Mình lên kế hoạch đi thăm thú vài nơi thú vị ở HN trong một ngày và Bảo tàng phụ nữ VN là một trong số đó.
Vietnamese Women’s Museum
* Ticket: Bảo tàng mở cửa có thu vé, mình mang thẻ HSSV nên được giảm giá vé chỉ còn 10.000 đ thôi. Còn bình thường là 30k/ vé và 60k/ vé + audio.
* Khuôn viên: Bảo tàng có 5 tầng (nếu mình nhớ k nhầm :)) ) mỗi tầng có một chủ đề riêng ứng với các giai đoạn lịch sử khác nhau. Ngoại trừ tầng trệt là có khu dành cho các bé chơi, quầy bán vé, triển lãm ảnh chụp và quầy lưu niệm. Và tầng trên cùng là triển lãm tranh vẽ nghệ thuật.
Ngoài ra, còn có nhà hàng, tiệm coffee ở khioon viên bên ngoài cửa bảo tàng.
* Open hours: Mở cửa tất cả các ngày trong tuần. Các bạn có thể xem chi tiết thêm ở trên website của bảo tàng.
* Traffic: Bảo tàng rất dễ tìm. Các bạn có thể đi bằng bus rất thuận tiện.
* Khách đến bảo tàng chủ yếu là khách nước ngoài. Khách VN đến cũng khá nhiều nhưng do mình là người VN nên vảo xem các đồ trưng bày và cảm thấy không quá xa lạ, toàn đồ đã từng nhìn thấy rồi thậm chí là gia đình cũng có. Vẫn khuyến khích mọi người vào tham quan một lần để tìm hiểu thêm về văn hoá VN cũng như là biết được tầm quan trọng của người phụ nữ VN.
* Quầy lưu niệm: Đồ bán ở đây phải nói là đẹp. Toàn đồ làm thủ công hoặc là do các bạn bị khuyết tật làm ra. Giá rất đắt nha :((((. Cũng có thể là để bán chủ yếu cho khách nước ngoài và một phần giúp đỡ cho các bạn bị khuyết tật.
P/s: Đi một mình hay đi theo nhóm cũng rất vui đó.
Hôm đến bảo tàng là đón đại sứ Mỹ đến thăm và nói chuyện với Hội Phụ nữ.
Không gian rộng, nhiều tầng mà tầng nào đồ trưng bày cũng đa dạng và đầy sức hút. Các chị hướng dẫn thuyết trình cũng hay nữa. Bảo tàng cũng có thang máy nhưng nên đi thang bộ, hơi mỏi chân tí nhưng để tránh bỏ qua bất kì chi tiết nào.
Bảo tàng mở cửa từ 8h-17h từ thứ 2 đến chủ nhật luôn đó, mà toàn thấy khách du lịch vào đây thôi. Năm 2014, tripAdvisor còn bình chọn đây là bảo tàng hấp dẫn nhất Hà Nội nữa nên bạn nào chưa đi thì nên đi.
Biết đến bảo tàng văn hóa vì có hội sách kim- trẻ- phụ nữ ở đấy. Mình chỉ lượn lờ ở khu sách thôi nên k vào bảo tàng, nh nhìn vào trg thì thấy khá đẹp, chủ yếu là thấy khách tây ở đấy thôi. Có cả khu ăn uống ngay trong khuôn viên khu bảo tàng nữa nh giá cả mình thấy hơi cao
_Vị trí: nằm trong viện bảng tàng phụ nữ, mình tiện thấy nên vào ăn
_Không gian: rộng rãi, vừa có ngòi trong nhà điều hòa, vừa có ngồi ngoài trời, yên tĩnh và sạch sẽ thoáng mát
_Đồ ăn: mình gọi bún hải sản thấy ăn cũng bình thường, k đặc biệt lắm nhưng cũng được. Không thể ngon bằng những quán bên ngoài được vì trong này chắc chỉ tiện mọi người mới vào ăn thôi.
_Giá cả: mình gọi 2 bún với 1 trà hết 120k, cũng k bị chém quá mức, tuy nhiên so với chất lượng thì cũng đắt
Mình chưa lần nào CHÍNH THỨC vào thăm quam bảo tàng phụ nữ việt nam. những lần mình đến đây đều là tham gia triển lãm của 1 tổ chức nào đó thuê địa điểm ở đây hoặc làm TNV trong 1 sự kiện được chọn tổ chức ở đây.
Các sự kiện tổ chức mà mình từng tham gia thì có quy mô tương đối do ko gian hạn hẹp, nhưng chất lượng khá tốt.
Bảo tàng rất dễ tìm, nằm ngay trên phố Lý Thường Kiệt (đoạn gần hiệu sách LTK).
Có duy nhất 2 điều khiến mình ko hài lòng đó là:
1. các sự kiện đc quảng cáo rầm rộ nhưng lại rấp mập mờ khoản vé vào cửa. nhiều khi tưởng miễn phí đến cửa lại è ra là phải mua vé. 20k-25k/vé vào xem triển lãm trong 1 căn phòng khoảng 40m2 k quá đắt nhưng nhẽ ra nên được ghi rõ trên banner quảng cáo
2. trong 1 lần mình và lũ bạn tưởng có triển lãm miễn phí ở đây nên mò đến, phóng xe máy vào trong sân của bảo tàng r. vừa để xe xong thì chợt nhìn thấy quầy vé, chạy vội ra hỏi biết là mất phí nên thui cả lũ đi về. cả quá trình mất chưa đến 1p mà quay ra xe bác trông xe đang đập toẹt vào mặt 2 cái vé xe và bắt trả tiền ko thèm nghe giải thích. tiền gửi xe ko nhiều j nhưng cái thái độ lúc đó làm mình cảm thấy ko đc chuyên nghiệp.
dưới đây là ảnh 1 số triển lãm mình đã tham quan ở bảo tàng phụ nữ
Bảo tàng có rất nhiều hiện vật về trang phục và trang sức của các dân tộc, và đồ dùng hàng ngày, tập quán sinh hoạt của các dân tộc. Có ghi chú thích đầy đủ và chia ra rõ ràng, dễ xem.
Vì mình tự đi xem không có hướng dẫn viên nên phải tự mình nối kết mọi kiến thức lại nhưng được cái cá nhân thoải mái xem xét cẩn thận :D. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chỗ đơn điệu và thiếu đặc sắc.
Bảo tàng thường khá vắng, nhất là người Việt, đa phần là khách Tây đến xem bảo tàng. Bảo tàng ở vị trí rất tìm thấy và không gian, hay có các sự kiện giao lưu văn hoá các nước, như hôm mình đến có sự kiện giao lưu văn hoá Singraprge và ăn buffe rất hay :D.
baotang
Bảo tàng rất hay tổ chức các buổi triển lãm, flea market,... thế là một hôm đi vào cái buổi văn hóa việt nhật được cho mặc thử 1 bộ kimono aka tấm vải màu sắc bằng 1 góc kimono. Nhân tiện thăm thú bảo tàng luôn, tất nhiên là phải mua vé. Học sinh mang thẻ được giảm giá. Bên trong mình thấy đồ trưng bày thú vị hơn so với các loại bảo tàng về chiến tranh. Có nhiều màu sắc, trang trí lung linh, đầu tư, lại có những trò chơi hay những đồ dùng mình có thể chơi. Nên đến thăm 1 lần.
Thỉnh thoảng đi vào các bảo tàng cũng thấy khá nhiều cái thú vị và hay ho :)
Ở đây chưng bày khá nhiều các hiện vật từ thời xưa, lưu giữ lại các nét văn hoá của các dân tộc trên mảnh đất chữ S này. Ở bảo tàng này có 1 phòng treo rất nhiều ảnh của các bà mẹ việt nam anh hùng, thực sự khá ấn tượng với căn phòng đó :) ngoài ra mình còn thấy có hẳn 1 phòng trưng bày và 1 phòng nhỏ có các thước phim tư liệu về tín ngưỡng thờ mẫu, rất hay và thú vị. Chúc bảo tàng ngày càng phát triển hơn nữa :)
Cuối tuần có sự kiện tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nên mình cùng đứa bạn rủ nhau đi tại nghe đồn phong phanh là được mặc kimono miễn phíiiiiiiii :v
Ở Viên Bảo tàng có rất nhiều đồ từ rất lâu rồi, đặc biệt lắm, mình thấy rất thích. Kiểu đến đây được mở mang ra nhiều thứ hơn ấy :)
Bảo tàng ngay mặt đường, rất dễ tìm nhé.
Các sự kiện được tổ chức ở đây rất ý nghĩa, thu hút được nhiều người tham gia. Các sự kiện chuyên bán sách những quyển đang hot của các tác giả nổi tiếng, những đồ xinh xinh, chất và độc mà hiếm tìm thấy ở đâu. T nói thật đó :)
Vì hôm ấy rất đông người đến bảo tàng nên t với đứa bạn phải xếp hàng mãi mới được mặc thử kimono đó ". Đông lắm, thay phiên nhau chụp ảnh luôn :v