Món ăn vẫn ổn. Tuy nhiên cách phục vụ hôm nay quá chán, dù món ăn có ngon thì cách phục vụ chỉ xứng đáng 1 điểm(tính tiền là nhanh), còn lại, khách vào quán mặc kệ, mạnh ai làm việc nấy, ko thèm ngó đến khách luôn, trong khi mình bước vào là thấy rồi vậy mà đi ngang cũng ko thèm hỏi khách order chưa, người thì đẩy xe đồ ăn thừa xong ra bưng đồ, bỏ bịch nêm, người cứ chăm chăm lo mấy chai nước sâm. Haizzz, chán, quá bực, ngồi 1 hồi xem thế nào, cuối cùng phải đứng lên lại chỗ nhân viên để lấy menu
Sủi cảo xá xíu ngon, nhiều thịt, sủi cảo thập cẩm mẹ mình không thích cho lắm vì có vài topping mẹ không thích thôi chứ không có gì, có quay lại mình vẫn chọn sủi cảo xá xíu.
Quán quen, tối mà nhà không nấu cơm là mình lại có dịp ra đây ăn, 2 mẹ con lúc nào củng gọi món tủ, hihi, mẹ thì hoành thánh hải sản, con thì mì sủi cảo xá xíu. Mà quán bán sủi cảo rất chạy, ra trễ tầm 8h hơn là sẽ hết sủi cảo, hoành thánh củng vậy. Như hôm qua do đi trễ nên phải ăn tạm mì gà.
Nước lèo ngọt xương, ít bột ngọt nên mình khá yên tâm. Sợi mì tươi khi ăn không bị bở. Gà xé ăn kèm có độ dai ngon cảm giác không như gà công nghiệp. À, và còn có thêm 1 cái bánh tôm chiên giòn giòn.
Mình thấy nhân viên buổi tối niềm nở hơn mấy bạn nhân viên buổi sáng.
Quán dễ tìm, nhưng qua đường phải cẩn thận do quán nằm ngay ngã ba. Không gian quán khá nhỏ.
P/s: mà má chụp cho ????????????
Hôm nay có dịp ghé quán để ăn do hôm bữa về trễ nên quán đóng cửa.
Vào order 2 tô sủi cảo hải sản 70k bưng ra tô nhìn topping hết hồn luôn. 2 miếng mực bự tổ chảng, 1 con tôm, 4 5 viên sủi cảo, một miếng bánh tôm chiên.
✔️ Hải sản tươi và bự, ăn ngon ngọt, mực hơi dai.
✔️ Sủi cảo nhân tôm nhưng bọc ngoài có thịt xay nhuyễn nên ăn thấy rất chất lượng.
✔️ Nước dùng thanh ngọt, không thấy bỏ bột ngọt nhiều, ăn từ trưa mà tối không bị say bột ngọt ????????
✔️Không gian rộng rãi thoải mái, có quạt hơi nước nên đi vào buổi trưa cũng không thấy nực nội
✔️ Nước trà đá 2k/ly
Tổng thiệt hại 142 cho 2 người.
Quán này ăn nhiều lần rồi mad mới biết nó có trên foody luôn.
- Mình hay ăn nhất là hoành thánh thập cẩm, hải sản gan thịt đầy đủ.
- Nước mì khá ok, vừa ăn, ko bị nhiều dầu mỡ, bị cái nhiều hành quá. Có bánh tôm chiên ngon. Nước sâm cũng ????????
- Quán sạch sẽ, quầy ngay mặt tiền nên thấy cả quá trình múc, bàn ghế cũng sạch sẽ.
????????????????????????
Đồ ăn ngon. Vào quán có khoảng 16 khách. Gọi món chưa kịp gọi thức uống thì nhân viên giật menu đem dẹp. Thấy vậy mình gọi 2 ly trà đá, ăn hết tô hoành thánh chưa thấy trà đá đâu. Nhân viên có vẻ không nhiệt tình với khách.
Phục vụ trả lời khách thô lỗ, đưa tô mì thẩy xuống bàn như khách đi xin ăn. Về chất lượng tạm được. Với tầm giá đó có thể chọn quán khác mà được phục vụ tốt hơn. Sẽ không quay lại.
Vừa ghé quán ăn thử, thấy review hay chê dịch vụ. Riêng mình thì khi nãy order xong thấy ra món cũng nhanh. Đặc biệt thích sủi cảo vì có nhân tôm to chất lượng, nước dùng vừa ăn.
Mì vịt chiên giòn 105k
Sủi cảo tôm mực 70k
Khi mình tới, bàn kế bên vừa mới bưng ra. Đợi nửa tiếng, bàn kế bên ăn xong tính tiền đi về mà không thấy nhân viên đếm xỉa gì tới bàn mình.
Đã vậy trước đó , mình đặt 1 mỳ xủi cảo, một hoành thánh. Mà đợi một hồi nhân viên ra hỏi đổi mỳ xủi cảo thành mỳ hoành thánh gì gì đó. Mình hỏi lại là sao lại đổi vì mình order mỳ sủi cảo, nếu hết sủi cảo thì mình mới đổi, hoá ra là do là dư 1 tô mỳ hoành thánh gì đó.. chắc vì thế mà cho mình đợi hơn 30p.
Cuối cùng khi mình thấy 2 bàn vô sau được phục vụ trước mình thì mình mới hỏi đầu bếp nói do nhân viên quên, mà không thấy ai ra xin lỗi hay nói lấy một tiếng.
Mình quyết định dẫn bạn gái về không ăn ở đây nữa mà qua mỳ vịt tiềm ở chợ thủ đức. Dịch vụ khác hẳn, thấy mình chờ chưa đc 3p đã có nhân viên ra nói mình thông cảm chờ lấy nước trụng mỳ....