Biết đến quán cũng lâu rồi mà chưa vào vì cái phố này cứ vắng vẻ đìu hiu sao sao í. Xung quanh cũng chả có quán xá gì mấy, xe đi vào phố cũng ít vì mọi người ra bà triệu đường ngoài hơn í. Không gian có 2 tầng xinh xinh, bên dưới bình thường còn trên cây cối ngợp xanh mát mẻ lắm.
Đồ uống chủ yếu hoa quả tươi, tốt cho da nè. Ăn thử kem mix ngũ cốc hot năm ngoái năm kia cũng được, nguyên liệu đơn giản, kem viên mua siêu thị được, kem viên ngọt vừa, thạch ngon.
Nhân viên niềm nở dễ chịu. Giá tầm tầm chấp nhận được.
Ngon ngonnn
Rất thích đồ của quán, trái cây cực kỳ tươi, trông đồ ăn rất đẹp mắt luôn ý :3
1 cốc mình chọn có rất nhiều dâu quả, cực tươi luôn, ngon dã man, bên trên là chút kem mát. Cốc kem của bạn mình thì to bự, mình nếm thử cũng thấy ngon luôn, vị matcha khá là dễ chịu :)))
Đồ ở quán giá cũng hơi cao, nhưng mình thấy cũng xứng đáng với chất lượng đi kèm ????
Menu thấy khá là nhiều món ý, món nào cũng muốn thử ???? chắc cần phải thử dần dần thôi hehe
Cái đường này đánh số nhà lung tung nên vòng đi vòng lại một hồi mới tìm ra quán. Ở đây có 2 tầng mà hình như tầng 2 là ngoài trời nên mình chưa lên. Tầng 1 nhỏ thôi, hôm mình đến đông nên hơi ồn. Mình đến hơi sớm nên quán chưa mua thêm nguyên liệu nên hỏi cái gì cũng thấy hết, vậy nên mình đành order 2 cốc xoài chanh leo gì đó (hic k nhớ rõ tên). Uống chua chua mát lạnh, nếu đi trời nắng mà uống cốc này thì fresh thật sự
Đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, order về thấy buồn man mác ???????????? và sau khi ăn 1 miếng thì thấy buồn sâu sắc. Vô cùng tệ, bỏ thì tiếc thì mà ăn thì ko nổi.
Vị trí đẹp, bài trí ổn. Tuy nhiên đồ uống nghèo nàn, menu nhiều món nhưng gọi đến món nào cũng không có. Thái độ nhân viên nhận order dửng dưng, thiếu nhiệt tình với khách.
Trước mình đến quán chỉ thích gọi trà dâu tây của quán, nhưng do quán bán trà hoa quả tươi nên chắc phải đợi đến mùa dâu mới được thỏa mãn cơn khát :( nghĩ đâu chỉ có trà dâu tây ngon, nhưng hôm trước đến quán, có gọi thử cốc trà táo bạc hà...đúng là ko làm mình thất vọng. Trà hoa quả tươi rất khác những quán mình đã từng uống, uống trà của Bay có đủ các vị nhưng tổng thể các vị rất hòa quyện vào nhau..thanh, mát, chua, ngọt, và vị hơi chát của trà.. tất cả các vị làm nên cốc trà đầy đặn và tạo nên nét đặc trưng riêng của Bay..
Mình sẽ quay lại Bay dài dài để thưởng thức những trà hoa quả còn lại ❤
Giá: 35k/cốc trà ( như trong ảnh của mình)
Vị trí giá cả ổn nước ngon cho đến khi bị bóc phốt trong nước có thạch sùng thì thái độ lồi lõm thách thức khách hàng, và đã ngay lập tức khóa fanpage để chặn họng cộng đồng mạng. Cho tiền cũng ko dám quay lại