Tối thèm bắp nướng kinh khủng nên đi mua về ăn. Mình mua quán này gần chợ cồn á, quán bán tới hơn 10h luôn. Mình có mua 1 trái bắp 10k & thêm bánh tráng bò khô 20k về ăn, vừa ăn vừa xem phim là bá cháy luôn.
Trái bắp mình mua về hơi nguội, mìn có bảo bỏ mắm lên ăn cho ngon. Bắp khá ngon, hạt mềm dẻo, k bị cứng, nói chung là hài lòng, tới mua mà đứng nghe mùi mắm nướng bắp ôi thèm chảy nước miếng luôn á
Bánh tráng bò khô ăn cũng tạm, nhưng vs mình thì k hợp khẩu vị lắm á
???? Bắp nướng - ngã tư chợ cồn
❤️Đã là bán bắp thì nhận xét vìa bắp trước hen: bắp ngọt lắm í, ko hề bị sượng nhen, mềm nữa- nói chung chỗ này nhập bắp siêu có tâm. Nước mắm chan: làm rất thắm tháp, cũng ko hề bị khai như nhiều chỗ khác nữa, mình ăn mặn nên bảo cô nhúng 2 lần cho phê nà????. Nói chung ăn trái bắp ưng dĩa sợ. Cách nướng ở đây siêu đặc biệt: chị chủ để nguyên vỏ bắp nướng sơ qua, sau đó bỏ lại vào thùng xốp, khi nào có khách mua mới lột vỏ ra nướng lại. Nên thành ra trái bắp giòn ở vỏ ngoài & mềm ở trong. Đặc biệt luôn nóng hổi ????. Siêu ưng Giá cũng rẻ hơn nhiều chỗ mình hay ăn nữa: only 8️⃣k. Ngoài ra quán còn bán trứng nướng nữa nhen, có dịp mình sẽ thử.
Ae đi qua chắc mua cái lúc chiều chiều có khi mới nướng nóng mềm.
Chứ t đi về tầm 9h á, đợi nướng lại cả chục phút, chui hẳn vô quán nước đôi diện ngồi gặm, phải nói tệ dã man, mặn mặn nước mắm, hạt bắp thì cứng vãi ra, gặm thử vài miếng nữa bưa quá chả ăn nổi nữa. Ngao ngán ????. Tính qua bắt đền cơ mà cũng muộn rồi nên thôi. Húp lẹ cốc nước mà về ((
Phải nói thêm, cái vừa lúc mình mua xong là còn tầm 6 7 cồi bắp nữa, ng qua lại cũng mua hết trong tầm chục phút thôi, mình vừa gặm cồi bắp cứng đơ vừa ngắm mấy cô nướng bắp cho khách, cũng nướng qua loa vầy, không biết mấy ng kia về ăn như nào. Bán gì chẳng có tâm, nướng vầy ai mà ăn đc, 1 cồi 10k chứ có rẻ gì đâu.
Chỗ bắp nướng này mình thấy lâu rồi nhưng chưa có dịp mua thử. Đợt đang dừng đèn đỏ chỗ này, thấy chị bé đang mang bầu mà ngồi quạt bắp thấy tội quá nên mua 2 trái ăn cho zui miệng
Bắp chỗ này 10k/cái nha, nướng kỹ nhưng vẫn ko bị cháy. Mình thích nhất là vị nước mắm chan lên bắp ý, vừa miệng mình lắm
Lần sau mua bắp nướng sẽ ghé chỗ này tiếp