Hôm nay mình vừa ăn ở quán. Lần đầu biết đến quán nên ghé tạm ăn thử thì đồ ăn cũng oke, nói chung tạm được
- vị trí : vì trong ngõ nên đường khá hẹp nhưng không khó tìm lắm. Còn đối với bạn nào chưa quen khu này hơi khó. Nói chung là gần trường thpt đống đa
- chất lượng, giá cả: phục vụ cũng nhanh nhẹn, nhiệt tình. Giá cả phù hợp với học sinh, sinh viên. Chỉ với 40k cho 1 người là no lắm luôn
- đồ ăn thì k hẳn là ngon lắm nhưng các bạn phục vụ nhiệt tình nên bỏ qua. Gimbap vỏ ngoài giòn, ăn vừa miệng. Trà thái hơi ngọt . Khoai tây ngon tuyệt vời, vừa nóng, vừa mềm với vỏ ngoài giòn ngon cực kì
Ai da. Chỉ tại mình ham hố. Dạo gần đây mới cuồng kimbap chiên nên hay truy lùng mấy quán được review là ngon. Cứ mong chờ rình rập để đến thử ở quán này mà cuối cùng lại không hợp miệng bằng quán gần nhà mà lại xa :(
Thực ra kimbap ăn cũng được, không tệ. Bạn chủ quán tự ngồi quấn suốt, nhưng mà quấn không được tròn lắm ^^" được cái chỗ chế biến nhìn thấy luôn, khá sạch sẽ, ăn uống yên tâm. À nhân kimbap có xúc xích, trứng, dưa chuột, cà rốt...cũng đầy đủ phết. 20k/ đĩa như kia thì cũng bình thường, không đắt. Có lẽ cơm bớt dẻo và nhân rõ vị hơn thì ngon hơn chăng.
Gà viên chiên lần đầu mình ăn. Nói sao nhỉ, có lẽ bản thân cái món này nó vốn đơn giản nên mình ăn chẳng thấy cái vị gì cả. Ý mình là hình như chỉ là gà lăn bột rồi đem rán lên ý. Như kiểu tự làm ở nhà cũng được. Được cái khá là giòn, chấm cùng tương ớt ăn cho vui miệng. Có lẽ nên kết hợp cho thêm gia vị gì đó vào lớp vỏ thì sẽ đặc sắc hơn chăng. Một đĩa như kia là 10k cũng không đắt nhưng vì nó không ngon như kì vọng nên...
Quán nằm sâu trong một cái ngõ ở cuối cuối đường La Thành tính từ đầu Cầu Giấy. Bạn chủ quán thân thiện, dễ nói chuyện. Cơ mà em nhân viên thỉnh thoảng lại cãi chủ leo lẻo, khổ phết ????
Lần trước mình có đến ăn cùng bạn :) đồ ăn ở đây rẻ nhưng chỗ tầng 1 hơi chật nên bọn mình được đặc cách đưa lên tận phòng bếp ngồi , phòng bếp ở đây sạch sẽ như kiểu ở nhà vậy , ngồi ở chiếu và có cả TV xem nữa , có lẽ đây là quán của các anh chị mở luôn tại nhà nên rất sạch sẽ , nhân viên rất tốt và anh chị còn hỏi là ăn được không , còn cần gì nữa :) , ăn 4 người phè phỡn ra hết có 100k :) phải công nhận vừa rẻ vừa ngon . 1 cốc trà chanh ở Sbox được có cốc bé tí mà 17k , ở đây 5k 1 cốc đầy ụ , uống hết cả cốc cũng no rồi
Menu của quán khá rẻ,mì ý ở quán có 15k mà một người ăn không hết.kimpap chiên của quán ngon và có nhiều nhân.ngoài ra quán còn nhiều đồ ăn đa dạng khác mà rất rẻ ngoài đồ ăn quán còn bán khá nhiều lại đồ uống hấp dẫn khác.thấy loại bán chạy nhất ở quán là mì ý và trà thái có 10k mà max nhiều.trà thái ở quán theo mình thấy ra muộn sẽ hết.ah mình thấy ở đây có tokboki cực ngon lun vì thấy mấy anh chị ở trg đống đa vét hết sạch.nhân viên ở quán rất ok.mỗi tội quán khá bé nằm ở trong ngõ cẩm văn gần trường tô vĩnh diện cấp 2 cũ.wifi ở đây ok.mình thích nhất ở quán cái điểm xin lỗi khách vì tại đồ ăn ra hơi lâu.hx chắc nhiều lần sau sẽ còn nghé quán nhiều
:)yu quán này vì nhân viên rất thân thiện và hay bắt chuyện vs khách
Quay lại quán để thử món tokboki và khoai chiên mấy lần trước chưa ăn thử.khi nấu tokboki nhân viên có hỏi mình ăn đc cay không tưởng cay bình thường như các quán khác nên nói có lúc sau mình có đĩa tokboki nhìn như súp( tokboki ở đây có mỗi xúc xích cắt nhỏ ra đã thế nước sốt còn ngập ú ngập u ra sốt còn loãng tẹt nữa chữ) nên mình nhìn thấy rất giống súp khi ăn vào thì ôi mẹ ơi cay quá mình uống mấy ngụm nước vẫn cay nên đành bỏ hết tiết thật đúng là tiền nào của nấy bát này có 15k ở quán thui,còn khoai tây thì ok ăn rất vừa và ngon nên mình rất thích.ở quán ưng nhất đúng 3 món là khoai,mỳ và kimpap
Nhân viên ở đây rất thân thiện,thân thiện hơn lúc đầu mình tới quán chắc do vào quán nhiều lần nên nhân viên nhớ mặt mình
Ah mà khuyên những bạn nào k ăn đc cay thì đừng nên ăn tokboki ở đây nha không sẽ hối hận đấy.hihi
;)