Beard Papa’s thì ngon có tiếng rồi, mình đã từng ăn bên chi nhánh Vincom. Mình hay ăn bánh su loại tròn nên nay thử bánh su dạng vòng xem sao. Với thương hiệu Nhật thì mình thường hay chọn vị trà xanh lắm vì biết chắc là sẽ xài trà xanh xịn. Và quả nhiên là ko làm mình thất vọng. Bánh ngon lắm, vỏ bên ngoài giòn còn nhân kem lạnh lạnh. Bánh vòng nhưng mà nhân vẫn dàn rất đều lun ăn đã lắm.
Quán nằm trên khu ẩm thực lầu 5 của Crescent Mall , gần rạp CGV í . Mình hay xem phim nên lâu lâu thèm vẫn ghé mua ăn . Giá bánh có vẻ cao nhưng đáng tiền , 1 cái to tổ ăn bao đã mà đặc biệt lớp nhân su kem không hề ngán , lại có nhiều vị để lựa chọn thưởng thức nữa chứ .
Mới ra dạng su nhỏ đựng combo 5 bánh trong ly cho nhóm bạn hay ai sợ mập nè . Giá có trong menu đính kèm . Matcha ăn cũng ok .
Chi nhánh mới khai trương của thương hiệu Beard Papa's tại lầu 5 của Crescent Mall nè , kế bê Mr. Dee luôn (đối diện quầy Lotteria) . Bánh ở đây ngon mà giá cao nhưng khuyến mãi khung giờ vàng giảm 30% nên mình với anh bạn mua 2 cái Bánh su Cookie vị Vanilla (giá bình thường 35k) còn 49k/ 2 bánh à . Bánh vẫn ngon , vị Vanilla béo béo thơm nhưng không hề ngọt gắt . Vỏ bánh giòn với hạt cookie thơm . Ăn lần nào cũng bị nghiền hết trơn . Có dịp quay lại !!!
Tiệm bánh nằm ngay khu foodcourt ở tầng 5 nên nhiều bàn ghế để ngồi lại ăn lắm.
Nhân viên thân thiện.
Bánh có 2 vị xuyên suốt là vani và matcha, còn bán theo mùa thì có chanh dây nè, socola nè,...
Mình mua bánh Paris Cream Puffs nhân kem Matcha, giá là 43k, thanh toán qua ví Airpay trên app Shopee có được giảm bao nhiêu phần trăm ấy mình quên rồi. Vỏ bánh dai mềm, bên trong ngập ngụa nhân, vị matcha Nhật Bản thơm lừng. Nói chung bánh ngon xuất sắc, rất đáng tiền. Bánh được đựng trong túi giấy nhìn gọn gàng, sạch sẽ lại thân thiện với môi trường.
Hôm 3/9 mình có quay lại Cresent Mall lần nữa và mình muốn thử Beard Papa với những vị khác. Hôm nay mình gọi 1 phần nhân kem và 1 phần nhân anh đào. Phục vụ rất nhanh. Mình có hỏi là bánh này có hâm nóng được không thì anh nhân viên phục vụ trả lời là không. So sánh thì vỏ bánh hôm nay có vẻ vàng và giòn hơn hôm trước. Về nhân bánh thì so sánh 2 loại nhân anh đào và kem sữa, nhân anh đào có 1 ít vị chua, nhưng nhân kem vẫn ngon hơn với 1 ít vị béo. Hôm nào rảnh mình sẽ ghé thử thêm nhân trà xanh.
Hôm nay mình đi Cresent Mall và dùng thử bánh kem sữa. Thực đơn có 2 loại bánh và 3 loại nhân: nhân kem sữa, nhân trà xanh và nhân anh đào. Khi cắn vào thì nhân kem trần ra. Bánh có vẻ không được nóng và giòn như trước đây mình từng ăn, nhưng mà nhân rất mịn, béo và lạnh. Nhân viên tận tình hướng dẫn gọi món, đồng thời làm bánh cũng rất nhanh (khoảng chừng 4 phút). Giá tiền mỗi cái bánh là 35 ngàn đồng, cũng không rẻ lắm. Mình sẽ thử các loại nhân khác vào lúc sau.
Quay lại Beard's Papa Cresent mall. Có vị mới, đặc biệt chỉ có trong tháng 3 - vị Hojicha - giá 40 ngàn. Cứ tưởng Hojicha chỉ có vào thứ 7 CN, anh nhân viên giải thích có mọi thời điểm trong tháng 3. Vị cũng tạm hơi nhẫn, màu nâu trông khá "ghê", nhưng vani vẫn là số 1. Kem lạnh lạnh, tan trong miệng, vị béo. Vỏ bánh hơi mềm. Có rắc 1 ít bột (không biết để làm gì). Chờ đợi vị mới trong tháng tới - vị Sakura. Không biết khi có vị mới thì vị hojicha có còn không ?
Vị mới của Beard Papa's vào tháng 10 - vị cà phê. Ngoài ra còn có vị trà xanh nữa. Bốn bánh, được cho vào 1 hộp lớn, cũng tiện ghê. Bánh cà phê, không có độ béo như vị vanilla truyền thống, hơi ngọt, có hương cà phê. Ngoài ra còn có rau câu, miếng nhỏ, chắc vị cà phê, bị hương cà phê của kem át mất. Nói chung vị vanilla truyền thống vẫn là ngon nhất.
Tháng sau là vị hazelnut... đợi ăn thử xem...