Mình có ăn quán mang thương hiệu này nhưng ko phải Âu Cơ mà ở khu Nguyễn Minh Hoàng - Hoàng Hoa Thám, Tân Bình.
Chất lượng thì ổn, giá cả phải chăng.
Thái độ nhân viên thì thôi dở tệ. Từ chủ quán cho tới phục vụ. Mình đi 2 người, vào quán ngồi lúc lâu mà ko ai tới hỏi. Mình mới gọi phục vụ, order mà nv lo lau dọn bàn ko trả lời. Mình nhắc lại thì nv kêu "nghe rồi" ????. Tới người múc bún thì quay ra hỏi lại mình ăn món j. Mình nhắc lại lần 3, bạn đó tỏ thái độ khó chịu. Đã vậy ra còn sai món. Đứng cãi tay đôi với khách????, trách khách nói ko rõ. Cả nhà chủ quán ngồi phía sau chứng kiến cả câu chuyện mà ko ra xl or nói j vs khách. Chỉ nói bóng gió "thôi! Nói 1 lần rồi thôi" khi nv đang cãi vs mình. Ko biết bà chủ quán đang nói ai. Mình đã order rất lịch sự, nhắc nhở nhẹ nhàng mà thái độ như vậy thật khó chấp nhận. ????
Đọc review các bạn nói quán phục vụ dở tệ, mình không biết sao, chỉ tiện đường thấy ghé vào ăn thôi. Lên đây tính bình luận mới biết. Vì mình đi 11h chưa tới giờ ăn nên quán có đúng một mình mình, chủ quán và nhân viên cũng hỏi han đầy đủ.
Nhưng đáng nói là món ăn. Nước dùng nhạt, cá hơi tanh, chả cá bình thường. Riêng sứa thì ngon. Quán có bảng giá rõ ràng, trên bàn để sẵn bình trà nóng. Mình gọi bún cá chả cá sứa 30k. Nữ ăn thì vừa, nam ăn thì chắc ít vớt cái hết sạch. Nước tương ớt chua ngọt ăn okie.
Chiều tan làm, buồng miệng nên bắt Uber đi vs 2 thím bạn qua chỗ này ăn bún sứa thập cẩm, rẻ mà chất lương ok. 1 tô thập cẩm có sứa, mực ngon ghê. 1 tô 30k ah. Ngoài ra còn gỏi sứa, lẩu mực các thứ, giá cũng ok.
Quán ko có wifi với hơi nóng.
Tởm quá không chịu nổi Cho tay vào tô bún của khách sau khi múc nước lèo để lấy cá ra
Mình vừa ghé quán cách đây 20 phút
Mình gọi chả cá sứa thì làm lộn cá sứa
Sau đó chủ quá dùng ngón tay thọc thẳng vào tô quăng mấy cục cá ra và cho chả cá vào
Mình chỉ dán ăn mỗi chả cá sau đó thanh toán 25000 ra về
Thiết nghĩ Làm ăn vô đạo đức vậy có được bền không
Chưa kể nước lèo nguội ráng vét hết nước lèo trong nồi
1. Nhân viên siêu tệ:
- Khách vào quán, quán không có đủ bàn ghế cho khách ngồi. Khách tự kê bàn. Hỏi nhân viên có ghế không thì nhân viên bảo khách tự lấy đi. Ghế để ở trong góc sát tường lại còn rất vướng sao khách có thể tự lấy
- Nhóm đi ăn khá đông vì nhóm mình đi ăn buổi trưa nên thường gọi nhiều món nhưng nhân viên không bao giờ có thể nhớ được. Phải nhắc mới mang giấy ra để khách tự viết
- Gọi thêm chanh cũng quên, bàn nhiều người mà chỉ mang đc 1 miếng chanh. Tụi mình có gọi thêm thì nhân viên tỏ thái độ bất mãn
Chính nhân viên là điểm trừ không thể cứu vãn của quán này!!!
Đã có bạn review ở dưới mình cũng bức xúc với thái độ của chủ quán ở đây nên lên đây chia sẻ.
Chỗ để xe chật chội ông chủ chỉ để xe như nạt khách. Không gian cũng tam được.
Đồ ăn ko tươi, cũng ko có gì ngon lành, ăn thử món cá nục hấp mà nuốt ko nổi!
Điều tệ nhất là thái độ của chủ và NV, bỏ tiền đi ăn mà như đi xin ăn.
Bạn nào muốn trải nghiệm “bún xin ăn” thì ghé thử nhé!