Có dịp ra đây ăn mới review
Nhà mình kêu full món nha ;))
Vị các món ngon , nóng , bánh xèo giòn
Chủ Yếu là nước chấm , ngon , lạ , sệt
Bún nắm lạ dùng mắmn nêm
Quán bình dân ko đòi hỏi nhiều ạ
Hôm bữa trời mưa anh bạn rủ đi ăn quán này. Không gian có chỗ ngồi trong nhà và vỉa hè
Bún mắm tạm, nước mắm k ngon
Bánh xèo k nóng, cũng giòn, 2 dĩa 50k, mõi dĩa 4 cái
Nước chấm bánh xèo ngon, đậm đà
Phục vụ cũng nhanh
Mưa lạnh thèm bánh bèo, qua phòng đón bạn đi ăn tiện quán này gần nên tấp vô ăn luôn hà. Quán nhỏ, nhìn cũng lụp xụp. Menu có bánh bèo, bún mắm, nem lụo, bún thịt nướng
Bún thì chấc giá 15k, bánh bèo bán theo dĩa 4 cái 25k
Bún mắm ăn tạm, k ngon lắm, coe bản là mắm k ngon
Bánh xèo ăn được, nước chấm ổn, nem lụi thit k ngon
Giá cũng bình dân
Phục vụ nhanh nhẹn, quán ngày mưa nên khách đông
Gọi thêm rau hay dưa quán cũng cho hết hà
Quán vỉa hè, nhỏ, gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ Phan Tứ! Quán làm khá nhanh, phục vụ vui vẻ, nhiệt tình! Giá sinh viên, đồ ăn 1 phần hơi nhỏ, không nhiều lắm, vị tạm được! Nói chung cũng tạm được, được cái giá rẻ thôi, quán vỉa hè nên vệ sinh hơi kém!
- Chất lượng : Bánh xèo ngon , nóng , giòn rụm , bánh màu vàng nghệ bắt mắt , trông ngon miệng , mà ăn cũng ngon miệng thật ???? . Nước chấm tương đậu đậm đà , thơm ngon , rau ăn kèm sạch , tươi . Dưa chua ăn cùng cũng rất ngon , vừa miệng .
- Không gian : Quán sạch sẽ , bàn ghế , vật dụng bày trí ngăn nắp .
- Giá cả : Tương xứng với chất lượng .
- Dịch vụ : Tốt , thân thiện , lịch sự
Quán này đối diện với thỏ bảy màu. Con em mình thèm bún thịt nướng nên tạc vô ăn thử. Mình gọi 1 bún thịt nướng và nem lụi. Nhưng ăn không ngon, nước chan vs thịt nướng thế nào ấy, không thấm, không hấp dẫn. Em mình cắn một miếng nem xong chê dở quăng qua cho mình giải quyết hết :v. Lần trước mình ăn tại một quán khác cùng trên đường làm ngon hơn, nem nướng lại nên nóng và thơm chứ không bị nguội như này. (Nhưng quán khá tối và nhìn không được vệ sinh lắm nên mình đổi sang đây). Cô chủ nhiệt tình ^^.
Bánh xèo cảm giác như để lâu ngày đem đi rán lại nên rất cứng, ăn như nhai cơm cháy, nhân gần như không có gì. Không xứng đáng với mức giá 8k/cái. Phục vụ cũng ổn.
Lần đầu vào quán đã bị mất ấn tượng bởi thái độ phục vụ của các cô trong quán..kiểu khinh khinh..tuy là đồ ăn ra nhanh cũng tạm được..nhưng thái độ cực tệ..e ăn chỉ 1 dĩa bánh xèo + 1 dĩa nem lụi (( bình thường dĩa nem là 10 cây, nhưng e nói cô cho 5 cây thôi vì nhiều ăn kh hết ))..cuối cùng tính e 75k???và e nghĩ tới khúc này trong lúc ăn rồi nhưng lúc về không để ý...không biết cố tình hay không nhưng quán cần xem lại thái độ phục vụ và tính tiền kĩ hơn..e cảm ơn
Quán phục vụ không tốt. Xin thêm cả rau và dưa nhưng chỉ cho mỗi rau, mặc dù nói 4 lần vẫn lơ không cho thêm dưa. Ăn 5 nem lụi với 1 dĩa bánh xèo mà tính 75k trong khi ghi nem lụi 5k/1 cây.