???? Quán bánh xèo tôm nhảy Thanh Diệu có không gian rộng vừa với các bàn ghế inox. Quán cũng khá đông khácg ra vô.
???? Món bánh xèo tôm nhảy 25k, ngoài ra quán cũng có bánh xèo 2 nhân tôm và mực là 28k. Tuy nhiên đây là bánh xèo size nhỏ kiểu giống bánh xèo miền Trung rồi cuốn bánh tráng, rau sống, xoài bào rồi chấm nước mắm chua ngọt hoặc nước chấm đậu phộng. Bánh xèo ở đây khá nhiều dầu mỡ nên mau ngán. Bánh hơi nhỏ nên ăn mau hết, với giá bánh như vậy là hơi đắt.
???? Nhân viên phục vụ bình thường, khônh niềm nở với khách lắm.
Mình ship về nhà nên ko rõ quán sao. Bánh xèo ăn khá ngon, bánh kiểu miền Trung nên loại nhỏ nhỏ, giòn cứng chứ ko giòn rụm tráng mỏng như bánh xèo miền Nam. Nói chung ăn cũng ổn
Bánh xèo giòn nhân cũng nhìu nhưng theo khẩu vị của mình thấy nó bình thường. Thịt bò nướng ngon. Rau thì dơ cát đất không. Đặt biệt là nước chấm thôi. Tương pha vào nước mắm rất ngon. Mình lấy tương chấm không ăn chứ không pha vào nước mắm. Tại không biết. Hồi sau nhân viên nói mới biết. Mà mùnh vẫn chấm riêng . Ngon dã man. Còn về báng tráng mình ăn không được. Nó quá dày và cứng không hợp với mình. Nói chung ăn một lần cho biết.
Ru cần rữa sạch hơn ẩu quá. Ăn sô sợ.
Nhà vệ sinh siêu bẩn sập xệ. Nhìn vẻ ngoài quán thì đẹp sáng sủa chứ thật sự vào ăn thì quán không vệ sinh lắm đâu.
Nước sâm ngon.
Tổng thiệt hại là 117k.
Mình ăn cả 2 chi nhánh quán này, 1 quán ở Ùng Văn Khiêm và 1 quán Nguyễn Thị Nhỏ, quán bên NTN chỉ bán buổi chiều thôi nha, quán UVK bán cả ngày, mọi người lưu ý khi đến ạ.
Mình ăn thì hồi 10 mấy ngàn 1 cái bây giờ đã tăng giá rồi, nhưng chất lượng thấy vẫn giữ nguyên, rau cho thêm quá chời, xin thêm thoải mái, nước chấm sốt đậu phộng ha gì đấy khá ấn tượng và ngon.
Quán có nhiều nhân: tôm, mực, thịt bò và thập cẩm, cái nào thấy cũng ngon nhưng có lẽ tôm là vị mà mình ăn thấy ngon nhất. Bình thường 1 mình mình hay ăn 3 cái nha, ăn v mới đã, nhân viên làm bánh khá nhanh, lên bánh liền tay nóng giòn thơm.
Không gian thoáng, khá đông vào giờ cao điểm, nhất là buổi tối, nhưng được cái phục vụ nhanh nên mọi người không cần băng khoăng đâu nhé.
Ăn bánh xèo miền Trung thì thấy chỗ này ngon, mình đi ăn nhiều nơi rồi, mặc dù có lên giá nhưng vẫn uống ăn nữa, nhắc tới thèm quá đi!!!
Có phải là quán đông khách quá rồi nên không cần khách nữa không?????
Quán thì cũng chả có gì là đặt sắc.... lại cũng chẳng phải rẻ ???????????????????????????????????? MÀ SAO THÁI ĐỘ LỒI LÕM QUÁ KHÔNG BIẾT.....
Chuyện là như thế này, hôm nay 4 đứa mình đi ăn bánh xèo TÔM NHẢY THANH DIỆU ( 52 ung văn khiêm , quận bình thạnh ***
lúc đầu gọi 4 cái mà chờ tới mãi tới 40p mà chả thấy đâu . Trong khi chờ đợi mình có kêu phục vụ và đi chủ quán lại nhắc là bàn mình vẫn chưa có.
Vậy mà cả chủ quán lẫn phục vụ với THÁI ĐỘ LỒI LÕM thách thèm quan tâm im lặng ĐÓNG CÁI MẶT MĂM bỏ đi. (Nghĩ mà tức....)????????????????????????????????
Xong đem lại chỉ có 1 cái bánh xèo nhỏ xíu được chắc 4 con tôm. Mà thẩy xuống bàn vậy.
Xong mình mới nói mình kêu 4 cái mà sao có 1 cái vậy?
Thiếm ta lại nói khách đông ăn đỡ đi. Cũng chả thèm xin lỗi 1 câu
Tức quá không chịu được mình mới quát TO vậy rồi ai ăn ai nhịn?
Bả lại lơ cái mặt đi tính tiền kế bên.
Trong khi đem bánh xèo ra cũng chả cho cái đũa cái muỗng để ăn.
Kêu phục vụ nó nhìn xong chạy đi mất hút.????????????????
Muốn chửi thề luôn. ....
Không phải mình làm khó làm dễ gì. Người ta vào sau ăn thêm mấy chập rồi mà bọn mình chả có miếng nước uống.
Hôm nay lần đầu tiên ăn ở cái quán này này dự định ăn bành xèo cho no rồi về ai ngờ vô ăn cục tức rồi về.
tui vô 2 lần mỗi lần đợi 30’ , lần 1 kịp ăn 2 cái vì còn hối thúc nv , lần 2 tự động bỏ về chả buồn để nói vì các bàn bên cạnh hối rùi , nc quán xem lại cách sắp xếp nv , phân công cvv hợp lý dùm cái
Với giá 28k là bằng giá bánh xèo miền tây nhưng bánh nhỏ như bánh xèo miền trung, mình ăn bánh xèo mực thì có lác đác 4,5 khoanh mực nhỏ bằng ngón tay, bánh tôm thì đc vài con tôm, ăn cũng như bánh xèo miền trung những chỗ khác, nhưng với giá này thì khác mắc!
Quán mắc, không ngon, chụp hình ảo, bẩn, dở, thái độ không tốt
Một cái bánh 28k là giá của bánh xèo miền tây, đây là bánh xèo miền trung đó các bạn mà giá 28k/chiếc. Quá mắc. Sẽ không bao giờ quay lại. Rau cho rất ít, bánh tráng thì siêu cứng. Không biết bán hay chém
Bánh xèo nhỏ, nhiều dầu mỡ, rau dơ, chờ thì lâu, thấy chỉ lo bán cho mây người đặt mua về, còn người ngồi trong chờ 20p ra được 1 cái. Chất lượng bánh quá tệ so với giá 25k/1 cái. Thua cả mấy quán lề đường.