Lâu lâu mình hay chở con gái ra đây ăn. Tiện lợi-Nhanh chóng. Mình gọi hai phần bò trứng và một lon coca. Tổng thiệt hại 135k. Bò ngon,vừa miệng,nóng hổi. Salad ăn kèm hơi nhiều dầu,tiết chế lại sẽ ổn hơn. Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
Có 2 khả năng, một là quán này vs tiêu chí "vắng mợ chợ cũng đông" không cần khách, hay hai là công tác training nv kém. Thái độ phục vụ không thể chấp nhận. Đi ăn ngoài việc món ăn ngon, yêu cầu về dịch vụ hỗ trợ nữa. Quán kém sạch sẽ, tại bàn ăn. Chất lượng món ăn cũng bình thường.
Chốt: không quay lại
Trên là ý kiến cá nhân, không mang tính xuyên tạc hay bêu xấu ????
Các chế me bò bơi hết vào đây nào!
Lâu lâu ăn chán hải sản nay ta chuyển sang bò - địa điểm đến là quán Bò beefsteak Only nằm tại số 3 Hàn thuyên cắt ngang đường Thống nhất các bạn rất dễ tìm nhé.
Quán khách cục kỳ đông ra vào liên tục.
Giá cả cũng phải chẳng gọi 1 phần /1 người là ăn lo luôn
Mình gọi 1 bò beefsteak trứng có giá 65k/phần, bò beefsteak phô mai có giá là 55k/phần
( một phần bao gồm một đĩa rau sà lát cả rôn trộn mỡ cháy tỏi và 1 bánh mì)
Ngoài ra mình gọi thêm 1 lon coca 2 tẩy mà tổng thiệt hại có 145.000k/2 người
Nhân viên thì thấy chỉ có 4 bạn thôi nhưng phục vụ và ra món cực kỳ nhanh, khách không phải đợi quá lâu.
Một số điểm mình nghĩ quán cần khắc phục
1. Bánh mì không được nóng.
2. Sà lát ca rôn thì trộn nhiều mỡ quá.
Mình là tín đồ của bít tết nên quán nào bên khu vực thủ đức cũng ăn rồi.
Only ngày xưa rất ngon, giờ chỉ tạm được thôi, gần đó có 2 con bò cũng ok, bên dân chủ có 1 bít tết Cao Nguyên cũng rẻ và ngon lắm.
Muốn ăn ngon nữa có 1 quán Ơ gì đó bên Q9 ngon hơn nhiều.
Phục vụ cần chu đáo hơn với khách 1 tý nữa.
Trưa nay thèm ghé vô mua bò bít tết về ăn 1 phần mang về còn không bằng 1 phần ăm tại quán. Haizz sai lầm khi mua về. Nhìn mở hộp ra không nói nên lời....
Sáng xuống thủ đức đi ngân hàng sẵn tiện ghé vào đây ăn sáng vì anh người yêu mới sáng đã thèm bít tết rồi -_-
Góp ý đầu tiên có lẽ là nhân viên, có thể lúc nhân viên mới vô không được training? Người thì rất hiền nhìn mà thấy tội, còn người (order bàn mình) thì như muốn hất nguyên cái menu vô mặt mình vậy? Vừa ngồi xuống đít còn chưa đụng ghế mà bạn ấy vứt menu cái chạch xuống bàn làm mình mém tí giật mình đứng phắc dậy không dám ngồi luôn mất... bạn nói chuyện cũng cộc lốc và đỉnh điểm là bạn còn liếc xéo mình một cái rõ đanh đá (mặt dù bạn là CON TRAI), hay sếp của bạn mới sáng đã ăn hết lương bạn????
Đồ ăn thì bình thường không xứng với mức giá, bò bít tết chỉ thêm mỗi hành tây, không tiêu không rau ngò không gì hết, lỡ gọi không hành tây nên đem ra 2 phần trống trơn không có gì đặc sắc nhìn không thấy ngon miệng nữa. Thịt bò mềm nhưng ăn vị rất bình thường. Tóm quần lại giá ở Thủ Đức mà mắc hơn cả khu trung tâm thành phố, mình ăn bò bít tết sốt BBQ ở chợ Trần Hữu Trang giá rẻ hơn hoặc bằng nhưng đi đôi với chất lượng, rất đáng tiền hơn nữa nó còn nằm ở trong thành phố, còn ở đây ăn xong thấy phí tiền thêm -_-
Rau thì chất lượng ngang với bò né 3 ngon đó :v ))))
Hôm nay mình đến cửa hàng và gọi phần nui xào bò.
Nhân viên mang đồ ăn ra có sinh vật lạ không biết là con gì, rất giống con giun. Thật hoảng hồn và dám quay trở lại nữa
Khi ăn bò mình chỉ thích ăn ở đây thôi. Bò mềm, nóng, nhân viên phục vụ cũng nhanh. Ở khu này quán có hai chi nhánh, chi nhánh kia là cửa kính máy lạnh, chất lượng ko thay đổi :)