Đi ăn tối cuối tuần lại trúng ngày mưa nên quán khá đông, ngồi ngoài tính ra cũng mát mẻ mà mình thích ngồi máy lạnh hơn nên đợi, nhân viên báo 15p nhưng mình thấy khách ra vô nhiều nên cũng nhanh.
Tầng 1 bị dẹp rồi nên khá tiếc, ngồi trên đó thấy riêng tư mà tiện hơn. Tầng trệt thì đông. Mình gọi 3 phần dimsum, 1 há cảo thủy tinh, 1 xíu mại và 1 tiểu long bao, tiểu long bao lên hơi lâu với bị mùi của giấy bạc gói mình ko thích lắm, tiểu long bao của SFL thấy ngon hơn. Tôm trái thơm của Baoz thì miễn chê, từ hồi ăn lần đầu tới giờ đến toàn phải gọi ☺️ Trà trái cây lạnh thì khá mắc, bình lớn 60k 1 mình mà kiểu 1 người uống thôi. Chờ món tiểu long bao ra cũng cả 20p nên hơi ngán. Còn lại thì oke. Nhân viên nhanh nhẹn nhưng thái độ thì ko lịch sự, nhiệt tình lắm. Tính tiền nhanh. Hết ????
Ăn dimsum thì mình với bạn hay hẹn đây, dù hơi xa tí nhưng tiện để xe, không gian cũng rộng rãi, có tầng trên không đông ngộp như tầng dưới nhưng oke.
Dimsum chất lượng khỏi bàn, hầu như ngon đều, ổn định. Giá so với mặt bằng chung không quá mặt. Há cảo thủy tinh, há cảo đồng tiền, há cảo tôm thịt đều ngon... 1 xửng được khoảng 4 viên nên cũng không khó chia nhau nhiều. Đồ chiên cũng ngon, sốt chấm hợp vị. Nước uống có thể gọi trà nóng share chung cho đỡ tốn mà uống cũng bớt đường tốt cho sức khỏe. Đặt chỗ phải xuống dưới báo có bàn trên lầu thì được vô. Khách ăn cũng nhanh nên tiện. Không gian sạch sẽ, cửa chạm hiện đại.
????Vị trí: Chi nhánh nằm ở tầng trệt của The Garden Mall. Nằm ngay mặt tiền nên cũng rất dễ thấy, dễ tìm.
???? Không gian: sang trọng, rộng rãi.
???? Menu đa dạng, món ăn trình bày cũng khá là đẹp mắt. Mình gọi cải Hong Kong dầu hào (49k), bánh cuốn tôm tươi (59k) và xíu mại gạch cua (55k). Dimsum ngon, nhân đầy, các món nêm nếm ngon, hợp khẩu vị.
???????? Nhân viên: phục vụ ok, cũng lịch sự.
???? Giá cả: cũng ok hợp lý so với chất lượng dịch vụ lẫn đồ ăn nhận được.
Nhà hàng Disum nổi tiếng Sài Gòn, có dịp được đến đây ăn cảm thấy thật may mắn. Mình mê các món Disum lắm nên là được ăn quán nào ngon ngon là mê lắm.
Giá ở đây mình thấy rẻ chứ không hề mắc nha.
Những món ăn khác mình thấy bình thường, có món xíu mại này thì ngon nè, món này tên là xíu mại gạch cua 55k/xửng, có 4 viên như hình nha. Xíu mại gạch cua này thơm thơm mùi cua thoang thoảng, nhân bên trong cũng nhiều điều quan trong là vừa miệng và có vỏ ngoài mềm mướt.
Dù đi vào ngày CN nhưng mình đi lúc 17h nên nhà hàng vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Sau đấy cỡ 18h thì hết gần hết bàn luôn haha.
Về chất lượng món ăn thì mình dùng xíu mại gạch cua, há cảo thủy tinh, há cảo sò điệp với chân gà hấp tàu xì. Tráng miệng là chè khúc bạch. Độ ngon thì hỏng bàn do tiền nào của đấy. Must try nhe các bạn. Mọi người nên đi đông để thử được nhiều món. Mình đi có 2 người nên chỉ gọi bấy nhiêu là no rồi hihi.
????Đây là lần thứ hai minh đến nhà hàng Baoz Dimsum cùng với người yêu. Vẫn không gian quen thuộc vẫn những món ăn ngày ấy nhưng cảm giác ngon và hương vị nồng nàn hơn trước. Lần này phục vụ món ăn ra nhanh hơn lần trước, ngon hơn và chất lượng hơn. Mọi người có thể tham khảo ăn ở chỗ này thử nhé. Rủ đông đông theo ăn sẽ rất tuyệt. Trò chuyện chém gió cũng ổn. Có món mới nữa nha mọi người. Sau khi ăn xong 2 người no nê mà chỉ có 400k mấy.????.????????. Mình thấy cũng ổn. Món bánh bao kim sa lúc ăn nóng bẻ đôi ra nhìn nhân thôi là đã thấy cưỡng lại không nổi luôn. Chúc mọi người có buổi ăn ngon miệng. GOOD
Các món điểm tâm ở đây rất ngon, giá cả hợp lí, các món còn lại mình thấy so với ái huê thì vẫn good hơn, pudding cá chép nhìn bắt mắt nhưng vị thì không được ngon cho lắm :(( nhân viên nhiệt tình, không gian quán rộng và thoáng mát
Nói thiệt chứ sáng sớm đi ăn mà nhìn mặt phục vụ toang cả buổi sáng:)) dọn đồ trên bàn thì sấn sấn tới ko hề một câu "xin phép dọn bớt đồ " chằm dằm nhìn phát chán :)) #đồ ăn lâu. Lần đầu ăn chi nhánh này cực thất vọng :))
Đồ ăn ở đây thì mình thấy ngon , lúc đầu nhân viên phục vụ rất tốt , đồ ăn ra rất nhanh , ăn hết dĩa nào dọn dĩa đó
Nhưng khúc cuối do 1 anh nhân viên không cẩn thận giữ miếng tàu hủ ki làm cho nó bay lên đầu của anh mình, thái độ của bạn nhân viên này kh biết xin lỗi chỉ biết có lấy miếng tàu hủ ki rớt rồi bỏ đi .
1. Đầu tiên về món ăn, mình có gọi món bánh bao kim sa, bánh nguội phải gọi bạn phục vụ đem vô hấp lại, tưởng nhân bánh sẽ là kiểu tan chảy ra, ai ngờ xé bánh ra thì như bánh bao cade, bạn phục vụ còn hối khách ăn nhanh để quạt thổi nguội hết ???? (thì ra là vậy ????). Bánh bao xá xíu, bánh cuốn tôm tươi không có gì đặc biệt, các món còn lại ăn ok không ý kiến gì.
2. Tiếp theo về phần lên món, mỗi món ăn lên cách nhau quá lâu, ăn xong một món cả nhà ngồi nhìn nhau đợi món sau ra tiếp ????, chán gì đâu, ăn mà phải ngồi chực. (Muốn chụp hình món ăn cũng mất hứng????)
Lý do không quay lại: món ăn bình thường, phục vụ không chuyên nghiệp, bỏ tiền ra ăn chỗ khác phù hợp hơn.