Đây là món quà sinh nhật cô bạn của tui tặng ♡ Chưa ghé quán bao giờ nhưng chất lượng phục vụ tốt đấy chứ. Ly trà sữa dễ thương đã được tui đưa vào tấm lịch treo tường và bắt chộp :)))
Valentine đi dạo dạo, thấy quán đẹp đẹp xinh xinh mà đông khách nên cũng ham vui ghé vào mua thử, dọc menu thấy chủ yếu là các món nước, cookie, soda, trà sữa có cả pizza và mì ý. Do bạn mình không muôn vào nên đành mua 1 ly chocola mint mang về. Do khách đông mà có 1 chị chủ pha chế nên phải đứng chờ khá lâu, chị chủ thân thiệt, pha chế điêu luyện, tâm sự là quán mở được 4 năm rồi, bình thường có cả chục nhân viên nhưng nay về quê ăn tết hết rồi :)
Chị pha cũng ngon lắm, ly nhỏ nhỏ 25k có cả lớp kem tuyết ở trên, chất lượng so với giá là quá ok. Sẽ tranh thủ lần sau ngồi lại dùng món ủng hộ chị :)
Trà sữa, pizza khá ngon nhưng xiên que thì không được
+ vị trí: mặt tiền hơi bé, lại bị cây che nên không để ý thì hơi khó tìm
+ không gian : không rộng lắm lại xếp nhìu bàn nên nhìn hơi chật tí, phòng bên dưới ít khách hơn nên thoải mái, trang trí đẹp.
+đồ uống: trà sữa pha vừa, không bị ngọt quá, trân châu dai
+ đồ ăn: xiên que thì làm khá nhanh nhưng cho mỗi lần hơi ít tương ớt, xin thêm thì chờ lâu quá, mình ăn xong mới mang lên@.@, pizza chờ lâu nhưng khá ngon. Điểm không thích là xúc xích phô mai của tụi mình gọi 2 cây, ít với cháy quá, vì cháy quá nên nó teo lại nhìn ít lắm, hồ lô mùi hơi lạ hơn những chỗ khác, há cảo 1 phần 8k mà có 2 miếng bé thôi, hồ lô cũng vậy 3 cục bé mà còn bị cháy
Hôm kì ghé quán mua mang về hai ly chocomint vs matcha, ngọt vừa phải, giá hợp lý, đường vô quán khá hẹp, nhân viên thân thiện, nếu mở rộng mặt tiền xíu nữa là ok.
Quán vừa thay chủ mới, phục vụ nhanh và rất tận tình. Nói về chất lượng thì khó mà bàn cãi so với giá nước phòng lạnh bình dân, các bạn ở Kha Vạn Cân nên thử :)
Hồi xưa uống ở đây nhiều lắm , dạo gần đây lại có thêm phụ thu nếu vào quán không uống nước.Nước uống càng ngày càng dở hay sao ý . nói chung là thôi từ bỏ :)