Trước giờ muốn ăn toàn phi ra LTK dù xa hơn nhưng còn hơn phải phi xuống hầm gửi xe xong đi bộ lên ))) May ra có dịp xem phim thì chạy xuống mua không thì thôi. Vị trí quầy gần pizza hut, hồng pink 1 góc rất nổi bật. Tầng 5 1 đầu là dairy 1 đầu là baskin tha hồ uýnh nhao :)
Kem choco rồi caramel ở BR là best luôn, ngọt đậm, topping trộn nhiều rõ vị chứ không bị mùi hoá học. Ăn 2 cúp lớn là ấm cái bụng haha.
Nhân viên nam đứng quầy kiểu mới nên ngơ ngác lắm, hỏi vị tháng cũng không rõ, thanh toán còn không hiết quẹt thẻ trong khi lỡ chưa rút đủ tiền mà giờ phim đã đến, gọi đi giúp đỡ mấy lượt không xong hic hic.
Quán kem với decor hồng xinh xắn rực rỡ. Mọi khi hay ăn ở Lý Thường Kiệt, lần này tiện đi xem phim trên vincom nên tạt vào lun. Ăn thì ngon nhưng giá chát quá, nên mình chỉ toàn đi ăn vào những dịp có kmai thui.
Quán nằm trong khu TTTM nên gian hàng nhỏ thui nhưng quầy kem hem nhỏ tí nào. Bên trong có một quầy bar với dàn kem nhìn mà ứa nc miếng ???????? BR có tổng cộng 31 mùi kem nhaaa, BR cũng hay có kmai 19k/viên lắm, giá gốc cx đắt phết mình ko nhớ lắm nhưng tầm 30 hay 50k/viên cơ ???????? nhưng đắt cx phải vì kem ở đây ngon lémmmmm. Có hẳn 31 vị thì tuỳ khẩu vị thui nhưng mình thấy kem ở đây ngon và dễ ăn, có những vị best seller nvien sẽ gthieu, mình hay ăn matcha vs socola. Hôm mình đi ở vincom thì ko có kmai 19k nhưng kmai kem hộp lớn mua chia 3 đứa ăn cũng ko quá đắt.
Tóm lại thì hnao có kmai thì có thể ra ăn tráng miệng hoặc dắt trẻ con theo thì sẽ hợp lý hơn nha.
✅ 7/10
Mình đi ăn kem đúng ngày Thứ 4 - Pinkday nên được chương trình 1 viên kem lớn (80k/viên) được tặng 2 viên kem nhỏ (chương trình này hình như tuần nào cũng có). Viên kem to mình gọi vị xoài, 2 viên nhỏ là việt quất và socola chíp. Bạn nhân viên tư vấn đây là 3 vị ngon nhất của hãng nên mình gọi thôi. Ăn thì ngon lắm, nhưng mình nghĩ với giá gốc thì hơi đắg, chất lượng cũng ko phải nổi bật lắm so với các hãng kem khác (nhưng giá cả thì phải gấp 2-3 lần). Các bạn có muốn đi ăn thử thì hãy đi vào thứ 4 nhé cho ví đỡ đau mà mồm vẫn sướng ))))
Lần đầu tiên ăn bánh kem lạnh ngon k tưởng lun ý
cơ sở Lý Thường Kiệt và Hàng Vôi là có giao hàng tận nhà thôi nên m ra Vincom Bà Triệu mua đc chọn vs tư vấn luôn, .
BR Vincom Bà Triệu có ít bánh nhưng may loại bé này rất vừa ăn lun .
Bánh 10cm Bên trong là 1 mùi kem cà phê hạnh nhân, bên ngoài phủ kem tươi, sô cô la bào cùng trang trí tim tùng... bánh đắt nhưng đáng
Kem BR thì ngon ko bàn rồi, thơm ngọt, hạnh nhân cũng nhiều, cái gì cũng ngon hết
Vị cà phê đậm kèm caramel
Quầy kem be bé với đủ các màu sắc từ xanh lá đến xanh dương, vàng, hồng, đỏ,..
Tuy khá bắt mắt nhưng lúc ăn cứ thấy sộc mùi phẩm kiểu gì ấy, không thích lắm:(
Baskin robbins thường nằm trong các khu trung tâm thương mại với 1 gian nhỏ xinh.
Kem có các vị khá lạ như hạnh nhân, dứa, mâm xôi,..
Quán còn có các loại kem lắc là dạng nước uống đá xay ở dưới và bên trên là 1 scoop kem.
Giá: 50k/scoop bé, 75k/scoop to.
5k/topping trang trí thêm tuỳ vào nhu cầu mỗi người.
Quán kem nằm trên tầng năm tháp A toà nhà vincom bà triệu, gần rạp chiếu phim. Thường mình không mấy khi mua bỏng nước của rạp mà toàn ăn kem ở đây, giá rẻ hơn mà cũng ngon hơn. Lúc đầu định gọi một viên nhưng lại thấy ngon quá làm thêm viên nữa. Hồi trước là 19k/ viên bây giờ lên 20k rồi. Chưa kể mình gọi thêm sốt dâu và topping dâu ăn còn ngon hơn nữa. Thêm vào cũng phải tầm 35k/ cốc nhưng mà đáng tiền thật, kết hợp với kem vị dâu hay matcha thì ngon tuyệt!
Mình lên web đặt bánh kem lạnh, nhưng chỉ có cơ sở Lý Thường Kiệt và Hàng Vôi là có giao hàng tận nhà thôi, mà từ 2 cơ sở nay ra nhà mình quá 5km, sợ bánh chảy nên họ ko nhạn giao. Thế là phải lóc cóc ra Vincom Bà Triệu mua, đu cũng khá xa nhưng may là vẫn giữ dc cái bánh nguyên vẹn. BR Vincom Bà Triệu có bánh nhưng ko đa dang nhiều mẫu như cơ sở Lý Thường Kiệt đâu. Bánh size 20cm có mỗi 2 cái ạ huhu ???????????? Ngoài ra bánh 10cm, 15cm cũng có mấy cái. Mình mua cái 20cm vị Jamoca 570k. Bên trong là 1 mùi kem Jamoca hạnh nhân, bên ngoài phủ kem tươi, dâu tây... bánh đắt nhưng thật sự với ai nghiện ăn kem thì quá là tuyệt vời. Kem BR thì ngon ko bàn rồi, nhưng tưởng tượng cả cái bánh 20cm trước mặt cắn kem lạnh răng ngập mồm nó phê tnao ạ. Kem thì chất lượng ko bị kiểu lại xạo đá mà ăn thơm ngon, hạnh nhân cũng nhiều, cái gì cũng ngon hết trừ dâu (ăn vị hơi sao sao ý). Bánh đó nhà mình 4 người ăn trong 3 ngày, mỗi ngày làm 1 miếng rồi lại cho lên ngăn đá, nhớ là cho lên ngăn đá ko kem chảy hết ạ. Còn nhiều vị bánh ngon lắm các bạn lên web mà xem hnao chắc phải lên Lý Thường Kiệt mua cho dc đa dạng.
Kem ở đây về cơ bản là khá ngon, vị đa dạng, người hảo ngọt hay mê chua thì đều có thể ăn được, mình thì không mê ngọt lắm nên hay tránh mấy vị chocolate ra, ngoại lệ duy nhất là chocolate nguyên chất (có chút đăng đắng, thơm thơm) và mint choco, ngoài ra còn cực kì mê mẩn mấy em vị dâu, vị chanh nữa, có lẽ tại mình thích ăn chua chua một chút. Mình thích vị Brazil của BR dã man ấy, nhưng hình như vị đó chỉ phục vụ mùa World Cup nên đến giờ mình vẫn chưa có cơ hội ăn lại. Vị kem rất là thật nữa, miếng nào ra miếng đó, ăn dâu có dâu, ăn xoài có xoài, rất thơm, không bao giờ cũ. Tuy nhiên mình hơi e ngại bánh kem, vì đối với mình nó hơi ngọt, đặc biệt là hôm đấy mình còn chọn vị kem ngọt nữa, và trước đó cũng ăn vài viên kem rồi, nên 4-5 người cố lắm cũng không ăn hết được, đành nhìn miếng kem đáng yêu tan chảy mất :"(
Vị trí quán cũng khá được, trang trí rất đáng yêu, mình cực kì thích cái thìa nhựa hồng hồng của quán luôn. Trông quán lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Không gian rộng rãi, thoáng mát với 2 tầng, nhưng nếu mùa đông khách quá thì cũng sẽ hơi chật chội đó.
Nhân viên cũng ổn, rất lịch sự, không mặn cũng không nhạt, khiến người ta thấy dễ chịu lắm.
Đặc biệt là có nhiều chương trình khuyến mãi ghê luôn. Đợt gần nhất mình ăn 6 viên kem với 1 topping mà hết có 100K, ăn thả ga luôn.
Tiếc quá, lần nào mình đi HN cũng phải qua đây ăn kem, thế mà không có mẩu hình nào )))
Nhân dịp khuyến mại 20k/viên nhỏ nên mình mới ăn chứ bth 50k/ nhỏ, 70k/to là nhịn luôn. 1 viên kem bé tẻo teo còn hơn cả 1 bát phở :((
Nhưng công nhận kem ngon dã man. Nghe nói là nhập khẩu 100% từ Mỹ. Có rất nhiều hương vị, tầm hơn chục loại.