Hôm trước vừa ăn ơ đây. Nhìn chung các món ăn ngon, vừa miệng. Nhưng quán nên hạn chế dầu lại, với lại để chồng lên nhau thì ngấm mỡ, ăn mấy cái đầu thì giòn ngon, nhưng đến lúc gần no và hơi ngấy mà ăn cái cuối cùng mềm nhũn vì mỡ thì thật sự không ăn nỗi :(((( mình nghĩ nên để chồng 2 cái 1 lần thôi thì sẽ ngon miệng hơn ý
Mình order 2 bánh xèo tôm thịt với 10 bánh bột lọc. Quán cho siêu nhiều rau sống, nước chấm cay nhẹ mà mình thì không ăn được cay nên không thích lắm. Bánh xèo nhân nhiều giá, tôm thịt thì bình thường nhưng thực sự siêu nhiều mỡ. Mình quấn chặt là mỡ nhỏ giọt luôn ấy, khá ngấy.
Bánh bột lọc khá nhỏ, nhân cũng ít, không có vị gì đặc biệt, khá nhạt nhẽo.
Nghe mọi người review quán này ngon nên ăn thử, cũng được nhưng mình thì thấy không thích lắm.
P/s: mình quên k chụp bánh xèo, còn bánh bột lọc thôi. Mình chụp kèm gói mì tôm omachi cho mọi người dễ hình dung nhé
Bánh xèo ngon, giòn, nhưng đẫm dầu. Bánh được lót giấy nhưng ko ăn thua phải thấm lại. Bột lọc ko ngon, vỏ nát giống bánh nậm. Quán cho rất nhiều rau.
22k/bánh xèo nhân thịt lợn hoặc bò, ko đắt vì bánh to ngon. 5k bột lọc
Mình rất thích bánh xèo và đã đi ăn ở nhiều chỗ nhưng thấy chỗ này khá ok. Vỏ bánh giòn, nhân cũng đầy đặn, nhiều rau ăn kèm, nước chấm đậm đà. Giá có vẻ cao nhưng bánh rất to. Các cô chú ở đây rất nhiệt tình. Điểm trừ là bánh xèo không có xoài, dứa hay dưa chuột ăn kèm như chỗ khác và phải đi gửi xe ở chỗ khác 3k/xe :3
mình ko ăn giá dc, ăn vào là nôn. đã nhắn tin ghi chú điện thoại vẫn cố tình bỏ vào. giờ bỏ hết bánh ko ăn dc. tốn 100k lãng xẹt làm ăn ko có mắt mà nhìn à?
mình là khách ruột của quán <3. Thử rất nhiều nơi r nhưng k nơi nào có hương vị tuyệt hơn ở đây :*. Vỏ bánh giòn giòn, nước chấm chua ngọt vừa phải, nem lụi thì k còn gì để chê. Mình sẽ còn tiếp tục ủng hộ quán dài dài <3
Mình có đặt mấy lần ship về , Bánh và nem rất ngon vừa ý mình nhưng có điều là đây là lần thứ 2 mình đặt về thì không có nước chấm , lần đầu thì mình bỏ qua nhưng đây là lần thứ 2 , thất vọng và sẽ không có lần sau . Bánh mà không có nước chấm thì khác gì ăn chay :((