Mình đi cũng lâu rồi, lúc quán vừa mới khai trương luôn á. Quán nằm ở bờ kè, có lầu, tầng trệt được decor chủ đạo là tông trắng sang trọng, bày trí các bộ tách và những hộp trà đủ mùi, tầng trên thì tông chủ đạo màu hồng. Lúc mình đi thì tầng trệt dành cho khách gọi món lẻ còn khi nào mua vé buffet bánh mới được lên lầu, mà khách gọi món lẻ muốn lên lầu chụp hình cũng không được nha. Lúc đó đi thì hơi thất vọng vì điểm này. Vì rất muốn ngồi trên lầu nhưng buffet bánh 150k mà nhìn lèo tèo có mấy khay bánh nhỏ xíu à nên mới không mua vé buffet bánh, nên chỉ gọi món lẻ ngồi tầng trệt. Không biết quán đã cải thiện được vấn đề này chưa vì điểm này mà mình chưa ghé lại. Điểm cộng lớn là nhân viên và decor ly nước. Nhân viên niềm nở, vui vẻ và nhiệt tình vô cùng. Ly nước được decor cũng rất xinh xắn. Nước uống vị cũng được ổn.
Quán nổi bật một góc bờ kè nhờ màu hường siêu eooooo.
Bên trên xinh xắn dành cho ai dùng buffet. 150k/1 người.
Tầng dưới uống nước bình thường.
Tụi mình gọi 1 ly sakura đá xay và houjicha đá xay trân châu trắng. Quán đẹp từng chi tiết, đến cái ly cũng đặc biệt, hai lớp đẹp mắt. Sakura phải nói pha chuẩn và ngon nhất trong các quán từng đi, chứ cái vị Sakura này nhìn đẹp chứ khó ăn uống lắm, vậy mà quán pha ngon. Houjicha cũng ngon, chuẩn vị.
Ai muốn sống ảo bánh bèo công chúa thì chỗ này đích xác dành cho bạn❤️
Nếu bạn là một tín đồ mê màu hồng và thích sống ảo với phong cách công chúa bánh bều thì không thể bỏ qua quán cf này được nha... em nó khá dễ thương và khung cảnh chụp kute phô mai que luôn í
Thích cực híhi
Lần đầu tiên tới thấy quán cũng dễ tìm, mặt tiền đường ,nhân viên dễ thương,nhiệt tình hihi ,quán cũng có nhiều bạn mang máy cơ với mấy bạn chụp cơsplay hihi vài tấm mình tia dc ở quán nè hihi
Không gian hồng toàn tập, vô đây chủ yếu sống ảo là chính chứ đồ uống cũng tạm thôi, mấy món bánh cũng đc, bánh mochi ko ngon cho lắm, ko phải bột dẻo, kì kì sao đó.
Không gian quán cực xinh, đủ góc sống ảo tha hồ chụp choẹt. Mặc dù nước hơi chán, đắt nhưng không ngon. Nghe review có set 10 bánh nhưng quán nói k có. Kêu nước hơn 30p mới có.
Chỗ này nằm ở bờ kè, gồm tầng trệt và trên lầu, tầng trệt được decor chủ đạo là tone trắng sang trọng, bày trí các bộ tách và những hộp trà đủ mùi thơm thơm, tầng trên thì cả một bầu trời cẩm hường, đang chán đời mà nhìn vào cả trời hồng như thế thì yêu đời hơn hẳn. Thức uống ở đây được đựng trong những ly giữ nhiệt rất xịn xò, mỗi phần nước sẽ được tặng một bánh su nhân kem lạnh, hôm thì nhân kem tươi hôm thì nhân trà xanh. View đắt giá ở quán chắc có lẽ là ở chỗ tháp cupcake, trang trí linh tinh bánh, kỳ lân,... trên đấy, ngoài ra còn để sẵn những bảng giấy ghi chữ khá vui. Điểm trừ là cuối tuần quán khá đông, đi trễ một tí sẽ không có bàn ở phía trên lầu.
Quán xinh xỉu, mấy bạn nhân viên lịch sự dễ thương
Tầng 1 là màu trắng, tầng 2 là màu hồng. View rất hợp với team bánh bèo hường phấn, đâu đâu cũng ra hình xinh hết. Nước và thức ăn thì không quá tệ cũng không quá ngon vì chủ yếu mọi người tới chụp hình là chủ yếu.
Mình đi 2 người, order xong chờ nước hết 40 phút, nước không ngon. Điểm cộng được cái chú bảo vệ rất dễ thương và nhiệt tình. Thích hợp sống ảo ở tầng 2. Giá nước cao so với chất lượng.
Không giống như trong hình chụp có mấy khay bánh , dc cái quán thiết kế đẹp , order mấy phần bánh hay trái cây để chụp hình sang chảnh thì nhân viên nói đã nghỉ bán bánh chỉ còn nước , cái quầy bánh cũng ko có 1 cái nào . Đi ban ngày chụp gốc nào cũng ngược sáng . Menu nước thì gọi cái nào cũng hết ko bán nửa. Chán vãi
Vào đây đúng là thiên đường sống ảo cho các cô gái, 1001 bức ảnh các kiểu con đà điểu ???? với lại ở đây tự sướng thoải gà mái mà k bị ai nhòm ngó vì 10 bạn thì cả 10 bạn đều vào đây chụp choẹt ????
Có mí bạn nam đi cùng ng iu vào chụp ảnh cho bạn gái nhìn cute phết ????
Okiii i like beau tea ????