Quán dễ tìm, đồ ăn cũng được. Hôm mình đến có chương trình của bia Budweiser. Bia ngon, mình thích. Nhân viên không tinh tế lắm. Âm thanh quá chán, nghe đau hết cả tai
Quán Beer club này mới mở thì phải. Đến đúng lúc ban nhạc bắt đầu. Ca sĩ hát mà nhạc quẩy như bar luôn. Sân khấu hoành tá tràng, chơi cả màn hình to đùng, cái này chắc giống mấy cái bar, sự kiện hay sinh nhật gì là có bắn chữ lên chúc mừng.
Mình vốn không thích ồn nhưng mà thay đổi không khí cũng được.
Nói chung nếu uống bia nói chuyện thì ko nên vào đây. Đồ ăn ăn cũng ngon, nhưng thấy vài ba vị khách hơi "quá đà", cứ lôi kéo, sờ tay PG, mà ông ấy ngồi giữa quán nữa chứ. Thật hết biết.
Quán to và rộng, hợp vừa uống bia vừa nghe nhạc, ko hợp bàn chuyện lắm.
Mô hình Beer Club , không gian rộng rãi , phong cách
Có nhạc sống buổi tối cuối tuần
Món ăn ngon , nhiều món tên lạ lạ ăn cũng hợp vị
Nhân viên phục vụ khá chu đáo
Sẽ quay lại
Tối thứ 7 vừa rồi (4/11), 3 người bọn mình vào quán Bazooka Thiên Đường bia ở 48 Trần Duy Hưng tổ chức sinh nhật cho bạn. Bọn mình gọi tháp bia tươi, trước khi order bọn mình đã hỏi kĩ giá một tháp là bao nhiêu (vì trên menu ko đề giá). Em tiếp viên sau khi hỏi đội trưởng, đã nói rõ là 350k/ tháp. Tụi mình đồng ý lấy 2 tháp bia và một đĩa chiên nhấm nháp. Đến lúc tính tiền thì các em ý lại đưa bưu ra với giá 550k/tháp, vị chi là 2 tháp bia bọn mình phải trả thêm đến 400k. Mình đề nghị gọi quản lý, thì các bạn ý bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Không muốn đôi co nên bọn mình trả tiền và thề với lòng mình là sẽ không bao giờ quay trở lại đấy nữa. Mình mất tiền ngu để hiểu tại sao một quán bia ở địa điểm đẹp, các em nhân viên nói chuyện không tệ một tẹo nào mà vào tối thứ 7 lại chỉ có lác đác vài bàn như vậy:
- Giá thì rao một đường, tính tiền một nẻo
- Đồ ăn thì siêu dở tệ, câu cửa miệng của quán là đồ chúng em nhập khẩu 100%, công nhận là các em nói đúng, nhưng nhập ở nước nào các em đâu nói rõ, lại nghĩ là khách hàng này chỉ ở VN chưa bao giờ ăn xúc xích snacki's.
- Nhạc nhoẽ thì cực kì, cực kì chán, được mỗi 10' đầu lúc chúng mình vào còn có 2 dancer khuấy động không khí. Sau đấy là karaoke tuỳ hứng, thiết nghĩ dàn âm thanh quán thiết kế ra là để nghe nhạc EDM hoặc nhạc sôi động, đằng này lại hát live nhạc dân gian, với các thể loại hò thì mình nghĩ thật tra tấn khách hàng khác.
Chắc quán này nghĩ HN đất chật người đông, chỉ cần lấy khách một lần, còn lại khách có quay lại hay không không quan trọng. Có thể quán có một số khách hàng "trung thành" nhưng với mình thì đây là lần đầu và cũng là lần cuối.
Club beer theo phong cách sàn. Không gian rộng thoáng. Thấy khá đông người tụ tập. Phục vụ tốt nhỉ. Mình ngồi tí là em ý chạy ra hỏi thêm bia không.
Nữ Dj xinh xắn. Có cả vũ công nhảy sexy nữa. Không chỉ là nơi tụ tập cho các anh em mà các chị em cũng có mặt ở đây nhé. ^^