin thêm sốt mayonare để ăn thì cũng LẠI HẾT?! Chắc ngày mai tính đóng cửa hay sao mà cái gì cũng hết mới 9h sáng. Đã vậy nhân viên cứ đứng nhìn nhìn rất-khó-chịu! Không bao giờ quay lại nữa hỏi sao lại càng ngày càng vắng khách >.< thất vọng ghê gớm

khuetran317
Nov 29, 2019
     
Beefsteak Titi - Lê Văn Sỹ
Quán này thì 1 phần của nó khá ít đối với mình nên ăn ko đc nhiêu cả vs lại giá thành khá mắc nói chung thì khá ko hài lòng lắm

picy
By picy
Jul 09, 2020
     
Càng lúc càng tệ
Order phần bò 200gr giá 120k. Bò nguội như làm trước từ lâu. Dở tệ nhất là sốt. Nhạt nhẽo gần như ko có vị gì và cảm giác toàn bột năng không. Sốt BBQ hay sốt dâu tằm cũng vậy. Mỗi lần ghé lại là càng lúc càng tệ hẳn đi. Sẽ không bao giờ ghé lại nữa dù cho ngày trước từng rất thích Titi. Phí tiền cho lần ăn này quá !

foodee_hhzojo75
Jul 02, 2020
     
Beefsteak Titi - Lê Văn Sỹ
Mình ghé tiệm 20h45. Hoá đơn cần thối lại 26.000 đồng. Bạn thối cả xấp dày toàn tờ 1000 đồng khoản 2 tờ 2.000 đồng. Nhìn xấp tiền tự nhiên nghĩ như không xem mình ra gì và nghĩ có lẽ kết quỹ cuối ngày nên tống khứ hết xấp tiền lẻ cho khách. Tiệm đông khách vầy chẳng lẽ không có nổi tờ 10k thối cho khách. Con bé nhà mình thích ăn ở đây. Chẳng lẽ vì chuyện nhỏ mà đi qua luôn????

bilytrn
Mar 10, 2020
     
Steak dở nhất từng ăn
Chưa bao giờ ăn steak mà dở như vậy. Miếng thịt đem ra nguội ngắt, khô queo. Cắt ra không có chút nước nào. Khô tới nỗi xé ra như sợi chà bông. Complain thì nv bảo do ko dặn, trong khi lúc order cũng ko hỏi khách ăn tái, vừa hay chín ? Mà cho dù ăn chín cũng không phải chín khô như vậy. 2 người ăn hết 250k mà không ưng ý chút nào. Bye nhé ????????????

oanhlee137
Jan 14, 2020
     
Nhà hàng giá tầm trung - món ăn ngon
Chủ nhật tuần rồi là sinh nhật mình, sau 1 hồi chọn lựa cả chục quán thì quyết định chọn Titi Cn Lê Văn Sỹ vì đồ ăn ở đây người lớn hay trẻ em đều dùng đc, ko gian cũng thoải mái mà lại gần nhà. Vì là cuối tuần nên khá đông, mà chi nhánh này hầu như lúc nào đi ngang cũng thấy đông, may là đã book bàn + món trước đó nên vào là có phục vụ đến dọn món ra ngay. Dĩa đồ ăn đầy đặn, nguyên đám ăn xong lăn về luôn. Bàn mình tổng cộng 20 người ra bill vừa nước + đồ ăn là 2050k, tính ra 1 người khoảng 100k thôi quá rẻ cho 1 bữa sinh nhật quành tráng và no nê. Hên ghê quán đang có chương trình giảm 10% tổng bill khi đặt bàn qua hotline từ 10ng trở lên trong tháng 1 nên tính ra mình chỉ trả 1845k. Nói chung khá hài lòng và sẽ quay lại.

foodee_871gz4fz
Jan 06, 2020
     
Có sự thay đổi đáng ủng hộ trong thời gian tiếp theo
Mình ăn TiTi được 3-4 lần trước đây, nếu đáng giá là ngon hay xếp vào “nhà hàng âu” thì titi ko được xem là nhà hàng âu được. Mình có trải nghiệm về ăn uống và dịch vụ vs TiTi mấy lần trước ko tốt chút nào, tuy vẫn có 2-3 lần đồ ăn tạm được. Vừa rồi mình có quay lại thì thấy nhân sự có tốt hơn, các bạn thay đổi và ân cần hơn tuy nhiên mình nghĩ các bạn ấy được tranning kiểu phục vụ quán ăn gia đình chứ chưa phải là nhà hàng Âu. Nhưng mình đánh giá cao sự thay đổi gần đây của TiTi Lê Văn Sỹ. Mình mong rằng TiTi sẽ biết mình là quán ăn gia đình hay nhà hàng âu để thay đổi đúng. Và cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn nữa!

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm