Địa chỉ 65 Lý Tự Trọng, giữ xe 5k, giá 5k người Việt, người nước ngoài 15 k, hoặc 1 đô. Không gian và kiến trúc khá đẹp pha lẫn Á Âu. Gồm tất cả 10 phòng trưng bày về quá trình hình thành và phát triển của TPHCM. Nhân viên lịch sự dễ thương.
Có thằng em ở xa về kêu dẫn đi chơi, nên chọn chỗ này đi. Bảo tàng này cũng đi mấy lần rồi, có khi vào chụp ảnh cho bạn bè. Giá vé cho người Việt tham quan thì rẻ, còn chụp hình chuyên nghiệp thì mới đắt. Bảo tàng có kiến trúc Pháp, là dinh Gia Long cũ, lịch sử lâu đời. Chủ yếu trung bày các hiện vật về quá trình hình thành và phát triển của thành phố. Kiến trúc bên torng bảo tàng đặc biệt là có cầu thang xoắn, các sudio rất hay chọn chỗ này chụp ảnh cưới.
Lần đầu tiên đặt chân vô bảo tàng này sau hàng trăm lần đi ngang. Có nhiều cái để xem hơn BT chứng tích chiến tranh. Từ lịch sử Saigon Gia Định cho đến thời kì nam bộ kháng chiến, từ địa chất sông ngòi cho đến kinh tế, văn hoá. Không gian thoáng mát và rất rộng, sạch sẽ. Nhiều cặp hay chụp hình cưới trong đây, nghe nói lâu rồi nay mới thấy :)) giá vé tháng 8/2019 là 30k/người lớn
????????Đọc bình luận thấy mấy bạn ghi là đi tham quan giá vé là 5k cho người Việt và 15k cho người nước ngoài. Mang máy theo thì phụ thu 20k.
???????? Mà mình mua vé đến 30k và không chụp bằng máy cơ chụp bằng đt. Vậy là sao ...!? Khó hiểu.
???? Hôm ý mình thấy cũng có vé nên thôi cứ mua không hỏi gì hết (Cứ nghĩ là mình nhớ nhầm nên thôi không thắc mắc ngay)????
????Bảo tàng này hồi cấp 2 trường mình có tổ chức cho học sinh đi tham quan, tất nhiên mình có bon chen đi rồi. Sau mười mấy năm đi lại kỷ niệm ùa về ???????????? lại long nhong vs ông bạn học chung cấp 2 luôn ????
????Bảo tàng nhiều góc chụp cho hội sống ảo. Mình nghĩ cầu thang lớn ngay sảnh là điểm được nhiều bạn lựa chọn, phía trên có cửa kính trang trí, ánh sáng lùa vô đẹp lắm luôn.
????Cổ vật được trưng bày trong tủ kính hình như không được thường xuyên lau chùi hay sao á. Có tủ mình thấy có bụi vs mạng nhện quá chừng ????????
????Trong đó có mấy chú bảo vệ mình thấy cũng nhiệt tình vs dễ thương lắm ????
???????? Đi ngang qua khúc Lý Tự Trọng cắt NKKN hoài mà giờ mới có dịp ghé đến bảo tàng này.
???????? Gửi xe bên trong bảo tàng giá 5k. Giá vé người lớn là 30k. Có thẻ HS-SV dc giảm 50%. Phụ thu thêm máy cơ, chụp đám cưới các kiểu (tham khảo thêm bảng giá dán trước phòng bán vé). Gần chỗ bán vé có quầy bán nước giải khát nữa.
???????? Có lẽ do ngày lễ nên nhiều ng ghé đến đây lắm ... đa phần là khách nước ngoài. Mua vé xong cũng ko thấy ai soát vé, camera gắn mọi nơi trong bảo tàng luôn nhé.
Trong bảo tàng có nhiều góc để chụp hình lắm như là khung cửa sổ, góc cầu thang, sảnh lầu 1 hoặc là bên ngoài ban công nữa. Ở đây yên tĩnh lắm!!!
Nói chung là bảo tàng này rộng và đẹp lắm. Do đi ngay ngày ko có nắng nên màu hình chụp có hơi buồn buồn.
Nếu mà chán đi lê la các quán cafe, trà sữa ồn ào, có view đẹp thì mọi người hãy đi tham quan bảo tàng thử :)) sẽ có gì đó khác lạ lắm. Mọi người nên ghé đến đây dù chỉ một lần...
Đi bảo tàng để hiểu thêm về tp nơi mình đang sống sau nhiều năm nhaaa
Vô đây tầm 12h trưa vì m mới đi Landmark 81 xong nên mệt mỏi không thể diễn được nữa :)). Chỉ chụp được sơ sơ vài bức. Nói chung 30.000 d. Gửi xe 5k. Có phụ thu máy ảnh. Mua vé xong không thấy ai kiểm soát vé. Nước uống 12k 1 chai. Mọi thứ đều tuyệt. Đáng đi 1l trong đời!
Nếu mọi người muốn tìm hiểu***của mình ngày xưa như thế nào và có một chỗ chụp ảnh xịn xò thì hãy đến đây.
Mặt trước của bảo tàng mang đường nét Tây phương, nhưng phần mái lại mang dáng dấp Á Đông nên mọi người cứ ngỡ là như đang viếng thăm ngôi đền nào đó ở Hy Lạp.
Bên ngoài bảo tàng trưng bày các khẩu pháo, những chiếc xe ngày xưa, máy bay chiến đấu.
Mình đến vào ngày cuối tuần thì thấy có rất nhiều đôi đang chụp hình cưới tại đây nên mọi người không lo sẽ thiếu những bức ảnh đẹp đâu!
- Kinh nghiệm: Ngày cuối tuần mình đi thì cũng không đông lắm nên mọi người cũng không sợ chen lấn gì. Mình thấy có rất nhiều bạn nữ mặc áo dài chụp hình ở đây rất lung linh luôn, nên các bạn nữ nhớ chuẩn bị thật kỹ nhe (có thêm một thợ chụp hình càng tốt :))).
- Gửi xe: Có chỗ gửi xe máy và xe khách ngay tại bảo tàng.
- Giờ mở cửa: 7h30 - 17h
- Giá vé: 30000 VND/người
Hôm mình đến là chủ nhật cũng khá đông khách.
Các mức giá đều được ghi kèm theo mẫu vé tham quan.
Khi đến nơi mình có cầm theo thẻ học sinh thì người bán vé có thái độ rất xem thường bọn mình
"EM CÓ BIẾT GIÁ VÉ LÀ BAO NHIÊU KHÔNG MÀ ĐÒI VÀO?"
"CHỊ BÁO TRƯỚC MANG THEO MÁY ẢNH GIÁ MỘT TRIỆU NHA EM"
bọn mình cũng chưng hửng vì đã tham khảo rất nhiều trên mạng và có đến để hỏi hang về vé trước khi tới một ngày.
sau khi cãi lí không thành với bọn mình vì giá vé được niên yết khác với những gì người bán vé nói tụi mình còn bị bắt phải để lại tất cả vật dụng tư trang ở quầy soát vé trong khi mình mới dắt bạn mình đi mua sắm ở trung tâm mua sắm gần đó. giá trị tài sản cũng không ít mà còn để hàng hóa bị phơi nắng ngoài cổng.
Nực cười
Bảo tàng vắng,chủ yếu khách nước ngoài và 1 vài bạn trẻ đi chụp hình. Gửi xe 5k ngay cổng, vé tham quan 30k, chụp hình đt ko mất tiền, máy cơ thì thêm 20k ( ko dùng ekip). Thật ra bên trong k có bảo vệ hoặc ai kiểm vé hết. Bảo tàng ko rộng nhưng nhiều góc chụp, có view nhìn thấy Bitexco và chóp của Landmark 81 ????. Phòng vệ sinh và chỗ để thay đồ nghe bảo khác nhau, cũng k hiểu tại sao ????
Lần gần nhất mình ghé Sài Gòn, mình có ghé thăm Bảo tàng thành phố, vì Foody.vn có bài viết nói về địa điểm chụp ảnh siêu đẹp giá chỉ 5k 1 người nên lũ bạn đòi đi cho bằng đc.
Lúc đầu cũng lười lười mà đến thì công nhận đẹp thiệt nè.
Nhân viên bán vé hơi lạnh :|
Còn hai chị trực tại bàn gần với tủ gửi đồ thì dễ thương lắm.
Không gian nhiều và khá rộng lớn, khám phá được mấy cái hay ho, mình thích nhất cái phòng tiền cổ việt nam ^^
Với đằng sau của tòa nhà.