Pasta/Spagetti ở đây ngon á.
Salad thì mình thích rau rocket nên gọi, ăn ngon lăm luôn. Cũng thích cái bánh tròn tròn khai vị nhỏ nhỏ ăn với bơ.
#reviewfoody
Mình từng ăn chi nhánh khác ở Takashimaya. Hôm nay lại ăn ở chi nhánh ở Vincom. Cảm thấy chất lượng vẫn tương đồng và có vẻ chất lượng hơn bên kia. Món nào cũng ngon cả
Ban đầu là được free món bánh mì. Mà thích bánh mì ở đây khá nong nhé. Xong là ăn xà lách Casear, nuoesc sốt ngon quá, mà cho hơi ít. Rùi ăn pizzza hải sản. Mà piazza ko ngon, kiểu vỏ bánh chưa nướng tới nên không giòn mà bị mềm và dai á. Mà Pizza nhân hơi ít ko chất lượng. Món cuối là Món mì ý Tomyum, món này nhiều hải sản á. Rất thích quán này luôn, sẽ quay trở lại 1 ngày không xa ????
Vị trí trong trung tâm thương mại nhưng dễ tìm.
Quán cũng khá đông , thic nhất được tặng bánh mì trong lúc ngồi đợi. (Bánh mì ngon lắm luôn)
Giá hơi cao và giá trên menu chưa bao gồm thuế.
Pizza không có đặc sắc cho lắm với giá 250k 1 bánh 6 miếng ( vì nhân quá ít) .
Gà chiên và cá hồi áp chảo rất ngon.
Bánh chocolate tráng miệng không có gì để nói nên lời ngoài chữ xuất sắc: vỏ bánh mỏng, nhân socola nóng bên trong, vị đắng nhẹ mà ngon khó cưỡng.
Nước uống có khá nhiều lựa chọn , ngon.
Không gian hơi nhỏ do nằm trong tttm.
Lúc trước ăn ở đây ok lắm, bên chi nhánh Q2 cũng rất ok. Hôm nay quay lại đây ăn thì thấy quá tệ. Bước vô ăn lúc 11am, lúc này quán rất vắng, chỉ có 2-3 bàn khác. Có vẻ như quán giảm nhân viên để tiết kiệm chi phí nên không có đủ người làm. Bánh mì thì phục vụ nói không có vì lý do không có người đi lấy. Cái muỗng nhựa em bé ăn rớt xuống đất, nói phục vụ đổi cái khác thì phục vụ nói chưa có cái mới vì không có người làm. Món ăn order không tiêu để em bé ăn thì lúc ra vẫn có tiêu. Lúc ăn xong hết chuẩn bị tính tiền thì bánh mì mới lên, ăn xong hết mới lên appertizer thì thua, có cố gắng cứu vớt nhưng nhìn chung là tệ.
Đây là lần thứ 2 dùng bữa tại Basta Hiro, lần đầu dùng ở***cảm thấy rất hài lòng nên mới quay lại. Nhưng lần này dùng bữa ở Vincom Đồng khởi cảm thấy thất vọng.
Món ăn: phục vụ cực kỳ chậm dù quán không đông, khách chỉ ngồi tầm 50% số bàn , món chính phục vụ sau salad tận 20 phút, nghĩa là ăn salad chút ét xong ngồi chơi, 25p sau chưa có món chính thứ 2. Đồ ăn dở (mì ý tomyum chua nhue vắt chanh tạo vị, gà file phô mai không ngon)
Nhân viên: thái độ không chuyên nghiệp, không niềm nở, gà file từ lúc order đến lúc phục vụ là 50 phút, nhưng lại thông báo cho khách là chỉ cần 20p là có món, khi hỏi tại sao món lên lâu thì lại quanh co bảo đang nướng!!? chờ 5p món lên nhưng thực sự chờ gần 15p nữa vẫn chưa thấy món đâu và mình hết chờ nổi yêu cầu tính tiền thì NV nữ ra hỏi ủa cancel món hả??? rồi đem bill ra xong mới bê đĩa gà ra, thái độ không giải thích và không xin lỗi khách, kiểu muốn ăn thì ăn, ko ăn thì cancel, thái độ khó chịu với khách.
Giá cả: sự phục vụ và món ăn không xứng đáng với giá này.
Kết luận: không hài lòng, không bao giờ quay lại.
19:05 30/1/2020
Món ăn ở đây rất ngon Mọi người nên đến đây ăn một lần nhé. Món Ontama Blognese Spa và pz 4 cheese half terayaki beef pz. Mì vừa ăn rất hợp khẩu vị. Còn pz thì đế vừa không mỏng cũng hong dày. Mình thấy phục vụ ở đây tốt mà nhưng có vẻ vì dịch nên nhân viên khá ít. Tuy ít nhưng chất lượng dịch vụ ở đây có vẻ tốt. Mình sẽ quay trở lại đây. ❤️
Tuần trước có ghé nhà hàng bastahiro chi nhánh ở vincom ĐK
Có kêu pizza 4cheese mình đi ở khung giờ đông phục vụ cũng báo cho mình thời gian lên món, sợ đợi lâu nhưng thực chất hông lâu chút nào. Pizza lên nhanh đế mỏng mềm ăn béo béo có thêm mật ong nên mình rất ưng
Mình có kêu phần cánh gà chiên giá cỡ trăm mấy mà ăn giòn giòn với nhiều nữa, xin phục vụ thêm tương ớt tương cà dù đông vẫn nhiệt tình lấy
Còn mì ý sợi mì mình rất thích ko quá cứng cũng ko quá mềm , anh sực sực ngon lắm ????
Sẽ quay lại để ăn những món khác
Hôm trước có đi dạo một vòng Vincom mình có ghé thử nhà hàng Bastahiro nhìn sơ thì cũng thích do mình thích tông đen và đỏ ????
Nếu nói về món ăn thì ấn tượng với mình là phần bánh mì khai vị, phần này được mời nha mọi người ban đầu cứ tưởng tính tiền không á, ăn bánh mì xong muốn no ời, bánh mì tròn tròn ăn như bánh tiêu vậy á tí tí nhìn thích lắm, còn mấy bánh mì kia thì mình có xin phục vụ thêm bơ với đường để ăn , mấy bạn nhân viên cũng nhiệt tình đi lấy lắm ❤️
Đợt mình vô nhà hàng tuy dịch mà cũng không vắng lắm nhân viên thì lễ phép nói tiếng nào xin phép với dạ thưa tiếng đó, còn món ăn thì mình thích nhất là phần Chicken cream sauce có hơi ít một tí huhu ???? nhưng mà phần sốt kem siêu ngon luôn ăn hông có ngán. Mình với bạn ăn xong còn trộn với phần mì ăn nữa ????.
???? Về phần pasta mình gọi mì hải sản viên viên cắt nhỏ nhỏ có cá hồi tôm gì đó hay sao ấy ăn hông có ngán nha , vừa miệng lắm nè, cá hồi ngon ❤️
???? Pizza thì có pizza bò, với seafood mình gọi nửa này nửa kia, tính mình thích ăn tương ớt mình có dặn phục vụ lấy giúp mình nhiều nhiều thì bạn đó cũng chiều theo ý mình nữa ????
Nói chung về ấn tượng đầu như vậy là khá tốt đối với mình khi đi ăn ở tttm như vậy.
Nhưng có một sự buồn nho nhỏ là máy lạnh của tttm nóng quá chắc do tầng hầm hay do hệ thống lâu rồi ????