???? Tiệm bánh xèo Ngọc Sơn có tiếng ở quận 5 nên lúc nào cũng đông khách. Không gian quán luôn đầy kín bàn, hơi ồn và nhiều mùi dầu mỡ.
???? Bánh xèo giá từ 40-70k tùy loại, bánh cống 15k. Nhân viên phục vụ ok, khi có yêu cầu thì đều đáp ứng nhanh. Rau sống ở đây rất nhiều và đa dạng. Ngoài ra còn nhiều món khác như nem nướng, bánh hỏi....
???? Bánh xèo có vỏ bánh giòn, nhưng nhân bên trong hơi ít, giá 60-70k một cái bánh xèo là hơi cao. Mà theo Ú ăn cũng không có gì đặc biệt lắm. Nước mắm hơi nhạt. Còn bánh cống ăn ít thì cũng ngon, giòn, hơi nhiều dầu mỡ, nên ăn 1 cái là thấy ngấy rồi.
Đi vào khoảng trưa đông lắm nhé, full bàn luôn, đi ngang nên vào ăn trưa ????????????
Mình thích ăn những cái bánh xèo nhỏ màu trắng ít dầu hơn, nhưng ăn ở đây cũng ok nhé mọi người ơi, nước mắm hơi ngọt ????????????
Anh giữ xe thân thiện, dể thương, cười tươi niềm nở với khách và chỗ để cũng rộng rãi nhé ????????????????????????
@t4_eattheworld
Quán nằm gần đoạn Ngô Quyền cắt Nguyễn Trãi, có bảo vệ giữ xe miễn phí. Chỗ này cũng nổi tiếng nên lúc nào cũng đông, đôi khi phải ngồi chung san sát nhau luôn. Vừa vào ngồi là được mang ra nguyên rổ rau bự chảng với chén nước mắm đồ chua. Trên bàn luôn có sẵn hũ ớt. Mình gọi nem nướng 25k, chả giò 10k/cái, bánh cống 15k/cái, bánh hỏi thêm 5k/dĩa nhỏ, tính ra cũng khá tiết kiệm, chả giò rất ngon nha, cuốn dày bự, dài và giòn rụm, cuốn chung với xà lách rau thơm ăn ngon cực. Quán còn có các món như súp cua, bánh canh cua, mực xào, bò nhúng giấm…..
(+) Hương vị: khá ok. BÁNH XÈO ở đây quá nổi tiếng luôn rồi, vỏ giòn tan nà, trong có thịt tôm cũng kha khá, đậu xanh beo béo và giá ngọt ngọt nếu order BÁNH XÈO ĐẶC BIỆT thì lớp bột có thêm trứng nà và cảm giác đậu xanh nhiều hơn ớ nên nó ngậy hơn. SÚP CUA độ quánh vừa phải, món này quán nêm nhạt nên hợp với vị mình, ai ăn đậm thì phải thêm nước tương nà, chống chỉ định cho ai hem thích cái vị tanh nhẹ của trứng gà nha. GỎI CUỐN cuốn đẹp, bánh tráng dẻo, thịt thà ok, kích thước hơi khiêm tốn xí. BÁNH TRÁNG CUỐN THỊT LUỘC bánh tráng phơi sương và rau ăn kèm đúng điệu luôn, thịt cắt miếng vừa phải.
(+) Giá cả: khá ổn.
(+) Không gian:tương đối sạch sẽ không cảm giác bám dầu mỡ, mát do có một đống quạt luôn.
(-) Dịch vụ: bán nhanh, nhân viên thái độ vừa đủ ổn cho đến lúc kêu thêm rau cải xanh mà bưng lên một mớ gì đó không có cải xanh, bàn mình lịch sự gửi lại và xin thêm một lần nữa thì cầm ngay cái rổ mới trả lại ụp vô ???? rồi bàn mình trả lại lần lần hai, nhân mạnh là rau cải xanh thì nhân viên khó chịu đáp lại hết rau cải xanh rồi trong khi quán còn bán mấy tiếng nữa.... thiệt sự khó hiểu!
Mình vừa đặt 3 cái bánh xèo đặc biệt ăn cho cả nhà. Vỏ bánh vàng thơm mùi nghệ. Mỗi bánh có 3 con tôm lớn và thịt.
Rau thơm và cải bẹ cho nhiều và tươi.
Bánh xèo ở đây ăn cũng được.
Mấy năm mới ghé ăn lại. Món ăn không còn ngon như lúc trước. Bánh xèo tạm ổn, nhân vừa phải. Thử bánh khọt thì bột dày quá, không giòn, ăn rất ngán. Chả giò nhỏ và nhân quá nhiều củ sắn. Được cái giá tương đối trung bình.
Bánh xèo quá dở chỉ dc cái vỏ lớn còn nhân quá tệ chỉ có 3 con tôm giá 65k ko chất lượng.
Bớt xạo***đi, nổ quá ko tốt đâu
Tôi khuyên mọi người đừng đến kẻo hối hận vì ko như quảng cáo đồn thổi.
Thứ 1 món bánh xèo chất lượng trung bình.
Thứ 2 chả giò cho quá nhiều dầu ăn ngán, Ăn tối đa 2 cái để thưởng thức lấy nhiều ko ăn hết uổng phí,
Thứ 3 món gỏi cuốn vs nc chấm cực kỳ tệ. Thịt vs rau lạt nhách. Không có lần sau quay lại.