Mình order quán này cũng khá nhiều lần rồi, bên ngũ hành sơn thì hình như có 1 quán này bán bánh xèo tôm nhảy, quán gần chợ bắc mỹ an
hôm nay mình order lại, thấy giá có tăng hơn trước rồi, nhớ lúc trước quán bán 1 căp 34k, chừ lên 50k/ 2 cái
bánh xèo giòn rụm, có nhiều tôm, quán cho nhiều rau ăn khá đã, 1 người ăn 2 cái này là no nên lắm rồi á, nước chấm quán khá ngon mình thích
ngoài bánh xèo quán còn bán nhiều món khác, mà mình chưa thử
Trời mưa thèm bánh xèo, mình đặt Now ship
Xem menu thấy giá trung bình, quán có bán mấy món đặc sản Bình Định như bánh hỏi, ram tôm,... các kiểu
Quán làm khá nhanh, mang về rau dưa khá nhiều
Bánh xèo bán theo cặp 34k, ăn với bánh tráng nhúng nước chứ k phải bánh tráng sẵn, mình thích kiểu bánh tráng này hơn. Bánh xèo tôm tươi ngọt, còn nóng giòn
Sốt đậu vừa miệng, chấm ăn ngon á
Đọc bình luận thấy nhiều bình luận k tốt, mình chưa đến quán ăn bao giờ nhưng đặt về thấy ăn được!
Vô tình thấy quán trên Now
Đủ các món đặc sản Bình Định, giá sanh dziên
Mình thích bánh hỏi, phần 25k mà nhiều ghê luôn
Ăn kèm rau sống
Nước mắm tỏi ớt nhìn hấp dẫn
1 ng ăn hộp no, vừa miệng á!
Mình không bao giờ quay lại cái tiệm này lần hai, bánh thì dở, phục vụ thì tệ. Mình rất dễ tính. Nhưng nghĩ sao, mình gọi thêm dĩa rau sống, chị phục vụ bê nguyên dĩa rau người ta ăn lở dở bàn bên kia qua đưa cho mình ăn. Mình nói chị ơi :" sao chị có thể làm vậy nhỉ!! nếu có chị cũng nên làm sau lưng khách cho tế nhị nhé". chị ấy bảo :" đây cũng là rau mà ", thế đấy !!! bó tay, hết muốn ăn luôn. Không một lời xin lỗi. Bánh xèo chả có vị gì là đặt biệt, thấy bánh xèo tôm nhảy, nhưng vào thì phục thì có thêm dĩa bánh thịt bò, mà mình có gọi đâu, nhưng đã bưng ra thi ăn thôi. Thề không quay lại nửa.
Theo ý kiến của tôi thì quán nên đổi sang loại bánh tráng cuốn bánh xèo khác mềm và dễ cuốn hơn. Bánh xèo thì ngon, đến công đoạn cuốn cái là tụt cảm xúc luôn ????
Đồ ăn tạm đc nhg phục vụ quá tệ , mình ăn tối rồi nên qua đó gọi 2 cái bánh xèo và 1 đĩa nem lụi ăn chơi thôi mà chủ quán cố tình mang ra 4 cái, khách thắc mắc thì nói là quán thích bán nthe, mà 1 cái cũng 25k chứ k phải rẻ so với 1 quán kiểu bình dân
Chắc nghĩ mình khách du lịch nên ép, đồ ăn k tệ nhg từ 7h đến gần 8h quán có duy nhất 1 bàn có khách thì biết lý do là vì sao r đó
Hôm nay 1/11 vào lúc 19h22 phút . Đi ăn mà bực cả mình. 2 vợ chồng đi ăn tối mà nuốt cục tức. Bình thường đi ăn ở đâu cũng phải hỏi khách ăn gì mới bú ra đằng này bưng ra ko nói gì gồm 1 dĩa bánh xèo tôm 2 cái . 1 dĩa bò 2 cái.1 dĩa nem lụi . Mình cứ tưởng ko cần gọi nếu ko ăn phần kia có thể trả lại. 2 VC ăn 1 dĩa bánh xèo bò. Dĩa nem lụi. 1 cái bánh tráng 1 cái nem chua. Đến lúc tính tiền giá 132k. Cứ cho là giá đó đi. Nhưng khi mình hỏi ủa dĩa tôm e đâu có ăn mà tjnhs tiền. Bà chủ quán cái thái độ hách dịch. Bảo ở đây 2 ng vào là cứ 2 dĩa ko ăn cũng tính.điên máu dễ sợ. Tỏ thái độ ko ra gì. Bánh xèo thì dở ko ra gì mà thái độ như bà điên. Góp ý lần sau nếu khách vào nhớ hỏi ng ta ăn gì mấy cái rùi đem ra thì thái độ kêu ở đây bán vậy đi 2 ng là 2 dĩa .thấy ghét