Từ quản lý đến quét dọn ko được một ai, quán mở ra buôn bán mà mướn những người đó thì làm sao có khách được. Mặt của người quản lý đến người fục vụ, thu ngân, quét dọn lúc nào cũng một đống, nói chuyện thì ko lịch sự. Người ta đến uống nước trả tiền chứ đâu có xin các bạn mà cách nói chuyện và fục vụ của các bạn ko ra ji. Đã mở quán ra làm ăn là fải biết cách fục vụ và nói chuyện nghe sao dẽ chịu để người ta còn đến nữa chứ đâu fải mở ra để khách đến một lần rồi đi luôn ko dám đến lần thứ hai......nói chung là rất tệ, bạn nào ko tin thì cứ tới uống và nhìn thử mặt người quản lý, nhân viên, fục vụ, thu ngân, quét dọn rồi người jữ xe luôn ko một ai có nụ cười????????????????????????????
Nhân 1 ngày mưa gió bão bùng, mình chun vô đây trốn mưa nè. Quán cafe hình thường thôi, sạch sẽ, sáng sủa, bên trong là phòng lạnh, có bên ngoài bỉa hè ngắm phố phường
Điểm cộng đặc biêt là nước pha rất ngon nhé