Quán nằm ở sát cạnh chùa đường tháp bà đối diện là các quán bán kem plan. Tụi mình đi 2 người ăn 3 dĩa, mỗi dĩa 5 cái ăn no luôn. Mỗi cái là 4k, bánh xèo mực, 1 cái chút xíu à, cỡ mình ăn 7 cái mới no. Bán ghế thì đặt dài ở phía trong đường nhỏ, có tầm 4 bàn, chổ để xe thoải mái. Ngồi vỉa hè cũng thoáng nữa nên không sợ quần áo bị hôi. Có quán kem plan đối diện nên khi ăn bánh xèo xong thì gọi kem đem qua tận bàn ăn luôn khỏi cần đi.
Mình ăn quán bánh xèo gần chùa trên đường Tháp Bà. 4k một cái ăn cũng ổn ạ. Tôm thập cẩm tôm mực, hoặc thích ăn bánh nhân mực hoặc tôm thôi thì tùy ý nha mình nói quán sẽ đúc bánh riêng, bánh có ít giá và hành lá ăn cũng đỡ ngán, giòn giòn. Nước chấm ngon vừa miệng, rau sống tươi sạch sẽ. Phục vụ nhanh nhiệt tình nữa. Ăn xong mình còn mua mang về một hộp 5 cái 20k. Bên cạnh quán còn có kem Flan đông sương gọi qua ăn luôn rất tiện.
Đợt vừa rồi cty mình có ra Nha Trang du lịch nên có ghé tiệm bánh xèo này ăn nè. Nghe nói ngon dữ lắm nên ăn thử cho biết. Bánh xèo rẻ lắm nha, 4k/cái hà. Ăn giòn rụm luôn, bên trong có nhân thịt và tôm ăn đã lun.
1 người ăn 4 cái là no căng bụng
Mình ăn ở ngay đối diện Tháp Bà. Quán này chế biến nhiều dầu mỡ quá, ăn xong vẫn còn đọng dầu ở đĩa. Sẽ không quay lại
Còn 1 vài tiệm bánh xèo ở trên đường Tháo Bà thì giá rẻ hơn, chất lượng cũng ổn hơn (y)
Háo hức đi tìm bánh xèo bên tháp bà mà quên xem trước quán nào ngon. Thấy ngay đầu tiên khi đi vào từ phía trần phú, sau mấy quán hải sản vẫy gọi phía đầu đường. Cô phụ bán cũng niềm nở. Chờ cũng xíu xiu là có bánh. Mà bánh ướt dầu, khoog giòn mà yểu xìu. Đĩa bánh xèo mực 10 cái là 40k, miếng mực nhỏ nhỏ như hình, còn lại là bột, có miếng mực tươi ăn sật ngon, mà có miếng bột bột, nghi là ko tươi đều. Còn bánh xèo tôm thì 5 cái 30k, tôm thì con vừa ko to. Rau mình không ăn nên không nhận xét. Nếu đi thêm típ nữa sẽ thấy quán cô Tám ngăn nắp gọn gàng, nhìn giòn hơn. Không gian nép theo con hẻm, kế 2 quán kem flan, đối diện là quán flan thần thánh, nếu có ăn gọi kem flan bên đường nha. 1 7-up 2 tẩy đá laf10k
Nghe bánh xèo tôm mực có vẻ ngon giá lại rẻ nên trong chuyến đi Nha Trang mới ghé qua ăn thử, hàng này ở ngay đầu đường Tháp Bà từ cầu Trần Phú rẽ vào. Đối diện có hàng bán bánh flan và đông sương.
Bánh xèo 20k 1 đĩa 6 cái be bé, mỗi cái đâu được một con tôm với một con mực. Vỏ bánh bên ngoài giòn nhưng bên trong hơi nhão, nhiều dầu mỡ nên ăn được 3-4 cái là ngấy, nước chấm đối với mình là khá nhạt nên càng thấy rõ vị ngấy hơn.
Nhưng bù lại ăn xong gọi mỗi người một đĩa 10k 1 flan 1 đông sương (mỗi bánh 5k), có đá bào, rưới cà phê với sữa đặc, ăn vừa mát vừa ngọt thanh lại có vị cà phê rất là thích.