Nghe được rủ đi ăn thịt nướng là đi liền không hề do dự . Điểm khác biệt ở đây là chọn mua thịt bò tươi ở quầy trước ( giống như đi chợ ) xong rồi ngồi vô bàn , chỉ cần trả 70k phí phục vụ ( đối với người lớn ) và trẻ em thì 40k là sẽ có nhân viên phục vụ nướng thịt , ăn panchan các loại còn được refill miễn phí , rau cỏ ăn kèm cũng free . Tức là mình chỉ trả tiền thịt theo số lượng mình đã chọn kèm thêm 70k thôi à , nước lọc free luôn . Giá thịt mua trên nhà hàng bằng giá mua trực tiếp từ siêu thị ở bên dưới ???? . Độc đáo nữa là có máy tạo tuyết nữa , uống bia tươi bọt tuyết cũng thú vị . Thịt bò ngon khỏi nói rồi , mềm thơm lắm . Có điều giá không kham nổi vụ ăn hằng ngày ????
Đi đây cũng nhiều lần rồi mà nay mới up review do bình thường vô là cắm cúi ăn quên chụp hình. Tiệm này bình thường lúc nào cũng đông nên đi giờ cơm là rất dễ phải xếp hàng lấy số. Vô tiệm bạn đi xuống cuối chỗ quầy thịt lựa thịt xong ng ta sẽ đem ra bàn nướng cho bạn. Thịt tươi luôn. Mấy bạn nhân viên rất nhiệt tình chỉ có vì làm liên tục nên cũng ko trách các bạn ý ko hay cười. Giá ở đây thì so ra hơi mắc với câc chỗ bbq khác nhưng mà mình thấy cũng đáng. Xe cộ đậu thoải mái. Cực phù hợp để nhậu nha
Nằm ngay góc Nguyễn Đức Cảnh và Lý Long tường ngay sát tiệm phở Kim Hưng.
Đi cuối tuần không gọi đặt bàn sớm là xác định chờ mỏi luôn
Chỗ này hơi khác là phải mua thịt trên mấy cái khay trước rồi mới vào nướng sau. Mua dư chưa khui cũng không trả được :))
Thịt bò tươi mềm và ngọt. Panchan quá trời món luôn. Lúc nào con mắt cũng to hơn cái bụng ráng ăn chết bà luôn vẫn còn dư khay thịt mỏng phải mang về. Tổng cộng đống này là 1970k
Nhân viên dễ thương.
Mình với bạn mình đi ăn. Mỗi lần ăn xong ở đây phải đi bộ cho nó đỡ mệt bụng.
Giá đi đôi vs chất lượng nhé. Thit ngon.
Neu so ra thì qá re so voi gogi hay nhung chỗ # .
2 nguoi .
Đây là tiệm bán korean bbq ngon nhất ở SG với cá nhân mình đến thời điểm này. Thịt ngon, chất lượng, các món ăn kèm cũng vừa miệng, dễ ăn. Phục vụ ko quá nhiệt tình hay tươi cười ghi điểm, nhưng nhanh nhẹn và tác phong công nghiệp. Tiệm có 2 cơ sở ở đây và bên quận 2, cá nhân mình khi so sánh 2 bên thì thấy các món ăn kèm bên quận 7 ngon miệng hơn một chút, nhưng bia tươi bên chi nhánh quận 2 thì tuyệt hơn rất nhiều. Bọt bia cũng đông đá tuyết, khi uống vào lép bép trong miệng rất thích (cũng có thể hôm mình đi bên q7 thì bia ko được lạnh bằng nên ko có bọt tuyết).
Giá cả hợp lý, không rẻ không đắt.
2 người ăn 1,9 triệu mà chất lượng không tương xứng
Mình đi 2 nữ và chọn 1 set thịt bò giá 676.000. Set có 3 miếng, nhân viên nướng 2 miếng và thịt quá dai, ăn rất dở. Mình nhờ đổi 1 miếng còn lại thì nhân viên đem vào và lấy thịt mới ra nhưng không báo giá thì mình cũng cứ đinh ninh là đổi thịt. Sau tính tiền mới biết miếng thịt mà nhân viên đem ra có giá 1.110.000, miếng thịt mình đổi lại được trừ 241.000.
Tổng hoá đơn 1.685.120 + 10% VAT 1.853.632 VND
Nói thật với mức giá này thì bữa ăn của mình không xứng đáng. Thịt bò dai, các món ăn kèm không có gì đặc biệt. Mình đã từng ăn Plan K quận 2 và mình nghĩ Plan K quận 7 cùng chung chất lượng nên hôm nay có việc ở quận 7 mình mới ghé. Không gian chật chội hơn nhiều và mình cảm thấy thất vọng về chất lượng của đồ ăn. Mình sẽ không bao giờ quay trở lại.
Mình đi 2 nữ và chọn 1 set thịt bò giá 676.000. Set có 3 miếng, nhân viên nướng 2 miếng và thịt quá dai, ăn rất dở. Mình nhờ đổi 1 miếng còn lại thì nhân viên đem vào và lấy thịt mới ra nhưng không báo giá thì mình cũng cứ đinh ninh là đổi thịt. Sau tính tiền mới biết miếng thịt mà nhân viên đem ra có giá 1.110.000, miếng thịt mình đổi lại được trừ 241.000.
Tổng hoá đơn 1.685.120 + 10% VAT 1.853.632 VND
Nói thật với mức giá này thì bữa ăn của mình không xứng đáng. Thịt bò dai, các món ăn kèm không có gì đặc biệt. Mình đã từng ăn Plan K quận 2 và mình nghĩ Plan K quận 7 cùng chung chất lượng nên hôm nay có việc ở quận 7 mình mới ghé. Không gian chật chội hơn nhiều và mình cảm thấy thất vọng về chất lượng của đồ ăn. Mình sẽ không bao giờ quay trở lại.
Mới bước vào tiện gặp ông chủ ngừoi Hàn Quốc, ông ấy rất nhiệt tình giúp mình chọn loại thịt theo khẩu vị của mình! nhìn thoáng qua không gian cũng khá tốt: thoáng, mát mẻ và ko bị nồng mùi nướng!
Món ăn rất ngon, kể cả là món ăn kèm hay món chính! TUY NHIÊN, thái độ phục vụ của nhân viên mình thực sự ko thích lắm! món ăn khá đắt..mình đi 3ng gọi 1 phần nữa-nữa (heo và bò) + 3ly bia tươi 900k++
Tóm lại là như mình đã viết ở tiêu đề: NGON,ĐẮT,'SANG CHẢNH' (thái độ phục vụ)
Thứ 7, chủ nhật phuc vu khá lộn xộn vì khách rất rất đông. Nhưng là quán của người Hàn nên đồ ăn ngon. Giá cả cũng không quá mắc. Chỉ là nếu đi vào cuối tuần nên đặt bàn truoc nếu không muốn chờ hơn tiếng mới vào ăn đuoc