Gia đình Ú hay ăn bít tết ở Lục Nguyên chi nhánh quận 5.
Vị trí cũng dễ tìm vì nằm mặt tiền đường. Không gian có tầng trệt hơi nhỏ. Và một tầng trên lầu.
Giá tầm 1xx / 1 phần ăn.
Miếng bò Mỹ hay bò Úc ở đây rất to.
Bò ăn ngon và sốt thấm vị.
Ngoài các món bò bít tết, quán còn có các món gà, heo, các món nước ép trái cây và tráng miệng như flan, sữa chua.
Nói chung các món bò bít tết, bò né ở Lục Nguyên ăn khá ổn, bò ăn mềm vừa, tùy vào bạn muốn chín bao nhiêu phần trăm.
Bò đem ra nóng hổi. Nghe tiếng xèo xèo vui tai và ăn ngon miệng hơn rất nhiều.
Miếng bò dày mềm ko dai, có thể gọi ăn kèm trứng/Mì ý/ Pate.
Bò này theo kiểu bò bánh mì áp chảo ko phải dạng bít tết Tây chúng ta hay ăn trong các quán Tây.
Khó miêu tả chính xác nhưng ăn thử sẽ thấy sự khác biệt ngay.
Giá cả thì tạm dk khoảng ~80k/phần (tùy món bò bạn gọi)
Khoai tây chiên chấm với nc sốt quán tự pha chế (hình như hỗn hợp bơ mayone và đường thì phải), ăn lạ mà ngon nữa!
Chi nhánh này lầu trên thì cảm giác hơi bị ngộp do kê bàn liên tiếp, ko gian huyền ảo khói khi đông khách cuối tuần ^^
Đây là quán mà mình hay đi với gia đình tính đến nay cũng được hơn 7 năm rồi
Hương vị vẫn vậy. Chỉ có nhân viên thì lần nào cũng như lần nào ko đc thân thiện nhiệt tình
Mình hay gọi mì ý bít tết hay bít tết trứng. Bò mình chọn Bò Úc hoặc Bò thường. Loại nào cũng ngon hết, bò mềm, sốt vừa ăn.
Tiếc cái là nhiều năm vậy rồi mà vẫn chỉ có 1 loai sốt thôi
Giá tầm 80 mấy - 150k
Mình với bạn ăn 2 phần bò, VN và Úc, rất ngon.
Kêu 2 ly trà đá 4k/ly, mình khát nước xin châm thêm nước thì nv trả lời: ko có châm nước!!!
Ở SG mà xin ly nước cũng ko cho thì dịch vụ quá tệ đã vậy ly nước có xíu mà 4k.
2* là ưu ái dữ lắm rồi
Đông quá ko nên vào ăn . ko lại chửi .
ăn đây đc 2-3 lần và ko bao giờ quay lạ.
Mì ý bò rất ngon.
Món ăn : 8đ okie
Phục vụ : 1đ . tệ. ( ăn xong mì + bò còn ko có bánh mì còn chưa mang lên. gọi NV thì ờ ờ cho qua. ko nhận biết đc người trước người sau ).
Ko nên tới quán này ăn. Dù hồi đó ăn rất nhiều lần. Một thời gian quay lại thấy dở tệ. Cách phục vụ khách như đi bố thí cho ăn xin, mặc dù khách trả tiền. Nhân viên phục vụ làm lơ khách khi kêu, set up dao nĩa như dằn mặt khách. Bánh mì kêu cả chục lần ko thấy đâu, ko có khăn lau miệng cho khách, khách vô ngồi một đống mà bàn vẫn chưa lau. Món ăn khét mặt dưới, khét cháy đen do ko kiểm soát đc nhiệt độ vĩ sắt, mà còn đổ thừa khách ko mở nắp ra để ko khét, bưng lên thì rất nóng dầu bắn tứ tung mà bắt khách mở ra liền. Dở tệ, ăn đc nhưng cách phục vụ quá tệ, ko bao giờ quay lại nữa.
Đồ ăn cũng bình thường nhưng cách phục vụ nhân viên quá tệ. Quán đóng cửa nghỉ trưa lúc 13h tụi mình k biết nên hẹn nhau ăn trưa ở đó, ngồi tới 13h tính tiền xong đang đợi book grab đi về nhưng chưa book xong nhân viên tới đuổi ra đường đứng nói: 2 chị ra đường book xe dùm để tụi e đóng cửa hết giờ rồi, trong khi đó bàn mình đi là 2 bà bầu và 1 em bé. Thái độ cư xử quá tệ và thiếu nhân văn luôn. K có đến lần thứ 2 đâu nha!
Ăn ở đây trà đá 4k mà xin thêm ít trà cũng không cho thái độ với khách.
Giá cả thì hơi cao và chất lượng bò có vẻ không tốt bạn minh ăn chung có dấu hiệu dị ứng ( không biết quán sử dụng thịt gì). Đồ ăn thì vị oke như bò rất dai và khô.
ĐẶC BIỆT ở đây cho sốt không nhiều nếu kêu thêm sốt là 20k với 1 chén nhỏ ???? Phục vụ thì có thái độ lơ lơ với khách. Khi khách kêu xin này kia thì lơ lơ nhìn cái rồi lướt qua. Tóm lại quán không còn ăn như trước quá thất vọng. ????????????