Quán bánh xèo nằm trong hẻm, đi hơi khó tìm một chút nếu không biết đường, quán vỉa hè thôi, có mái che, buổi chiều ngồi ăn cũng mát mẻ. Bánh xèo miền trung 5 hay 6k 1 cái gì đó, bánh xèo giòn, bên trong có nhân thịt, tép, giá, cũng khá ráo dầu. Ram bắp phần 25k - 30k ăn ngon, giòn. Ăn kèm là rau sống có xà lách, cải ngọt, một số loại rau khác, bánh tráng, chấm mắm nêm hoặc nước mắm. Rau và bánh tráng có thể xin thêm thoải mái, giá cả rẻ
Quán phục vụ không có sự ưu tiên cho khách tới trước và sau
có phần thiên vị phụ vụ cho khách gọi nhiều trước dù tới sau
hai cô phụ bán thái độ không thân thiện
1 đám bạn 3 đứa kêu 15 cái bánh chờ thật lâu được đáp trả rằng chì còn 10 cái , tôi và bạn tới sau thì cô bán bánh gắt gỏng :hết rồi khỏi kêu vào mắc công. Quá tệ, và 5 đứa sẽ không bao giờ ghé lại
Nghe đồn hẻm 606 nhiều món ngon nên mình và bạn ghé vào thử, đi đúng ngày trời mưa lác đác nên chọn quán bánh xèo. Bánh xèo 5k/cái, có 1 miếng thịt heo và 2 con tôm nhỏ, free bánh tráng và rau, xin thêm ko tốn tiền. Mình và bạn ăn 8 cái, tính ra mỗi đứa chỉ tốn 20k. Gia đình chủ quán rất nhiệt tình, dễ thương, vui vẻ.
Điểm trừ của quán là hơi nhỏ, và làm cũng hơi lâu, theo mình là do chỉ có 1 lò. Mình tới lúc 18h15' cùng lúc với 1 nhóm chục người nên ngồi đợi hơn 20' mới có đồ ăn. Nhiều người đi sau hết bàn hoặc phải đợi còn hơn mình nữa. Được cái là chủ quán dễ thương nhiệt tình nên bỏ qua :)). Hơn nữa bánh ngon, giá tiền vậy theo mình là rẻ nên tổng quan là mọi người nên thử, có điều hãy đi sớm tí tránh giờ cao điểm.
Bánh xèo giòn và rất ngon, giá rẻ và hợp với sinh viên ... giá bình dân 4000/cai . bánh nhỏ nhỏ nhưng giòn lắm ăn k ngán . Nhược điểm là quán hơi nhỏ . Bánh xèo nhỏ ăn cuốn với bánh tráng và rau lạ lạ với người SG . Nchung đây là địa điểm lý tưởng cho những hôm cháy túi . Ngoài bánh xèo còn có ram bắp (15000/cay) và bánh bèo nhưng mình chưa thử .