Mình nghe nhiều người review món ăn ở đây khá nhiều nên mình cũng tò mò đi ăn thử. Thật sự giá ở đây mắc và đồ ăn ít, không ngon như mình nghĩ ???? tiền VAT là riêng và tiền phí phục vụ là riêng nữa nha. 1 bữa ăn không đủ no mà phải trả tiền cũng cao thì đây là một trải nghiệm khá tệ đối với mình. Có lẽ mình không chọn đúng món best seller của quán nên bữa ăn không có gì thú vị và ấn tượng cả. Không gian quán nhỏ và đông khách, phục vụ cũng ko chuyên nghiệp, món lên cũng lâu, đó là những gì mình cảm nhận được khi dùng bữa tại đây. Còn về chuyện giữ xe phí 10k thì ở Q1 nên mình ko ý kiến,chứ ở quận nhỏ khác thì "có chuyện" để nói thật đấy????
Thấy quán đông lúc nào cũng có ng đợi ở ngoài nên ăn thử, chắc do hi vọng nên hơi thất vọng:
Bao bò tứ xuyên và bao sườn: ngon, đậm đà, nhưng cảm thấy vị bt như ăn bò kho hay bún thịt nướng bình dân. Đây là 2 món ngon nhất trong bữa của mình
Thịt bọc trứng lòng đào: thịt nhạt, nhiều dầu mùi nồng như gà rán kfc, ko ngon
Trà sữa: ít trà nhìu đá lắm sương sáo, kem hơi béo ok, ún cũng được thôi mà 50k ít trà quá k thik
Cánh gà sốt cay: 0 điểm, đừng nê ăn phí tiền, được 2 cái cánh mà chiên xù mùi dầu nồng nặc bột dày còn dở hơn kfc, sốt cay thì như tương ớt cay được 1 lớp tí xiu 100k hơn. Mún ăn gà nên qua quán kế bên.
Tóm lại: ăn cho bít chứ giá chát mà chất bt, tính v và phí pv gửi xe quán nhỏ nóng. Sẽ ko quay lại ( tổng thiệt hại gần 500k cho các món trên, mỗi món 1 phần chỉ có ts 2 ly)
Thấy ai cũng nói ăn no tầm 200k 1 ng nhiu nữa đã kêu mắc.
- nhóm mình đi 4 người con gái mà ăn mà no cũng trên 1tr3. Mắc chỗ thuế và phục vụ hết 15% rui.
- Trà sữa ngon nhờ kem và caramen muối. Còn trà cũng thơm : 7/10
- Gà chiên cay k xương , k cay lá trang trí chiên k mùi vị j đặt biệt, gà còn ướt mền và ngọt thịt: 5/10
- Sala Trái cây ngon lạ miệng: 8/10
- Bao sườn hơi ngọt nên ngán: 6/10
- Bao bò tứ xuyên k đặc biệt cho lém cay nhẹ: 6/10
- Chiên thập cẩm thì dc dc bt : 6/10
- Cơm Thịt kho Đài Loan ngon và thơm nhờ đậu phộng hành phi nhưng nhanh ngán: 7/10
- Cơm bò tứ xuyên sốt ngon, bò hầm mền thấm vị cay vừa: 7/10
- Thịt bọc lòng đào ngon giòn mền mịn: 7,5/10
> chốt lại ăn thử cho bit thui chứ k ghé nữa, các món đa phần tinh bột nhìu no lâu nhưng hơi ngán.
Mình đã từng ăn ở Baozi 1 lần, thì lần nào cũng chờ khoảng 20-30p mới có món. Lần đầu ngoại trừ chờ đợi đồ ăn lâu thì thức ăn rất ngon. Hôm nay quay lại mình vẫn order ramen, chờ thì vẫn lâu như cũ khoảng 30p nhưng nước soup rất là mặn luôn, mình lấy chai nước suối đổ vô mà cũng ăn không nổi ý. Giá ở đây cao plus tax, plus service fee, giữ xe 10k nữa mà ăn không ngon miệng thì không có lí do gì để quay lại nữa. Food quality better be equal with the prices :)
•ʙᴀᴏᴢɪ - ẩm thực Đài Loan•
Nhắc đến quán ăn Đài Loan ở Sài Gòn thì Baozi luôn là quán ăn lý tưởng để thưởng thức. Mình hay ăn ở chi nhánh*** Không gian khá nhỏ, nếu đi nhóm thì nên đặt bàn trước nè.
Về đồ ăn, món nào ở đây mình gọi đều ưng hết.
???? Lòng đào bọc thịt tôm (45K): trứng lòng đào được bọc một lớp thịt được tẩm ướp và chiên giòn rụm bên ngoài. Chấm cùng với sốt mayonnaise khá ngon.
----------
???? Cánh gà mật ong (85k): cánh gà được chiên giòn nhưng bên trong vẫn juicy không bị khô.
----------
???? Cơm bò tương rong biển (79k): bò được làm medium rare siêu mềm, ăn cùng rong biển bao hao cơm luôn.
----------
???? Bao ức vịt (55k): mình thích nhất là bao ức vịt, thịt mềm, đậm đà; vỏ bánh bao cũng mềm mịn ăn siu thích.
----------
???? Về đồ uống thì mỗi lần đến Baozi mình đều gọi trà sữa. Ly trà sữa thơm đậm vị trà, lớp bọt được đánh bông và bột cacao được rắc phía trên, uống cùng với thạch sương sáo đen vui miệng lắm.
----------
Nhìn chung chất lượng đồ ăn thì khỏi phải bàn. Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn và nhiệt tình. Chỉ có gửi xe hơi bất tiện và mất phí 10k.
????
————————–——————
Follow IG @trucdiep.artistry để biết thêm nhiều chỗ ăn uống hay ho nè ❤️
Mình ăn ở Baozi mấy lần rồi, chắc từ thời Baozi mới mở tiệm đầu tiên ở NTH. Vị thức ăn vẫn vậy thôi, hợp khẩu vị người Việt. Mình từng ăn những chỗ khác rồi nhưng những chỗ đó vị khá khó ăn. Nói chung thức ăn mình không có gì phàn nàn. Nhưng hôm nay mình quay lại đây và khá ngạc nhiên vì vào quán ăn nhưng phải trả thêm 10k phí giữ xe, để xe được giữ ngay trước quán (?!). 10k không lớn so với số tiền bỏ ra ăn ở đây, nhưng cảm giác thì khó chịu vô cùng. Trước đây mình nhớ không có thu phí này. Mình không biết có thay đổi gì hay như nào, 10k để cho chú bảo vệ thêm cơm thêm thịt thì mình cũng không tiếc, nhưng cái cảm giác vào quán ăn và lúc ra phải trả thêm tiền mình bị bực :-))) Sao không tính toán vào chi phí tại quán nhỉ?
Hi ad, mình có đến Baozi ăn vào hôm tối thứ ba vừa rồi (21/7). Trước khi mình vào quán thì có check ở google mấy giờ quán close thì thấy là để 00:00. Khi mình vào quán và gọi order là 22h kém, mình order xong thì bạn nhân viên cũng có nói với mình là 22h là quán đóng order. Hôm nay thức ăn mang ra nhanh hơn so với những lần mình ăn ở chi nhánh HBT. Mình ngồi ăn đến 22h hơn chính xác là lúc 22h30 vì lúc đó mình đang đợi một người bạn của mình đến nữa. Và mình có hỏi một chị phục vụ là hôm nay mấy h quán mình đóng cửa vậy chị thì trả lời mình rằng là bây giờ dọn nè chị. Nên mình đứng dậy đi ra về mặc dù mình chưa ăn xong. Mình order 1 mì bò đài loan 1 bb cua lột và một cơm đậu hủ tứ xuyên và 2 nước cho 2 người. Khi mình ra lấy xe loay hoay 1,2 phút gì đó thì nhìn vào thấy ghế đã được xếp lên hết rồi. Bình thường mình ăn ở Baozi thì ăn tầm khoảng 19h, 20h nên cũng không để ý giờ close của quán. Và đến bây giờ mình cũng thật sự không biết giờ đóng cửa của quán là mấy giờ. 2 hôm nay mình có check ở google và foody thì mình thấy tuỳ ngày nên mình cũng k biết như nào. Cái mình muốn nói ở đây là nếu lúc mình đến các bạn phục vụ thấy đã muộn sắp đến h quán đóng cửa thì nên nói cho khách hàng biết như một cách tư vấn để khách xem có thể ăn nhanh và kịp giờ các a/c dọn quán hay không, hoặc họ sẽ không vào.
Ăn xong cầm bill mới biết là có thêm 10% phí VAT, 5% phí phục vụ và 10k phí gửi xe. Xin gửi lời tới chủ quán: gộp mấy cái này vào phí thức ăn giùm mình.
Chưa bao giờ mình gặp trường hợp bị tính phí nhân viên phục vụ mà còn theo % của bill nữa. Quán mình ko lẽ ko có trả tiền cho nv hay sao mà đè khách ra tính thêm 5% phí?
Xem bill thấy thêm 15% so với cái giá trong menu đã quạo rồi ra còn phải trả thêm 10k giữ xe :))