Mình thường ăn beafsteak ở đây gần bên có quán 2Conbo nữa nhưng mình thích bên đây hơn vì thích vị truyền thống bên này. Thịt mềm topping nhiều. Salad dầu dấm oke. Điểm cộng là Bánh mì được làm nóng lại trước khi phục vụ cho khách.
Phục vụ quá tệ,
Bò thì toàn gân tuy vị ok, mình cắt bò dai muốn lụi cái tay
Gọi salad dầu giấm thì bê ra dĩa rau không. Mình kêu nhân viên lại nhân viên còn cãi “salad đó chị”, mình kêu thị thử là biết không có dầu giấm. Nhân viên bê vô trộn rồi bê ra quăng cái dĩa như cho cờ hó ăn. Không lời xin lỗi. Rau thì to tổ cha
Không bao giờ quay lại
Quá tệ. Ăn phần bò viên phomai về bị ngộ độc thức ăn
Lần đầu tiên vô ăn cũng như lần cuối cùng. Thấy ko gian nhìn thoáng nên ghé ăn thử. Trưa Ăn về thì chiều bị ngộ độc thức ăn vừa ói vừa đau bụng. Mình nghĩ do phần bò viên phomai gì đó để quá lâu. Quá thất vọng. Món ăn thì ko có gì đặc sắc so với giá tiền. Ko bao giờ quay lại chỗ này Chi nhánh Thủ đức
mình nghe nhỏ bạn giới thiệu nhà hàng hai con bò món ăn ngon không gian thoáng mát.
Mình và đám bạn đến thì như lời đồn thật.
Bò mềm, thịt bò thơm ngon, giá thì hơi cao hơn với các quán sung quanh, nhưng có nhiều chương trình khuyến mai cũng được, nhưng bò mỹ thì giá như vậy cũng ok.
Các bé NV thì rất lẽ phép và nhiệt tình chu đáo nhờ các bé lấy thêm món các bé rất nhiệt tình.
Không gian thoáng mát sạch sẽ nhưng hôm nay đi ngay ngày chủ nhật khách đông quá nên hơi ồn xíu.
Nói chung là hài lòng tốt, tin lời nhỏ bạn không sai.
Mình Đi ăn ngày 20/11 với gia đình.
Khi vào có bạn NV chao vời giới thiệu oder tại quầy mình thấy cách phục vụ của các bạn tốt khi chao hỏi khách hàng như thế.
Không gian quán kha là OK thoáng mát và sạch sẽ.
Gia đinh mình gọi combo lẩu + yaourt, combo bo beefstea có yaourt.
Tất cả các món đều ngon ngoại trừ yaourt chua quá và mình có góp ý với bạn NV và có 1 bạn áo đen ra xin lỗi và đổi lại bánh flan cho gia đình mình.
Mình cũng khá hài lòng với cách phục vụ của các bạn.
Quán khá bẩn phục vụ thì tệ, thấy nhân viên cũng đông mà quản lý k sắp xếp lấy 1 người để quét nổi cái nhà thì dẹp lun đi.. món ăn thì khá ngon k vấn đề j nên tuần nào cũng qua đây ăn .thấy khó chịu nên góp ý mong quán phát triển
Vì cứ cuối tuần thì mới có thời gian dẫn gd đi ăn chứ .ấy vậy mà tới trúng cuối tuần là phục vụ chán k thể tả được.tuần rồi thì tới đợi oder xếp 1 hàng dài , rồi ra bàn đợi 30p nửa hok có món len bàn, gọi phục vụ thì cứ ham dọn bàn k thèm để ý gì tới khách đang ngồi tại quán và cứ vậy đợi thôi, ok cứ cho là đang đông khách đi nhưng quán đông mà pv thiếu chuyên nghiệp vậy hả.
tuần này con mình lại đòi ăn ở đó nên phải dẫn con đến , vào quầy gọi món menu thì có vài món thui mà hết đến 4 món hết cả nước ngọt củng hết luôn thì ok đến lỡ thì phải dùng món còn thôi và lại ra bàn lại đợi 30p mới có món nv bưng món lên đặt manh tay xuống bàn và nói lằm bằm gì trong miệng k nghe được như dằn mặt khách , đặt xuống thì thấy 1 phần bò hơn 100k mà chén rau dùng e có 3 cộng thật nực cười , có đông nhung phục vụ kiểu dó thì sớm muộn củng vắng thôi, không muốn quay lại lần nào nửa.