Mình thấy review cũng nhiều nên cũng khá là tin tưởng khi chọn chỗ này để ăn tối. Nhưng mà mọi thứ hoàn toàn khác xa với sự tưởng tượng của mình.
Mình đã sợ là quán sẽ đông nên đã gọi để đặt bàn trước các kiểu nhưng khi tới chỉ có một mình mình!?
Đồ ăn thì tầm 250-350k/dĩa. Rất nhiều nên tạm chấp nhận được thôi nhưng nêm nếm khá là kì cục.
Chưa kể mình order sườn nướng thì bảo là "lò hư"?! Hay là chỉ có mình mình nên không muốn serve hay sao đó.
Món xúc xích mình ăn cũng không có gì đặc sắc cả.
Nói chung chỉ gói gọn trong 2 chữ: thất vọng!
Các món ăn được chế biến theo phong cách Ý, nếu bạn thích món Âu thì đây là sự lựa chọn tốt. Chuyên về pizza và các món ăn đậm chất Ý. Chỉ cần bạn phàn nàn gì nhỏ thì đầu bếp(người Ý)sẽ đến tận bàn để lắng nghe chia sẻ của bạn. Thứ 6 có buffet với rất nhiều sự lựa chọn. Nhân viên nhiệt tình,chu đáo và rất giỏi tiếng anh. Giá cao tương xứng với chất lượng phục vụ và món ăn!
Mình thấy quán được review khen khá nhiều nên ghé thử. Mình đi 3 người dùng buffet giá 399k/pax, đặt bàn qua table now giảm xuống 319k/pax. Quầy line buffet khá ít món, nhưng nhóm mình thích pizza nên mọi thứ khá okay cho đến khi nhóm mình phát hiện từ lúc đến quán còn vài slices pizza 2 loại: pepperoni và 1 loại là nấm vs gì mình ko nhớ. Sau đấy ra đúng 1 lần pizza pepperoni nữa là hết luôn, trong khi lúc đó mới hơn 7pm. Nhóm mình chờ pizza mới nhưng ko thấy, hỏi thì nhận được câu trả lời "that's it" ): Quán đã đặt ra menu buffet mà làm như vậy là nửa vời quá, mà từ lúc bọn mình đến trong vòng nửa tiếng sau là không ra pizza nữa, chỉ còn mấy món ở quầy line. Pizza ở đây thì vị ổn, đồ ăn quầy line okay. Tuy nhiên quán làm mình hơi thất vọng, thà đừng bán buffet thì hơn.
Tuy nhiên món ăn không ngon lắm, có thể ko hợp khẩu vị của mình. Pasta rất béo, soup rau củ không ngon. Có thể pizza sẽ ngon hơn pasta và có nhiều lựa chọn hơn. Khá đắt.
Thức ăn ở đây là no.1 với mình và gia đình luôn. Ngon cực kì nha. Bởi vậy cứ có dịp là gia đình lại ghé tới ăn. Thứ 6 quán có bufet tầm 200k. Mình hóng đi lắm mà lần nào cũng bận nên mai chưa đi đúng dịp được. Buồn dễ sợ. Lần mình tới ăn thì đúng thứ 6 mà tới trễ quán đã đóng bufet. Mà quán ơi, sao đóng bufet sớm quá làm bữa đó hok đươc thử.
Bữa hôm mình tới máy bia hư mà nhân viên ko báo liền, nên chờ cả buổi lúc sau nhân viên kêu ko coa chuyển sang bia chai.
Ko phải quán yêu thích chắc hok quay lại đó
Quán đồ Ý yêu thích của mình khi tới Q2. Món khai vị appetizer phomai với thịt nguội, pizza margeritta, mì Carbonara( quên k chụp) đều ngon miệng. Không gian đẹp, chỗ ngồi đối diện bể bơi nhìn khá mát mắt. Tuy nhiên nhân viên phục vụ có vẻ hơi chậm, hoặc do bàn mình khuất tầm mắt. Quán có free delivery Q2, gọi về nhà chất lượng cũng khá ổn