Mình tình cờ đi ngang qua trần đại nghĩa nên rẽ vào ăn thử. Ấn tượng đầu tiên là quán khá đông.
Không gian tương đối ổn không quá rộng rãi, có chỗ để xe trên vỉa hè
Mình gọi cơm xá xíu với cơm sườn đều có giá 45 một suất. Thịt ướp rất ngon mềm tuy nhiên sườn hơi dai. Ngoài ra có thêm nước canh và rau luộc cùng với dưa góp ăn kèm nên không bị ngấy. Mình còn gọi thêm trà đá vs giá 5k uống mát. Khuyên các bạn đến nên ăn cơm đảo vì mình thấy cơm đảo có vẻ ngon hơn.
Mình thấy quán ăn khá ngon và ưng. Hôm trước, mình và chị có cùng ăn ở đây order 2 suất cơm đảo xá xíu và cơm đảo sườn:
- Cơm khá ngon, ko bị khô.
- Rau chua ăn kèm cân bằng vị của món ăn.
- Thịt xá xíu và sườn có rưới sốt khá ngon
Cả 2 suất đầy đặn và giá cũng ngang mặt bằng chung, chắc chắn sẽ quay lại ????????????.
Mình từng có kỷ niệm siêu bực ở đây, do nhân viên kém hoặc do chủ ko biết dạy nhân viên thì ko rõ. Ăn suất cơm gọi nước canh từ đầu đến lúc ăn xong, gọi khoảng 10 lần với ít nhất 4 nhân viên thì cứ lờ lớ lơ.
Cái cơm ở đây ăn rất ngấy, nên ko có nước canh ăn rất khó chịu.
Cuối cùng sau ngày hôm đó thề ko bao giờ quay lại nhà hàng này dù nhà ngay gần và mình cũng thích ăn nhanh kiểu này.
Về chất lượng đồ ăn ở đây thì bắt mắt, nhưng ko ngon, khá ngấy, nói chung ăn chơi chơi thì đc chứ ăn hằng ngày đc thì hơi bị khó.
Mình cũng từng đến đây ăn vài lần và có nhận xét như sau :
1. Đồ ăn khá hợp miệng mình, tuy nhiên cơm hơi nát và cho ít nước sốt thì sẽ rất khó ăn.
2. Thái độ nhân viên từ chạy bàn cho đến order ở quầy đều ko đc thân thiện cho lắm.
3. Cái này cảm thấy khó chịu nhất này, đó là nhân viên trông xe, rất lười dắt xe cho khách, mà có dắt thì dựng xe khách va đập vào nhau, rồi với thái độ làm kiểu bực tức, mong chủ quán chỉnh đốn lại nhân viên.
Tối qua mình đến quán ăn lúc 8 giờ, nhân viên kêu gửi xe ở bên đường, mình thấy có 2 nv của quán trông xe ở đó. Đến lúc về lấy xe nhân viên ngồi ghế chơi, không để ý ( cố tình nhé) mình lấy xe và đi sang đường đón bạn thì phát hiện ra xe bị vỡ 1 bên gương và tay phanh. Lại quay sang lần nữa hỏi bạn trông xe thì bạn bảo nãy khách lấy xe làm đổ xe của mình??? Ủa thế bạn trông xe trách nhiệm bạn ở đâu. Xe mình hỏng thế khi lấy xe không thèm nói 1 câu còn bảo không biết xe mình lấy?? mình đi luôn không phát hiện chắc coi như hết chuyện. Mình kêu gặp quản lý bạn không cho. Đi ăn cơm chứ ăn xin đâu?? Mang bực vào người còn hỏng thêm cái xe :)