Cafe này là "Cồn Cò" xưa mở ra dành cho giới cò đất đai. Sau dựng lên khu vui chơi sương sương, rồi có nhiều tán cây xanh mát nên khách lớn khách bé khu vực Hòa Xuân tập trung về cafe cà pháo cũng đông.
Ở đây có kem, nhưng vị ko đa dạng, lúc mình tới chỉ còn 2 loại trúng loại mình ghét nên thôi. uống cafe cắn hướng dương, đợi con bé chơi vừa ngó nó luôn.
cafe rang xay, uống ngon và chất lượng. quán rộng rãi, sử dụng diện tích lề đường vỉa hè nhiều nhưng cũng sạch sẽ. thấy nhân viên đi quét dọn cả ngày. lúc mình đến giờ chạng vạng nên quán ko bị đông trẻ con, ngồi thoải mái.