Tối qua bạn rủ rê qua khu này ăn bánh xèo, đó giờ biết bên này là khu nhậu chứ chưa biết có vụ này, bạn cũng đi nhậu ngang thấy nên kêu qua ăn thử.
- VỊ TRÍ: khá dể tìm. Mình ko rành khu này lắm, đối diện quán Bean & Beer gì đó
- KHÔNG GIAN: Che 2 bạt lớn bán trên lề đường nhưng lề thì khá rộng rãi. bàn ghế ngồi cũng rất thoải mái, có điều hôm qua đi bị mưa, tạt lạnh muốn teo luôn
- THỨC ĂN: phải nói là nhiều mà rẻ, cái bánh xèo 40k mà bự chà bá, ăn no quá trời luôn. Chất lượng thì cũng tạm được, nước mắm nêm hơi ngọt. Bánh khọt cũng 40k, mỗi cái có một bạn tôm nho nhỏ, ăn cũng vui, lần đầu tiên ăn kiểu bánh khọt này, dưới quê mình bánh khọt nước dừa màu trắng k có tôm :)).
Gỏi cuốn cũng khá mặp nhưng mấm nêm thì cay quá xá
- PHỤC VỤ: nhanh nhẹn, bánh xèo ra cũng nhanh, tầm 3p là có bánh rồi. Bánh khọt đổ sẵn nên ra mau hơn. pv dể thương lắm, còn lúc chụp hình anh chủ quán đang xèo anh còn giơ tay lên hi, mấy bạn khác cũng chen mặt vào :))
Bánh xèo rau rừng, rau nhiều nhưng rau rừng thì kiếm muốn lòi con mắt. Bột bánh xèo giòn, ít dầu mỡ. Bên trong có củ sắn, nấm, giá đậu xanh tôm thịt. Mà ít thịt và tôm lắm. Bánh khọt ko giòn gì hết. Nhìn cũng ko hấp dẫn. Giá cũng ko rẻ.
Chưa thấy bánh xeo 70k nào mà thảm như bánh ở đây. Toàn giá với giá, 3 con tôm to bằng đôi đũa, chưa kể nước chấm cũng ko ngon.
Nuôi xào bò thì tàm tạm dù nuôi còn vài cộng dai và cứng.
Món thịt luộc bánh tráng thì các bạn cứ gọi thử, mình thấy ko ổn vì thịt cắt sẵn khi có khách gọi là bỏ lò quay nóng và bị nhũng rã hết thịt.
Nói chung 1 đi ko trở lại ????