- Không gian: quán nhỏ, đến quán vào buổi tối do đông khách nên cũng ráng nép ém người dô ngồi.
- Giá cả: do quán mới ra món ăn hai tầng ( một món + ly nước) nên giá thành có vẻ cao 79k/ phần.
- Món ăn: mình gọi hai phần (mì ý bò bằm + trà đào, mì tương đen + trà táo xanh). Vị ổn, ngon nhưng hơi ít. Đợi cũng lâu nữa, do đông khách. Nên mấy bạn tới thì nên chuẩn bị tinh thần ngồi đợi nhé. Vừa ăn vừa uống vậy cũng vui. Mấy chế nên thử ????
Các bạn không tin có thể đích thân đi tới quán để thử,khoảng gần 3-4 tháng trước mình ăn bánh sandwich phô mai cầu vồng đợi gần 45p mà nói thật bánh đem ra không có gì ngoài 2 miếng bánh mì khô bên trong là phô mai NHẠT NHẼO bỏ phẩm màu không khác gì đồ cho con nít ăn, ăn xong mà thấy tiền mất thật vô nghĩa :) các bạn không nên qua đây ăn nhé thiếu gì quán bán ngon mà giá lại rất hợp lý. Chung quy quá tệ
Quán gì quá tệ, gọi món mì mà làm như lẩu thái mà chờ gần 1h đ có :) hỏi có chưa thì kiểu '' m k chờ dc 30p à ? '':) quán thì k có nhà vs :) nhân viên thì thái độ kiểu '' k ăn thì cút '' :) ăn mì k có nước sốt nữa chứ :) mất giá trị món mì :) chắc có cho vàng cũng k quay lại đây :) Thân ! :)
Thất vọng khi ăn combo o day...đợi thì quá lâu mà đồ an thì nhạt nhẽo nhieu lúc tự mua về làm còn ngon hơn bỏ 79k mà ăn vậy thì ko đáng xíu nào...thái độ nv thì ko vui vẻ thân thiện.Nói chung là lỡ ăn 1 lần là ko bao giờ ghé lại
Mình va e gái đến với mục đích ăn " snack khói" nhưng quán k có. Nhưng 2 chị e đang rất đói nên tiện thì ngồi ăn luôn. M đến lúc 8:0, order 2 phần combo như ảnh hết 70k 1set, nói chung thì rẻ. Nhưng đến khi quán đông thì 8:30 mình vẫn chưa có đồ ăn và thậm chí những người đến sau mình lại được lấy đồ trước. Khi mình hỏi tại sao khách đến sau lại được lấy trước thì nhân viên cực kì thái độ với mình ( như kiểu đợi có 1 tí thì đã sao) có 30p thôi ấy mà. :)) đến lúc ra món rồi thì thực sự rất thất vọng, trà sữa thì như kiểu bột trà sữa loại mua ở kim biên mấy chục nghìn 1kg vậy, uống vào rẤt buôn nôn,mì đen thì khô, không có nước sốt, nhạt nhẽo cưc kì bt thì mình đi ăn mì đen ở kimbap city giá rất mềm 40k ngồi điều hoà, còn ở đây thì ngồi vỉa hè, khá đông, bẩn và dở tệ , nhân viên còn thái độ, về món mì còn lại thì là món mì ý sốt bò bằm, theo qan điểm của mình thì: mua 1 gói omachi mì trộn 13k ăn còn ngon hơn :v thật sự là như đấm vào mõm
Hôm qua mình và em mình chọn 1 bánh phô mai cầu vồng, 1 sữa tươi trân châu đường đen và 1 sữa tươi coconut trân châu đường đen. Bánh mì cầu vồng phô mai không nhiều lắm ăn hơi chán. Sữa tươi trân châu đường đen không ngon. Trân châu không thơm mùi đường đen chỉ có vị ngọt của đường chứ không thơm như ở The Alley hay mấy quán khác. Sữa tươi ở đây làm ngọt cái sữa tươi coconut của mình thì cực ngọt thêm trân châu cũng ngọt nên uống ngọt gắt lắm, mình phải đợi đá tan bớt mới uống được. Nói chung ở đây chỉ có kem là ngon thôi còn mấy món khác không đặc sắc lắm
Nghe review đi ăn thử bánh cầu vòng. Bánh này ngon nhưng hơi lạt . Phải mua thêm topping ăn kèm chắc ngon hơn.
Sữa tươi đường đen rất ngon nha.. mình kêu ly lớn 39k uống phải mang về nhiều lắm!!! Hình như trân châu có đường đen và caramel nữa nên thơm lắm.
Bánh tráng chấm rất ngon luôn. Mình bị ghiền. Có kêu thêm ly sữa tươi trân châu đường đen. Trân châu mềm ngon lắm. Sữa hơi béo giảm béo xíu thì tuyệt vời. Bạn mình gọi sữa tươi milo thì nó khen ngon. Nói chung note lại đây