Mình với bạn trai tới đây ăn vào ngày thứ 7, không đông theo tưởng tượng lắm chắc do đang có dịch. Mình thấy thức ăn ở đây trung bình, vớt vát được là do sự dễ thương nhiệt tình trong phục vụ của các bạn nhân viên. Thịt bị khô quá, mà hình như không có tráng miệng thì phải? Mấy loại nước mát như chanh sả tắc, ép thanh long, ép cherry, ... uống ngon. Mình không thử lẩu do mất hứng phần thịt nướng với cả cũng nghe review ko tốt về lẩu lắm ))
Mình ăn giá 299k, có Dẻ bò cắt to chọi lủng đầu ]]]] bắp hay gàu bò gì đó hơi dai, bạch tuộc bự mà tươi rói còn nếu ăn trên quầy line thì bạch tuộc vânx ăn đc nhưng èo uột lắm, đứng k nổi ]]]] Có cả sò điệp với hàu sữa, ăn tạm đc.
Cái vỉ nướng không có nhiều lỗ cho lửa bốc lên nên nướng bạch tuộc như khô mực chứ k gọi là nướng đc. ???? Đc cái là nước chấm ngon, có muối ớt xanh, rau củ nhiều, đa dạng. Thịt trên line mình k ăn nhiều nhưng hình như có ba chỉ heo, bò, xúc xích, bò cuộn, sườn heo, ếch hay đùi gà gì đấy. Còn có mandu chiên, thịt heo chiên giòn, chả giò, ốc, miến,....
Quan trọng là KHÔNG CÓ NẦM HEO LẪN NẠC GIÒN HEO. Mục đích mình bỏ 299 vào đây ăn là vì mình thích nầm heo hơn là bò nên vào chủ yếu ăn nầm th, bên King có nầm nhưng bỏ 199 hoặc 279 gì đấy vào ăn nầm khong thì k đáng, đã v còn chưa VAT, bò 2 mức giá đó toàn loại mỏng tả tơi như ba chỉ nhúng lẩu.
Trc khi đến có hỏi thì bảo k có nầm nhưng trong menu gửi cho mình lẫn trên page đều có Nạc giòn heo, ăn cũng tương tự nên coi như chấp nhận đc. Nhưng đến order thì kêu quán không bán nữa? ???????????? Như 1 trò đùa, đã vậy đến còn chả giới thiệu menu các thứ, lật cho mình coi cho vui rồi mình tự nhìn tự chọn giá ]]]]]
Giá 299 có panta vs trái cây rồi nha.
Vậy nên cuối cùng trong cái menu ăn đc nhiều nhất là Dẻ sườn vs bạch tuộc. Bỏ thêm 100k qua sumo ăn đa dạng hơn.
Mới phát hiện quán BBQ House tuyệt vời, giá vé thường 299,000 một người có rất nhiều đồ ăn từ dẻ sườn bò Mỹ , bắp hoa, ba chỉ bò, thăn bò, đến hải sản có mực baby, bạch tuộc đại dương khổng lồ, hàu nướng phô mai, mỡ hành, sò điệp, lẩu có 2 loại lẩu kim chi và lẩu bò, bỏ thêm 59,000 là vé buffet nước nhiều loại ko chỉ nước ngọt mà còn có nước ép trái cây, kem, trái cây tráng miệng. Nếu muốn ăn thêm ghẹ, mực đại dương, lẩu hải sản thì có thể mua vé buffet 359,000.
Hnay đi ăn ở BBQ gần nhà, 2 đứa order phần 199k thêm 2 phần nước, hết tất cả 504k (ngta tính cả tiền khăn giấy 4k/cái)
Tại vì đến hơi sớm nên có một số đồ chưa dọn lên, nhưng ăn rất tươi
+Đồ ăn kèm lấy thoải mái, kim chi xếp rất đẹp mắt, rau tươi, DƯA CHUỘT HÉO
+Đồ ăn kèm nhìn chung là ổn, ốc xào k tốt lắm (vừa cay lại nhạt), cánh gà chiên nước mắm ngon, k bị mặn, có món sụn gà thì phải ăn rất thích. Súp ngô gà rất ngon nhé
+ Thịt ướp đậm đà, xếp đẹp mắt, nhưng cái chỗ cầm của nắp đậy hơi dơ, k có bảng tên để tên thịt nên hơi khó chọn
+Nước chanh leo rất ngon, k bị ngọt quá
+ Nhân viên thân thiện, để ý thay vỉ nướng liên tục
Mình k ăn lẩu vì ăn đồ nướng no quá, kêu ra sợ ăn k hết phí đồ ăn
Có chỗ đậu xe máy nhưng hơi nắng, nên đầu tư vài tấm bạt phủ lên
Yay. Nếu bạn thèm tôm và hàu nướng. Nơi này là dành cho bạn. Giá vé hợp lý. Tôm tươi to ngọt. Hàu tươi không to nhưng ngọt đi kèm cùng sốt phô mai siêu siêu ngon bắt vị muốn ăn hoài.
Tuy nhiên, nước chấm thịt không ngon. Quầy buffet line cũng không đặc sắc. —> lược bỏ mấy món nóng cũng được và thay tráng miệng, kem vào ok hơn. Mình thì không thích ăn thịt cho lắm nên thấy không ấn tượng về thịt
Cho quán 10d vì mình vào chủ yếu ăn hải sản và tôm, hàu rất ngonnnnn. Lần sau đến sẽ thử giá cao nhất để có thử món canh ghẹ xem ghẹ tươi ko. Hi vọng quán duy trì được. Chắc chắn quay lại ????
Đây có lẽ là lần đầu tiên mình đi ăn buffet mà tệ đến như vậy. Giá cả thì nghe có vẻ hợp lí, rẻ nhưng chất lượng thì phải nói là quá tệ. Đầu tiên là mình phải nói về thức ăn:
- Thịt bò, hải sản ( nói đúng hơn là chỉ có mực với bạch tuộc) toàn là đồ đông lạnh, mùi vị không hợp khẩu vị, nhạt nhẽo.
- Những món ăn khác thì rất ít, không phong phú. Phải nói là rất ít, le que luôn í. Mùi vị thì không hợp. Giàu mỡ vô cùng. Thua xa với King BBQ.
-Nước uống mình cứ tưởng là bao gồm trong giá tiền ai ngờ rằng mỗi người phải đóng thêm 49k. Mà nước uống bình thường không có gì đặc biệt cả.
- Trái cây thì lạt. Bị dập.
Đặc biệt là thái độ nhân viên phục vụ:
- Nhân viên rất ít mà còn thơ ơ.
- Hôm mình đi là đi 20 người chia ra 5 bàn. Mà chỉ có hai bàn vô trước là có thể nướng được than cháy mạnh. Còn bàn của mình thì đợi hơn nữa tiếng than cũng không có tia lữa nào. Mình đã kêu nhân viên rất nhiều lần mà đi tới chỉ kêu đợi quay đi chỗ các. Nói kiểu quát vào mặt khách. QUÁ TỆ luôn.
Mình recommend nếu mọi người muốn ăn buffet không nên đi vào đây ạ. King bbq là ổn nhất, giá cả cũng đa dạng, nhiều đồ ăn
Tối hôm qua ngày 6/6 tôi cùng vợ có tới đây ăn, PHẢI NÓI ÁO CHI ĐÚNG NHỈ? NHÂN VIÊN THÌ ĐÔNG, PHỤC VỤ THÌ RẤT LÀ THIẾU TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG, CÓ GỌI MÓN MÀ NGỒI ĐỢI HOÀI, KHÔNG THẤY MANG RA, HỎI NHÂN VIÊN THÌ CŨNG TỚI NGHE VÀ ĐI RA, CÂU TRẢ LỜI CŨNG CHẲNG RÕ RÀNG. NHÀ HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG MÀ PHỤC VỤ CHO KHÁCH HÀNG THẾ À? HAY KHÁCH HÀNG PHẢI GỌI NHỮNG MÓN ĐẮT TIỀN THÌ MỚI ĐƯỢC PHỤC VỤ. TỚI ĐỂ ĂN CHỨ ĐÉO PHẢI TỚI ĐÂY ĐỂ ĐỢI VÀ RA VỀ VỚI ỨC TRONG MÌNH. VÀ TÔI CUNGC KHÔNG THÈM ĂN MỘT MIẾNG THỊT NÀO TẠI ĐÂY, VÀ CŨNG THANH TOÁN ĐẦY ĐỦ CHO SỰ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG THEO KIỂU VỚ VẨN MÀ TÔI ĐƯỢC NHẬN LẠI.
Bữa nay thấy có bán voucher. 2 vé giá 320k. Tới quán mua thêm vé buffet nước 49k/người. Tính ra là cỡ 420k cho 2 người. Với giá này cho cùng phân khúc quán nướng khác như King BBQ, GoGi House, Seun Garden. Vv..vv.. Thì nhìn cũng tạm ổn.
Điểm cộng: giá hợp lý cho cùng phân khúc thịt nướng. Rau và panchan đi kèm khá nhiều, tự lấy nên ăn rất thoải mái. Ngoài ra buffet nước được tới tận 7, 8 loại nước uống khá ngon, mình thích nhất nước ép thanh long, không quá ngọt mà lại có xác nữa.
Nhân viên thấy rất nhiệt tình, thân thiện, mấy má mấy ba bình luận nhân viên thế này thế kia thì coi lại đi nha, có khi khách đông quá nhân viên không làm kiệp, chứ người ta cũng kiếm đồng tiền, bớt nghiêp lại đi nha không tổ quật. ????
Điểm trừ: đồ ăn tự phục vụ, đa số để trên quầy line nên mình ăn nhiêu lấy nhiêu thành ra không hợp với số tiền bỏ ra cho một quán nướng khá sang. Món nướng cho giá buffet rẻ nhất ở đây thì khá ít, mua vé cao cấp thì mới được phục vụ thêm 1 số món. Đồ ăn thì cũng ít không đa dạng, nhưng hai vợ chồng mình ăn cũng ít nên thấy cũng ổn, mấy bạn nào ăn nhiều thì chê cũng đúng.
Điểm trừ nữa là không có trái cây hay kem tráng miệng, nếu có thêm thì tuyệt vời rồi. Lẩu thì bình thường, nước lẩu cũng không ngon lắm.
Đánh giá: với giá tiền này cho 1 người (220k) bao gồm đồ ăn nướng, lẩu và nước thì hợp lý tại khu vực sân bay, không ngon cũng không dỡ. Sẽ quay lại: có