Nhà hàng này mình ấn tượng nhất là về không gian, theo kiểu phong cách hồng kông của những thập niên cũ nè. Vào đây mà chụp hình thì cứ ngỡ là đang đi du lịch bên hồng kông luôn đó hihi.
Cái món xôi gà trân châu hấp lá sen nghe hay hay nên mình gọi ăn thử, mở ra trông giống bánh chưng ra phết, xôi thơm dẻo còn có mùi thơm thoang thoảng cua lá sen bên trong có gà ăn hay hay, chân gà xì tàu ngon, thơm mùi xì dầu cùng với chân gà mềm, ăn khi còn nóng là ổn nhất đó, các món Dimsum nhìn chung ngon, nhân nhiều.
Giá cao 1 người khoảng 400k là no.
Mình đã ghé ăn ở nhà hàng được 1 2 lần rồi, mình nhớ có chụp hình món ăn mà tìm hoài ko thấy ???? thật ra mình ghé ăn năm ngoái mà giờ mới rãnh rỗi đi review cho mọi người xem thôi. Đối với mình nơi đây là nhà hàng đầu tiên khiến mình phải khen ngợi nhiều điều:
- Thứ 1: về cách trang trí nhà hàng giống như 1 HK thu nhỏ vậy, từng các chi tiết nhỏ đều rất chỉn chu mang đậm nét trung hoa.
- Thứ 2: về món ăn được bày trí rất đẹp mắt và chất lượng rất ngon nha. Có điều đợi món ăn sẽ khá lâu nên 1 khi đã đi ăn thì phải thoải mái về giờ giấc chứ các bạn mà đang bận quá thì tốt nhất đừng ghé vào vì ko phải order là ngta có sẵn đem ra đâu ???? ở đây mình ăn dimsum thấy ngon nhưng mấy món xào thì ăn mau ngán vì nhiều dầu mỡ ( nhà hàng nên lưu ý vấn đề này nhé )
- Thứ 3: về cách phục vụ ở đây thì theo mình thấy là rất tốt, training rất kĩ và chu đáo, mình bị ấn tượng bởi điều này vì ko phải nhà hàng nào cũng training nhân viên tốt như ở đây đâu. Mình nhớ có 1 bàn cũng ngồi gần mình vì đợi món lên quá lâu mà phàn nàn đủ thứ rồi bỏ đi, nv xử lý tình huống lúc đó khá tốt. Mà như mình đã nói các bạn đi ăn thì phải thông cảm cho nhà hàng lúc đang đông, đừng hành xử như con nít thì đi đâu cũng ko ai làm vừa lòng các bạn được đâu ????
Đối với mình một nhà hàng làm món ngon là khi khách order thì mới bắt đầu làm món, chứ ko phải dạng làm sẵn, dimsum đem lên cho khách dùng nóng ngon thì mới đúng ý nghĩa của món ăn. Dimsum để nguội quá sẽ ăn ko ngon, cũng như dimsum mà làm sẵn thì cũng chẳng ngon lành.
Điểm 10 cho sự hoàn hảo ❤
Lâu lắm ùi mới có dịp ghé baobei nè. Nhà hàng nằm ở tầng 2 của tòa nhà viettel cách- mạng- tháng- 8, xe thì gửi dưới hầm nha. không gian nhà hàng siêu rộng rãi, view cửa kính sang xịn mà ánh sáng tự nhiên cũng đẹp lắm. nhà hàng decor xịn xò, đẹp, nhiều góc chụp hình kỉ niệm đẹp nè, siêu thích bộ chén dĩa đặc trưng của quán luôn, xinh lắm á. Menu tầm giá hợp lý với view đẹp và vị trí cũng khá thuận tiện. À nên book bàn trước cho chắc nha, lúc team m tới thì còn vắng chứ lát đông lắm nè. Và ăn dimsum thì đi team đông sẽ gọi được nhiều món nè, nay đi team ít nên ăn 3 4 món là no òi. team mình gọi cơm chiên gan ngỗng, cá mú nấu cay kiểu Tứ Xuyên, tôm và rau dền cảo, bánh cuốn gạo lứt. Các món lên cũng nhanh, decor chăm chút, màu sắc các món đều rất xinh ấy. món cá ko cay lắm đâu nha, mà vị cay cũng thanh, lạ lạ, dễ ăn, cơm chiên gan ngỗng kiểu luxury hehe, ăn lúc nóng luôn nghen, cảm nhận gan ngỗng ngon nhất lúc này, 2 món dimsum màu xanh và đỏ đẹp ghê, ăn cũng ngon. Ngoài các món nước kiểu lạnh thì có thể gọi bình trà nóng uống nè, ăn dimsum uống trà ấm lại chả hợp lý ;) thỉnh thoảng lương về rủng rỉnh thì ghé đây trải nghiệm
⏰11:00-14:00/17:00-22:00 (T2-6)
8:00-14:00/17:00-22:00 (T7-CN)
????50~500k
Lâu lâu hội chị em tụ tập nên tụi em chọn 1 chỗ được nhiều người khen & view đẹp thì @baobeirestaurants đã xuất sắc giành thắng lợi trong cuộc vote group )))
.
Tụi em đi 5 đứa kêu tầm 8-9 món, nhìn chung các món ăn ở đây đều ở mức ổn-ngon, chất lượng xứng với giá tiền. Em highly recommended cho mọi người 3 món em thấy ngon nhất là: Gà Kung Pao hạt điều, xíu mại tôm thịt nấm hương & bánh bao kim sa. Gà Kung Pao hạt điều ngon lắm nha, thịt gà mềm, sốt được làm kẹo lại ngọt ngọt ăn với cơm vẫn ngon. Xíu mại tôm thịt là món em thích nhất, nhân dày, tôm ngọt ăn mê luôn. Ai thích trứng muối thì nhất định phải gọi bánh bao kim sa, trứng muối béo bùi, thơm lừng. Các món còn lại ăn cũng ổn, vịt quay thịt mềm, thịt 3 loại ăn được 3 loại thịt cũng ngon nè.
.
Nhìn chung các món đều ổn, chất lượng đi đôi với giá tiền. Ai mê món Hoa hay dimsum thì nên 1 lần tới ăn thử. Không gian quán cũng đậm chất HongKong , có nhiều góc sống ảo được luôn nè. Nhân viên vui tính, thân thiện cực kì luôn nha ヽ(*⌒▽⌒*)ノ
__________
???? Tầng 2, tòa nhà Viettel Tower Viettel Tower, 285***Tháng Tám, P.12, Q.10, TP***__________
Follow instagram @eatwithcheesie để xem thêm nhiều bài review của mình nha ❤
Nhà hàng Trung Quốc ngon nhất tới thời điểm này, ngoài những món dimsum thì có bắp bò với sứa biển chua ngọt rất ngon, bắp bò mềm tan trong miệng, món***nhảy tường tuyệt vời.
Dimsum ngon, đồ ăn ngon, giá khá đắt. Đậu phộng để vậy chứ không phải free mời khách đâu. Mấy quán bar mình đi cũng có vài chỗ mời khách luôn. Nói chung không đáng là bao nhưng thu phí thêm 5% phí phục vụ trong khi phục vụ cũng bình thường. Tất nhiên là giá trên menu chưa tính 10% vat. Nhưng tóm lại đồ ăn rất ngon. Nên thử.
Top 4 Bao Bei
- Ấn tượng nhất khi lần đầu đến là không gian, phong cách chuẩn HongKong, các món DimSum chất lượng ăn tương đối ngon nhưng vẫn còn thiếu các món dimsum cơ bản như : Tàu Hủ Ky Tôm Chiên, Bánh Khoai Môn Chiên, Bánh Củ Cải
- Các Món mình ấn tượng nhất
* Bánh Cuốn Tôm: Tôm giòn ngọt thịt, lớp vỏ bánh mỏng nhưng không bị nhão
* Sò Điệp Nấm Cảo: nhân sò điệp bên trên kết hợp với tôm giòn bên dưới cảm giác vừa mềm lại vừa dai, vỏ mỏng trong suốt ăn không bị ngán
* Xôi Gà Lá Sen: xôi không quá nhão, nhân đậm vị kết hợp với trứng muối bùi
* Bánh Bao Nhím Nhân Kem: tạo hình đẹp lớp bỏ mềm sốp, nhân kem sữa ít ngọt vừa miệng
* Bánh Hẹ Hấp Ngan Ngỗng : Nhân là sự kết hợp của hẹ, tôm và một chút ít ngan ngỗng bên trên tạo cảm giác giòn và bùi
-Các món mình cảm thấy dỡ:
*Mực Rau Dền Cảo : lớp vỏ quá dày, nhân mực không thích hợp cho các món DimSum ăn rất kỳ
*Bánh Xếp Tứ Xuyên: vỏ bánh gì dày cứng, nhân thịt và nước sốt không chuẩn Tứ Xuyên chút nào
*Bánh Cuốn Sò Điệp: không hiểu sao bánh cuốn tôm thì vỏ rất mỏng còn sò điệp lại dày thấy sợ, ăn ngán vô cùng
- Nhân viên thì chưa tận tình cho lắm, hết trà thì kêu mới châm
- Giá mắc hơn 15% đến 20% so với các nhà hàng Hoa khác, tầm 75k 1 món chưa tính vat và service
Thèm dimsum nên ghé ăn. Quán trang trí đẹp mắt, ấm cúng, thích hợp cho gia đình đông người, view đẹp nữa ❤️
Phục vụ dễ thương, nhiệt tình, mình làm đổ nước tương mấy bạn thấy liền lấy khăn giấy lau giúp nữa (sorry các bạn vì sự hậu đậu này :))
Các món lên khá nhanh, phần dímum mỗi thứ 3 viên, sợ ít kêu tầm 3 món, nhưng 2 người ăn quá no huhu. Tụi mình đi 2 người kêu tầm 5 món (hình chụp thiếu món chân gà hấp tàu xì), 2 li nước mà ăn no xỉu. Dặn lòng đừng đói con mắt nữa huhu
Nước ở đây ngon nha, tụi mình uống trà đào và trà sữa hongkong, trà đào rất thơm, trà sữa siu ngon, ngọt vừa, đậm mùi trà, nói chung mê trà sữa nhất. Nhưng có cái uống xong mình thức tới 3g sáng :)))))))) tứk gê
Chấm điểm 8/10 nhennn!