Mới ăn hồi tối về cảm giác cũng bình thường nhưng thái độ nhân viên cực kỳ bố láo! Hỏi ko thèm trả lời ; vô ngồi chờ gần 15 phút ko ai đếm xỉa ; cảm giác như đi ăn xin ấy ạ... nhân viên đeo kính đen ngồi bấm đt , khách chạy lại hỏi thì nhìn lên xong cúi xuống bấm dt tiếp ... cạn lời . Đề nghị tẩy chay cái quán với thái độ không cần khách như vậy , buôn bán như cha thiên hạ.
???? BẮP BÒ PHƯƠNG????
Địa chỉ: 46 đường số 1 KDC City Land P7 Q. GV
Thời gian: 6.00-22.00
• Dạo này mình phát hiện ra Gò Vấp thừa hưởng hai tiêu chi về thức ăn cho sinh viên ngon + rẻ
• Về món ăn mình sẽ review sơ qua đầu tiên là về bò theo mình cảm nhận bò lát mỏng, tươi nhúng với mẻ đang sôi tái ăn rất ngon. Nước mẻ vừa ăn không bị gắt, thơm hoà với thịt. Mình thề chị gái đi chung với mình bị mê mẫn cái nước dùng này. Còn bò viên săn không cảm giác bị bột. Đậu hủ mềm. Rau do bản thân mình không ăn được cải xanh nên chỉ ăn được rau muống nhưng nếu bạn nào ăn được chắc sẽ thấy tuyệt vời lắm. Vì rau tươi cực kỳ tươi, rửa sạch sẽ và nhiều. Chao ở đây mình thấy cũng bình thường không có gì đặc sắc lắm.
• Không gian quán sạch sẽ, nhưng do hôm qua mưa nhỏ nên thiếu bàn phải ngồi ghép với người khác nhưng vẫn ổn
Mấy bạn gửi xe chú bảo vệ đối diện quán bên quán cà phê chú dể thương lắm. Giữ xe dắt kỹ nửa
Quán này trước nằm ngay ngã tư Phan Văn Trị vs Nguyễn Oanh, siu đông khách luôn. Ngày nào cũng đi ngang nhưng đông quá lại ngại, xong thấy quán hết bán. Buồn 3s
Sau mới biết quán dời vô đây. Ko gian ổn hơn rất nhiều luôn.
SẠCH. Kiểu vừa nhìn vô là thấy sạch sẽ hơn tiệm cũ í.
2 đứa đi ăn sáng, thấy quán thoáng mát, cũng ko quá đông.
Lần đầu được ăn món này ????
Cứ nghĩ là bún bò nhưng ko phải, vị nó khác nha. Bắp bò ngon nè, hình như ko phải do quán cắt nhỏ, mà cái lọai này nó như vậy. ????
Giá cho tô bình thường là 55k. Bắp bò ko, hoặc bắp bò vs chả. Mình nghĩ là chả bò hoặc chả gì đó, ai dè chả lụa ???? mà hoi, cũng được.
Lần sau sẽ thử lẩu nà.
Bún bắp bò ngon, nước lèo ngon;
Quán rất đông, mở đến 21h30;
Nhân viên chắc do đông nên mệt mỏi, lạnh lùng, thái độ bất cần, :( quán cải thiện được khâu phục vụ nữa là tuyệt vời.
Mình cũng bị như những người khác, phải tính theo đầu người ép gọi lẩu lớn. Mới đầu bên mình muốn gọi lẩu nhỏ thái độ bạn nhân viên kiểu muốn ăn thì ăn không thì đi chỗ khác, chắc vì đông khách nên quán phục vụ chảnh quá mà mình thấy ai cũng vậy không riêng gì bạn đó
Nói chung mình rất thất vọng vì nghe quán nổi tiếng và thấy cũng rất đông khách nhưng phục vụ kiểu này thì sẽ không ghé lại lần hai.
Mình ăn ở đây rất rất nhiều lần vì gần nhà. Cảm nhận riêng thì bún bắp bò là món nên ăn nhất ở đây, lẩu thì chỉ ở mức bình thường thôi. Mình ăn buổi sáng & trưa thì phục vụ khá ổn. Buổi tối đông nên đồ ăn lên chậm & nhân viên lơ là hơn nhiều, kêu cái gì cũng 3-4 lần xong tự đứng dậy đi lấy. May mắn là chưa gặp nhân viên thái độ bao giờ nên vẫn còn chút thiện cảm với quán.
Mình đi nhóm 8ng nhưng 4ng tới sớm và vô giữ bàn 8 ghế luôn, lúc đó mình kêu cho trước 1 lẩu 4ng tại ngồi ko ăn thì kì lắm. Thì anh/bạn/thằng nhân viên thái độ cực lồi lõm kêu là phải gọi lẩu 8 người luôn 1 lần mới đc, mình hỏi tại sao thì ngoảnh mặt đi cười khinh rồi đảo mắt rất láo. Sau đó ảnh chịu mang đồ ăn ra thì đi ra ngoài chửi*****gì đó với đồng nghiệp. Riết rồi không biết là đi ăn lẩu hay đi ăn xin, quán buôn bán khá rồi nên tuyển nhân viên có học 1 tý.
Đồ ăn bình thường, nước nhạt, ít nước, ít rau, ít mì, đắt so với chất lượng. Vì quá cọc nên ko có hứng chụp hình.
Gặp nhân viên hỏi chỗ gửi xe thì bị chửi, xong nhờ dọn bàn khách ăn xong để mình ngồi thì thái độ bất cần và không muốn phục vụ chúng mình. Mình nghĩ đây là quán tệ nhất và không nên ghé vào ăn dù một lần
Chính thức tẩy chay quán này. Thái độ nhân viên không chấp nhận được. Đồ ăn không hẳn là quá ngon để phải suy nghĩ đến chuyện bỏ qua thái độ phục vụ mà ráng đến thêm lần nữa
Trong khu vực này đúng là ăn ở đây ngon hơn chút, nhưng có câu ‘thái độ quyết định tất cả’ đúng không sai! Lần nào đến đây ăn cũng bực bội vì thái độ nhân viên như bún thiu!! Đặc biệt nhân viên đứng vỉa hè, kiểu ăn thì ăn không ăn đi về, vì đi với bạn nên mình bấm bụng lên lầu, cũng còn được là nhân viên trên lầu không khó chịu như vậy. Đã là rất thông cảm vì quá đông nên nv có mêt mỏi lơ là chút cũng ksao nhưng đây phải nói quá chán, coi khách như ăn mày đến nhà. Thật sự đây là lần cuối với cái quán này luôn.